Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

NGẪM KIẾP PHÙ VÂN(Ngũ Độ Thanh)

NGẪM KIẾP PHÙ VÂN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ba đào cõi tạm nếm đà ghê

Ngẫm thoảng phù vân, cát bụi về

Dở khắc còn say đường vĩ nghiệp 

Tàn canh mải mộng giấc hoàng kê

Xe đời hữu hạn trời xa thẳm

Vó ngựa tồn vong bãi ngả kề

Tại ký, mai hồi tay giũ bỏ…

Vô thường huyễn ảo xoáy vòng mê

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


CÕI TẠM TRẦN GIAN

( Ngũ Độ Thanh )


Trần gian chốn tạm nghĩ mà ghê

Sớm muộn rồi đi mãi chẳng về

Sức hẳn chưa đầy xây cõi mộng

Đời không kịp đủ chín nồi kê

Kho vàng tủ bạc đều tan nát

Biển chức rừng danh cũng rụi kề

Níu giữ càng thêm nhiều khổ lụy

Vô thường tự ngẫm thoát đường mê.


Sông Thu

( 12/05/2023 )


ĐỒNG HỌA:


TRẢ LẠI BẾN MÊ

(Ngũ Độ Thanh)


Một nhúm tro tàn chẳng lẽ ghê?

Mòn thân tứ đại cũng nên về 

Thương lần nghĩ ngợi khôn tròn giấc

Ngại bữa trông vời chửa chín kê

Chả đếm thời gian dù mãi vượt 

Nào lo số mệnh dẫu đang kề

Tâm hồn nhẹ nhõm bây chừ thích

Buộc nỗi ưu phiền trả bến mê!


Như Thu

05/12/2023


CÙNG HỌA:


CÕI VÔ THƯỜNG

 (NĐT)


Vấp ngã ai trần chửa kịp ghê

Đà sa cát bụi cõi đi - về...

Thân nhầu hướng nghiệp - nghiêng gờm đổ

Cảnh nẫu  cầu sinh - lệch khó kê

Hư niềm hão hưởng,...trời vô định

Huyễn tưởng hờ trông,...hố cận kề

Lặng lẽ vèo như tầu lá rủ

Sầu thương vứt lại giã bờ mê.


                   12-5-2023

             Nguyễn Huy Khôi


TIẾP HỌA:


PHÓ HỘI BÀN ĐÀO

( NĐT)


Phù sinh tiễn hạc có gì ghê

Thấy cũng tàn theo lửa hạ về

Nhạc vẳng nhà ai mừng viễn khách

Mâm đầy món lạ mở nồi kê

Nhân hoà phó hội đào tiên mãn 

Nghĩa hiệp thành danh phước quả kề

Tất cả xum vầy trên nghiệp dĩ 

Đâu tìm báu lộc bảo rằng mê ...

Hawthorne  12 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


CUỘC SỐNG. 

(NĐT)


Cuộc sống vô thường khổ não ghê.

Ngàn muôn trắc trở ̉cõi đi về.

Tồn vong tán tụ trò vân cẩu,

Vững đổ vui buồn giấc mộng kê.

Thoải mái an bình đâu dễ đạt,

Ưu phiền thất bại sẵn mau kề.

Con thuyền Bát Nhã trên lòng biển,

Bão nổi nhiều khi dạt bến mê.

Mỹ Ngọc.

May 12/2023.


CŨNG HỌA:


DỨT NỢ TRẦN AI

TUỔI LÃO ĐANG KỀ

( NĐT)


Cõi tạm trần gian khiếp đảm ghê !


Ba đào dậy sóng bỗng trôi về


Dành thân cát bụi xây lầu mộng


Để kiếp phù sinh dựng cõi mê


Bởi lẽ không thời hư số phận


Do vì chẳng dịp phá nồi kê


Mai nầy dứt nợ trần ai sẽ…


Tuổi lão nhìn ra chắc cận kề


songquang 

20230512


ĐỒNG HỌA:


DÒNG ĐỜI

 ( NĐT)


Giở lại trang đời bỗng ớn ghê!

Hồi chuông lạnh lẽo bước chân về

Tơi bời cánh hạc lùa giông bão

Não nuột hôn hoàng vẳng tiếng kê.

Cõi tục u hoài cay đắng bủa

Trầm luân vật vã khổ đau kề.

Thiên đường ngục cảnh nào ai biết

Rũ hết tâm cuồng dạ tỉnh mê.

Mailoc 

5-13-23


CÙNG HỌA:


BỜ MÊ nđt Tranh giành chiếm đoạt quỷ thần ghê Quãng vắng lò thiêu sợ chẳng về Sĩ hoạn lai hồi bên tổ kiến* Khoa trường tỉnh giấc cận nồi kê* Đừng lo nhạc khí luôn chờ tiễn Chớ ngại hàng săng cũng ở kề Một hũ tro tàn nghe thuyết giảng Thâm trầm Bát Nhã khỏi bờ mê ! Mỹ Thuận.14/05/2023. *-Giấc Nam Kha *-Giấc Hoàng Lương.

TIẾP HỌA:


ĐUỔI TÀN MÊ ,

(nđt )


Mưa gào bão thét chẳng hề ghê

Tháng lại năm qua vẫn phải về…

Bởi chiếc cầu quen buồn lỗi nhịp

Nên bờ bãi lạ xót vàng kê ,

Duyên tình hụt hẫng đau lòng cách

Số hẩm buồn tê nẫu dạ kề ,

Sóng lặng thuyền êm ngừng bão đổ

Con đường rực rỡ đuổi tàn mê

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:


ÁNH LỬA THÂN TÌNH 

(N.Đ.T.)


Cõi tạm đan lùa cảm khéo ghê

Thời gian cát bụi vẫn đeo về 

Xem trò nghiệp dĩ lê màn khói 

Tỏ vị quan trường gẫm tích kê

Mộng sẽ suy tàn duyên kiếp hủy 

Lòng luôn tản đọng thức tâm kề 

Êm thuyền bát nhã bình an niệm

Ánh lửa thân tình tiễn điệu mê.


Mai Thắng

230516


CŨNG HỌA:


SUY MÌNH NGẪM THẾ

(N.Đ.T.)


Suy mình ngẫm thế nghiệm thời ghê

Ảo não phiền đong đếm nặng về

Bát nhã hồi tâm dầu mãi niệm

Kinh cầu tĩnh tánh hẳn tầm kê

Thiên đường chốn huyễn bờ sinh khởi

Địa giới âu là biên tử kề

Lẽ sống vô thường đâu ngạ quỷ …

Nhân trần cũng lắm kẻ lầm mê…

Mai Vân-VTT, 15/5/23.


ĐỒNG HỌA:


SÓNG ĐỜI


Đường đi khúc khuỷu gập ghềnh ghê

Quẩn lại quanh đi đã sắp về

Ngắn ngủi làm sao vòng cõi tạm

Dong dài chẳng kịp chín nồi kê

Còn bao mộng tưởng đều tan biến

Bấy cảnh phù sinh sẽ cận kề

Bão tố điên cuồng xoay vật đổ 

Con người lặn đắm giữa bờ mê !

THIÊN LÝ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét