Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

XẾ GÓT

XẾ GÓT


Ánh dương vàng vọt trải nương chiều

Mây xám hòa thêm nét tịch liêu

Mõ vẳng trâu về,  tâm dạ rối

Đường xa gối mỏi, bước chân xiêu

Cô thôn nắng lịm, gieo bao nỗi

Lữ khách lòng nao quẩn lắm điều

Ồ cánh chim côi tuồng xớt sẻ

Ai kia tâm trạng vợi nguôi …nhiều!

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


RÁNG CHIỀU

(Ngũ độ thanh – Họa 4 vần) Bỗng rực bừng lên đỏ ráng chiều

Xong chìm trả lại vẻ đìu hiu

Vườn cây vắng lặng sương mờ phủ

Lãng tử âm thầm bước bạt xiêu

Mãi hứng lời thua sầu thảm hại

Hoài nghe tiếng bại dẫn tiêu điều

Hoàng hôn thoáng hiện khung trời cũ

Tưởng đã chìm sâu chợt nhớ nhiều !

Mỹ Thuận.19/05/2023.


ĐỒNG HỌA:


THƯƠNG BẠN Đã nhẫu sương sa biết mấy chiều

Bìa rừng nằm lại chốn cô lieu

Con vùi lũa đất xương tan rã

Mẹ ngóng mòn đêm bóng lổ xiêu

Quốc sử ghi công khôn kể trạng

Liệt nhân tận hiến khó so điều

Lần tìm mộ chí hoài hy vọng

Vợ xé tâm can!...lệ đổ nhiều! 19-5-2023 Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


TAN VỠ


Quán vắng đìu hiu dưới nắng chiều

Âm thầm nghiêng đổ bóng cô liêu

Người run môi nói, lời không trọn

Kẻ dứt tình đi, dạ chẳng xiêu

Cứ ngỡ tim nồng say vạn thuở

Nào hay cõi thực vướng bao điều

Ghen tuông, tự ái và nghi kỵ

Làm tổn thương nhau đã quá nhiều !


Sông Thu

( 19/05/2023 )


TIẾP HỌA:


HOANG PHẾ


Vạt nắng vàng thêm một nửa chiều

Đầu thành chim hót giọng cô liêu

Lênh đênh bước mỏi nghe sầu ngả

Lãng đãng chân chồn ngó bóng xiêu

Bến hẹn hôm nào quên nón lá

Bờ mê ngày đó thả khăn điều

Để rồi tất cả vào hoang phế

Nỗi xót xa xưa đã cạn nhiều ...

Hawthorne  18 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


TIỆM NGỘ


Thôi nôi,...hết tuổi Mẹ nuông chiều

Chìm ngập bể đời chốn  mịch liêu

Từng ước mơ hoa đầy hứng cảm

Khôn lường mộng ảo vật liêu xiêu

May mà sớm tỉnh qua muôn đận

Mới kịp nhận ra thấm vạn điều

Ngẫm lại nhiều khi lòng chát đắng

Sầu nghe tóc cựa...đã phai nhiều.


                       19-5-2023

                Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


ĐƯỜNG CHIỀU 


Lạ lẫm đường xa,buổi xế chiều,

Ai cùng chia sớt nỗi cô liêu?

Nhạn theo cánh gió,hình tan lịm,

Cây trải nương đồi,bóng ngả xiêu

Mây xám bao che,mờ ráng đỏ,

Ngày tàn pha loãng,nhạt vầng điều.

Vời trông ngọn cỏ,hồn hiu hắt,

Quặn thắt tâm tư,tiếc nhớ nhiều...


Thanh Hoà


ĐỒNG HỌA:


CHIA XA


Thuở ấy chia xa một buổi chiều 


Ngoài trời vạt nắng đã nghiêng xiêu


Sân ga lúc nhúc người đi nghẹt 


Hành khách lao xao kẻ tiễn nhiều


Đến lúc còi tàu vang tĩnh mịch


Là khi cảnh vật vọng hoang liêu 


Thôi rồi! Ta sẽ rời tay nắm


Để lại con tim nói vạn điều ?


Songquang

2023-05-19


CÙNG HỌA:


SỢI NẮNG CHIỀU.


Thảm cỏ còn vương sợi nắng chiều,

Chìm trong sương lạnh xóm cô liêu.

Chân chồn lộ vắng ngày đang tận,

Gối mỏi đường về bóng đổ xiêu.

Mái ấm mong chờ buồn lắm nỗi,

Người thương mãi đợi khổ bao điều.

Dừng chân lãng tử lòng ân hận,

Để lỡ tình ta đã quá nhiều. 

Mỹ Ngọc.

May 19/2023.


TIẾP HỌA:


BẾN HOANG LIÊU


Sợi nắng hoàng hôn phủ bóng chiều 

Im lìm tĩnh mịch bến hoang liêu

Bơ phờ cuối bãi khơi niềm đọng 

Lẳng lặng sau ghềnh bước dáng xiêu

Ngõ vắng hoài thương tìm bấy nẻo

Miền xa ngại tỏ giấu bao điều 

Loanh quanh chốn cũ buồn vô tận 

Kỷ niệm thời nao vẫn nhớ nhiều!


Như Thu 

05/19/2023


HỢP HỌA:


RỒI ĐÂY ,


Sáng lên chưa dứt đã sang chiều

Màn tối vun thêm nỗi quạnh liêu

Ếch nhái hoà âm lòng ủ rũ

Chuông chùa vẳng tiếng dạ liêu xiêu

Lênh đênh bến lạ tràn bông tuyết

Quay quắt bờ quen ngập sắc điều

Ngắm áng mây trời tâm tự nhủ

Rồi đây nhung nhớ sẽ vơi nhiều !

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:


CHIỀU


Về lại nơi đây một buổi chiều

Nắng vàng bóng xế cảnh cô liêu

Bâng khuâng hình ảnh người yêu cũ

Thơ thẩn phố hè gót bước xiêu

Chốn ấy giờ đây trông vắng vẻ

Hàng cây thuở đó ngó tiêu điều

Chim bay về tổ dường lơi cánh

Lữ khách trầm tư dạ nhớ nhiều

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:


LÒNG QUÊ


Thả mắt hồn say những buổi chiều

Ác tà thoi thóp nắng vừa xiêu.

Sư già đốt lá phai ngoài cổng

Khói trắng quyện cành mịt hậu liêu*

Quần lãnh trên cầu soi bóng nước

Áo the trong gió phất khăn điều.

Lòng quê bỗng dậy tình lai láng

Khắc khoải sầu vương chạnh nhớ nhiều!

Mailoc

5-19-23

(*) liêu : cái am nhỏ của nhà sư


1 comments:

  1. Xin góp họa cùng huynh:

    THƯƠNG BẠN

    Đã nhẫu sương sa biết mấy chiều
    Bìa rừng nằm lại chốn cô liêu
    Con vùi lũa đất xương tan rã
    Mẹ ngóng mòn đêm bóng lổ xiêu
    Quốc sử ghi công khôn kể trạng
    Liệt nhân tận hiến khó so điều
    Lần tìm mộ chí hoài hy vọng
    Vợ xé tâm can!...lệ đổ nhiều!

    19-5-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa