Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

KHỔ GHÊ

KHỔ GHÊ

 

                      1

 

Oi khí đang nung,chợt lạnh về

Ỏm mình uể oải óc đê mê...

Ruồi bâu giỡn mép vầy vung vít

Gậy chống trêu giò bước lết lê...

Cậy vợ, vợ luôn tay...lãng ngó

Trông con, con bận việc...chưa về

Cơm sôi cả lửa quên cời bếp

Than liếm cháy nồi xực khét khê.

 

                       2

 

Đời người thật lắm chuyện nhiêu khê

Dở thói sinh gàn dễ chấp nê

Kính rớt, con đưa - kêu nọ phải...

Cơm rồi, vợ hỏi - cãi chưa hề...

Vừa lòng, hớn hở mỳ xơi đẫy

Trái ý, giận hờn bữa bỏ bê

Ai chửa chớm già...xin đợi đấy

Lão đây đâu ngại tiếng cười chê.

 

                       10-5-2023

                Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

LÃO MỐC…

 

I.

Ngẩn ngơ, lão mỗ cả đêm về

Chữ nghĩa vầy vò, óc ảo mê

Thi phú tào lao, lời khích Cuội

Văn chương ngổ ngáo, giọng đâm lê

Sớm hôm, mải miết tâm còn mộng

Trưa muộn, ỷ y vợ chửa về

Chuông đổ vội vàng nung đỏ bếp

Luộm thà, luộm thuộm nuốt cơm khê

 

II.

 

Kệ vợ cằn nhằn chuyện khét khê

Yêu thương, lời lẽ có chi nê

Thơ vần xổ khéo đôi câu nịnh

Hàn mặc vung ngay mấy tứ hề

Cha cáig thằng chồng mồm bắng nhắng

Thương thân mụ vợ việc bê bê

Còn khoe chữ nghĩa ra mà tởm…

Thúng sọt đêm ngày hứng tiếng chê…

CAO BỒI GIÀ

10-05-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH GIÀ

I.

Chồng đi thăm bạn mấy hôm về

Vợ tựa cửa chờ, ngóng miết mê

Cơm nước lười ăn, lòng lửa đốt

Sân vườn biếng dạo, bước rùa lê

Lược gương trễ nãi, màu tươi giảm

Quần áo lôi thôi, sắc héo về

Cả buổi lặng thầm không mở miệng

Còn ai bàn bạc chuyện nhiêu khê.

II.

Chống đũa một mình nuốt cháo khê

Ngày ăn nửa bữa chẳng no nê

Nào ai gần gũi tuôn lời giỡn

Đâu kẻ am tường giấu tiếng chê

Nỗi nhớ như than âm ỉ cháy

Niềm mong tựa đá lặc lè bê

Tình già thắm thiết không ngờ được

Tác động thời gian chả có hề !

 

Sông Thu

( 11/05/2023 )

 

CÙNG HỌA:

 

VU VƠ PHẬN LÃO

 

Đêm nay mở cửa đón trăng về

Ánh Nguyệt rạng ngời dạ đắm mê

Con vẫn chờ ru nên quậy phá

Vợ còn rửa bát mãi la lê ….

Khi chiều chảo cá chiên gần khét

Lúc tối nồi cơm nấu muốn khê

Chờ mãi, mây che trăng chửa ló

Hẹn Hằng khi khác hãy quay về

 

X.     X.    X

 

Sáng nay lơ đễnh nấu cơm khê

Khi dọn ra ăn … vợ chẳng chê!

Bậu nói huyên thuyên…cười hớn hở

Ta đùa giả lả …quất no nê

Củ rau hết dĩa liền đem dẹp

Thịt cá đầy tô hãy cứ bê

Chiều ý vợ con ta bỏ rượu

Tửu đây say sỉn lão chưa hề !

 

songquang

20230511

 

TIẾP HỌA:

 

VẨN VƠ THƠ THẨN.

( xin bỏ hoạ vần " bê " )

 

Tiếng hát bâng khuâng vẳng vọng về

Biết người vương vấn một cơn mê

Phải xưa đội nắng che bom nổ

Hay mới lùa rơm thổi lửa lê

Tất cả đã tan vào cát lở

Còn nguyên ngơ ngóng gọi ai về

Trăng cài mảnh đạn trên đầu súng

Thoảng chút cơm vừa nín chớm khê...

cmn

Có lúc thơ rơi trắng suối khê

Chắt chiu từ ngữ ngỡ tràn nê

Hoá ra ngại nói lời thăm hỏi

Khiến phải lơ buông nỗi chửa hề

Lại sống bơ thờ nơi bến cạn

Và thương lãng đãng khách bên tê

Trăm năm thi phú mười phương bạn

Mở nón chào nhau nào dám chê ...

Rancho Palos Verdes  16 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét