Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

ĐÈO BLAO (Ngũ Độ Thanh)

ĐÈO BLAO

             ( NĐT )


Huyễn ảo đèo Blao núi chập chùng 

Đường lên dốc thẳm vẽ hình cung.

La đà khói mịt vờn thông đỉnh

Lặng lẽ lều hoang ẩn suối rừng.

Đá lở mây mờ xe mãi chậm

Mưa dầm lá trĩu lệ còn rưng.

Mùi ngo phảng phất nao lòng khách

Nẻo cũ về đây nhớ lạ lùng!

     Mailoc

  5-28-23


BÀI HỌA:


QUA ĐÈO

             ( NĐT )


Đèo cao phảng phất cõng mây chùng

Rẽ khuỷu ghê người lượn cánh cung

Hãi nếm đường treo đùa mỏm vực

Rờn nghe gió ghẹo giỡn biên rừng

Trong hồn thốt dạ dâng sầu nẫu

Giữa dốc dưng trời đổ lệ rưng

Tối sẩm nhanh ùa thêm nỗi dọa…

Tuồng ma quế nhạo bủa vây lùng!

CAO BỒI GIÀ

28-05-2023


ĐỒNG HỌA:


CHIỀU TRÊN ĐÈO

( Ngũ Độ Thanh )


Vòm cây trỗi nhẹ khúc tơ chùng

Ráng đỏ triền tây nhọn mũi cung

Dải lụa mây hồng trôi cuối lũng

Dòng sông nước bạc chảy ven rừng

Ngôi chùa gỗ xám tràn rêu phủ

Đỉnh núi sương mờ đẫm lệ rưng

Mấy cặp nai vàng chân dẫm cỏ

Bình an chẳng ngán bị săn lùng.


Sông Thu

( 29/05/2023 )


CÙNG HỌA:


CẢNH GỢI CHIỀU XƯA

(N.Đ.T.)


Kìa muôn ngọn đỉnh khói sương chùng

Cảnh vãn tranh chiều lượn nếp cung

Thác cuộn ngời phau nền thảm lũng

Hơi lèn bạc ánh nẻo khe rừng

Hoa vàng bỗng chút nao hồn cảm

Ráng ửng âu chừng não lệ rưng

Gợi quãng thời trai đà nếm trải

Đời binh với những trận vây …lùng!...

Mai Vân-VTT, 29/5/23


TIẾP HỌA:


ẨN ỨC QUA ĐÈO NGANG


Một dải giang san nối điệp chùng

Mây sà,đèo lượn vắt dây cung 

Rì rào gió thổi lay triền dốc

Róc rách suối tuôn thả mạch rừng

Nhớ buổi lên đường lòng trộn rộn

Thương ngày chia ngả mắt rưng rưng

Tay nải thùng thằng lo chạy loạn

Tản cư lánh họa giặc săn lùng.


                          29-5-2023

                    Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


ĐƯỜNG LÊN ĐÈO CẢ

     ( NĐT)


Chạm ngõ, lưng ĐÈO CẢ uốn cung


Đường lên dốc khuỷu tựa dây chùng


Đồi len vắng vẻ bên bờ lung


Mạch chảy rền vang giữa mé rừng


Ẩn hiện mây mờ như khói tỏa


Quay cuồng lá đổ tựa mưa rung


Mùi hương cỏ dại nao hồn khách


Cảnh đẹp nhìn qua khó lạnh lùng 


songquang 

20230529


CŨNG HỌA:


SƯỞI ẤM ,

(nđt)


Uốn lượn vòng quanh ngỡ mỏi chùng

Bao ngày giã biệt chốn mê cung

Sương hoài khắc khoải xao tình mộng

Giọt mãi buồn tênh xuyến cảnh rừng

Mỏi mệt tan rồi nhờ mãi ngắm

U sầu cũng biến chẳng còn rưng

Yêu nhiều xứ sở hoa hồng vẫy

Sưởi ấm hồn ta đỡ lạnh lùng !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


ĐÈO CHUỐI

Đèo Chuối ngày xưa bụi cỏ chùng

Đường quanh đổ dốc chạy vòng cung

Um tùm bên lạch bừng hoa dại

Lướt lẹ trên xe ngại hổ rừng

Dã thú  nhiều khi rình ẩn nấp

Người dân hằng lúc thấy lo rưng

Cầu xin yên ổn qua nơi đó

Chớ chận dừng xe hỏi lục lùng  !

Thiên Lý


1 comments:

  1. CẢNH GỢI CHIỀU XƯA

    Thơ họa:
    Kìa muôn ngọn đỉnh khói sương chùng
    Cảnh vãn tranh chiều lượn nếp cung
    Thác cuộn ngời phau nền thảm lũng
    Hơi lèn bạc ánh nẻo khe rừng
    Hoa vàng bỗng chút nao hồn cảm
    Ráng ửng âu chừng dấu lệ rưng
    Gợi thuở thời trai đà nếm trãi
    Đời binh với những trận vây …lùng!...
    Mai Vân-VTT, 29/5/23

    Trả lờiXóa