Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

HẾT CÒN XƯA (Ngũ Độ Thanh)

HẾT CÒN XƯA
nđt

Bây giờ Cổ Tự hết còn xưa
Sửa cất nhìn không một chỗ chừa
Trước cổng rình rang người ngưỡng mộ
Trong chùa rực rỡ khách thèm ưa
Nhiều nhang mảng khói tuôn dày đặc
Lắm sãi lời kinh niệm đủ vừa
Giữa điện đầy vun thùng hỉ cúng
Sư già khoái tỉ nụ cười đưa !
Mỹ Thuận.01/05/2023.

 

BÀI HỌA:

 

MÃI CÒN XƯA…

(N.Đ.T.)

 

Cổ tháp vươn trời vững trụ xưa

Dầm sương, dãi nắng chẳng khi chừa

Đài uy sử liệt ngàn năm đứng

Nét mỹ   danh hùng triệu kẻ ưa

ảnh chụp trăm lần không thấy đã

Mình  leo lắm bận vẫn chưa vừa

Triền cao ưỡn thẳng kình nghênh gió…

Đỉnh ngó mây hồng lãng mạn đưa…

CAO BỒI GIÀ

09-05-2023

 

ĐỒNG HỌA:


TÌNH NGÔI CỔ TỰ


nđt



Cổ tự lưu gìn những nét xưa


Bền tâm dưỡng tánh bảo sao chừa


Thanh lòng phổ niệm lời kinh chú


Vững dạ nghe truyền cảnh giới ưa


Khói đảo ôn hòa neo tĩnh lặng


Trầm bay nhẹ tản lướt hương vừa


Xin đừng cố dụng màng công quả


Đạt đuốc am thiền sẽ chuyển đưa.


Mai Thắng.230502.

 

CÙNG HỌA:

 

CỔ TỰ

 (NĐT)

 

Vẫn gửi trong lòng miếu Tự xưa

Tường vôi lỗ đạn chẳng nơi chừa.

Hồ sen thủy tạ mơ màng ngắm

Cảnh sắc sân chùa tĩnh lặng ưa.

Huyễn ảo dương tà thoi thóp lụn

Trầm tư nguyệt khuyết lửng lơ vừa….

Kinh chiều tiếng mõ u hoài khách

Nghĩa địa sau hè kẻ khóc đưa!

Mailoc

5-8-23

 

TIẾP HỌA:

 

CỔ TỰ

 (NĐT)

 

Cổ Tự muôn đời giữ nét xưa

Nơi tường Phật nhủ - ác nên chừa

Cầu siêu mỗi sớm hồn chuông đọng

Thỉnh độ hằng đêm tiếng mõ ưa

Mẫn trí kinh dồi bao lượng đủ

Lành tâm kệ ngẫm mấy cho vừa

Linh kỳ mỹ cảm nơi thiền định

Nguyệt tãi vàng mây,trúc đẩy đưa.

 

                        10-5-2023

                  Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

NGHỆ SĨ DỎM

(N.Đ.T.)

 

Nghệ dỏm bây giờ đã khác xưa

Ôm đồm biểu diễn có đâu chừa

Sô hài, cảnh nóng càng thêm chuộng

Ngã chính, đường ngay lại chẳng ưa

Xế đỗ đầy sân dường tạm đủ

Tiền thu ngập túi cũng chưa vừa

Cho mình đẳng cấp người sang trọng

Chễm chệ xe ngồi kẻ đón đưa.

 

Sông Thu

( 10/05/2023 )

 

CŨNG HỌA:

 

CỔ TỰ

(NĐT)

 

"Cổ tự " đang còn mãi dáng xưa

Tầng cao khói phủ vạt mây chừa

Chuông dồn đổ tiếng thời gian vọng

Mõ thả vang lời thiện khách ưa

Đỉnh núi buồn câm hình tượng cũ

Ven rừng mộng ảo sắc hương vừa

Cầu kinh khuyến nhủ tâm thường lạc

Xả hết ân tình cõi tạm đưa ...

Rancho Palos Verdes  10 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỒN XƯA CÒN ĐÂU

 

(NĐT)

 

Còn đâu cổ tự dáng hồn xưa ?

 

Nét cũ trùng tu đập chẳng chừa

 

Những tưởng là nơi người thích chuộng

 

Nào hay lại chốn kẻ tìm ưa

 

Lòng tham, túi rộng nhiều ngăn đủ

 

Dạ nhũng, nhà cao lắm cửa vừa

 

Lễ lạc tha hồ tiền bỏ túi

 

Tươi cười hí hửng…bạc người đưa !

 

Songquang

2023/05/10

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÂU CÒN NÉT CỔ

(N.Đ.T.)

 

Đâu còn dáng vẻ tự ngàn xưa

Ngẫm lại toàn thay mới chẳng chừa

Mỹ cảnh linh đài trông thích thật

Sân đền khảm liễn thấy đà ưa

Đèn hoa lễ tiến dâng đều đặn

Kệ mõ lời kinh giảng mấy vừa

Đạo hữu mười phương thăm thỉnh rước

Sư thầy rộn rã đón cùng đưa…

Mai Vân-VTT, 10/5/23.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét