Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

TÊNH CƯỜI (Thơ Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

TÊNH CƯỜI

(Thơ Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)


Già nua ngẫm đắng y đồ …bỏ

Nuối những năm vàng  nhanh tựa thỏ

Phá lũy, xây thành, lửa luyện kim 

Xông đoài, đột bắc gan vồ hổ

Quanh nhà, tại  tĩnh hắn nằm …mơ

Náu cũi, nayh sầu ông tọa …thở

Thấu tỏ thằng ta ngoại lẽ đâu … 

Rồi mai đáo cõi cười muôn thuở 

CAO BỒI GIÀ

16-05-2023


BÀI HỌA:


RỀN MỘT THUỞ

(Thơ Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)


Thất thập tòng tâm nào đã bỏ

Ngồi nhơi chậm rãi y loài thỏ

Coi nhà rửa chén cũng mừng vui

Nặn não làm thơ hoài xấu hổ

Vãng chợ e dè chả mấy khi

Xem tuồng choáng ngợp tràn hơi thở

Con đàn cháu lũ quả tài ba

Ngẫm xét thì đây rền một thuở !

Mỹ Thuận.17/05/2023.


ĐỒNG HỌA:


TIẾU NGÔN GÀN

(Thơ vận trắc - Ngũ ĐộThanh")


Cơ hàn nợ chất trây từ...bỏ

Lão thực đành lui lùi bước thỏ

Nẫu kiếp tàn hơi chả nộ xung

E đời cạn sức thôi hùng hổ

Phiêu hồn đứng ngẩn ngậm môi cười

Giũ bóng ngồi so ôm bụng thở

Thế sự suy đồi nhẫu cả lòng

Nhân tình ngán ngẫm buồn  phai thuở!?


17-5-2023

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


HOÀI CÔNG

(NĐT- vận trắc)


Đã định theo nghề săn bắt thỏ


Đi rừng, lại thấy nguyên bầy hổ


Ngoài hang cọp cái giỡn cùng kêu…


Giữa đụn chồn đen nằm hết thở


Những tưởng phen nầy gặp vố to…


Đâu ngờ dịp đó hoài công …bỏ


Thằng tôi hoảng hốt chạy về thôi !


Gã thợ từ nay buồn …mấy thuở…


songquang 

20230516


TIẾP HỌA:


TỰ TRÀO

( Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh )


Đời ta thất bại người chê bỏ

Vẫn tính trây lười như vạn thuở

Việc chửa làm xong đã trốn nằm

Chân vừa dợm tới đà lo thở

Buồn đau, lết cẳng chậm như rùa

Hãi sợ, co giò nhanh giống thỏ

Bạn hữu lâu dần lánh chẳng chơi

Nhìn qua ngó lại càng thêm hổ.


Sông Thu

( 17/05/2023 )


HỢP HỌA:


XIN TRỜI ,


Lâu dần ngỡ héo mòn buông bỏ

Nghĩ lại ngày xưa nào khác thỏ

Sợ hãi e dè giống trẻ con

Can trường mạnh mẽ loài voi hổ

Giờ đây đói khổ não hoài mơ

Dạo ấy no đầy tim mãi thở

Cạn tỏ lòng nên bớt não sầu

Xin trời rót lộc nhiều hơn …thuở 

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:


ĐUA  " NÍN THỞ ".                 


Từ khi bạn cũ cười tôi ... bỏ

Tựa lẽ thường hay đùa giống thỏ

Chẳng được như mèo mãi giấu chân

Thành nghe giống vượn luồn kêu hổ

Thì ra lão hạc muốn mình vui

Đã chọn " năm vần" đua khách thở

Bấm mãi không còn ngại hỏi nhau

Chưa già chuyện vãn dài bao thuở ...

Hawthorne  17 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:


KHÓ ĐẶT ĐỀ

      ( Vận Trắc- Ngũ Dộ Thanh )


Nghe mà nẫu ruột đâu đành...bỏ

Cứ vậy mà vui vùi tẫn thuở

Sửa nết năng rèn vẫn vận hơi

Trau mình gắng tập lo gì thở

Tìm người sỏi chữ búng thơ nhà

Đãi bác sành ăn  chiềng thịt  thỏ

Chả sợ lều tranh vãn khách văn

Ly từ giận thớt...sao mà hổ?!


                       17-5-2023

                 Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


CHÁN PHỒN HOA. 

(NĐT)


Lão chán đô thành, danh lợi bỏ,

Vô rừng dựng túp nuôi bày thỏ.

Ban ngày chặt củi lắng lời chim,

Sẫm tối trông Hằng lo bọn hổ.

Bãi sỏi buông cần ngọn thác reo

Bờ lau đợi gió hương ngàn thở.

Neo thuyền ngắm cảnh bụi trần không

Mãn nguyện nhàn cư, đời mấy. thủa.

Mỹ Ngọc.

May 17/2023.


TIẾP HỌA:


NẶNG TÌNH 

(Thơ Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)


Nghĩ ngợi nhiều đêm lòng muốn bỏ

Buồn tênh dạ nhát như chàng thỏ

Dầu ai khất hẹn vẫn trông chờ 

Ngẫm dạ yêu người luôn xấu hổ

Gặp gỡ bao lần cứ giả lơ

Ưu phiền lắm chuyện nào than thở

Kìa ai lặng lẽ dưới trăng mờ

Mãi đợi sum vầy ôi mấy thuở?


Như Thu 

05/17/2023


HỢP HỌA:


HỔ NHỚ RỪNG


Chân xiềng sập bẫy, rừng hoang bỏ

Vĩnh biệt thần dân gầm thét hổ.

Chúa tể trăm loài, hãi sợ nai

Đàn em vạn chúng, kinh hoàng thỏ.

Vươn mình dưới nguyệt dõi chiều bay

Tĩnh mộng trên đồi nghe gió thở.

Cũi sắt căm hờn cuộc đổi thay

Oai lừng lẫm liệt còn bao thuở.

    Mailoc

   5-18-23


CŨNG HOẠ:


BUỒN MUÔN THUỞ


Chờ ai mãn kiếp  không hề bỏ

Ngẫm lại ngày xưa còn nhát thỏ

Lúc trẻ mòng mơ chỗ mộng thơ

Khi già gặp gỡ lòng nghe hổ

Thời gian lặng lẽ cứ lờ trôi

Cõi thế thăng trầm như nghẹn thở

Lỡ dở thì nay mới ngậm ngùi

Hoài công giận gót buồn bao thuở

THIÊN LÝ


2 comments:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Xin mạo muội góp họa cùng huynh:

    TIẾU NGÔN GÀN
    (Thơ vận trắc - Ngũ ĐộThanh")

    Cơ hàn nợ chất trây từ...bỏ
    Lão thực đành lui lùi bước thỏ
    Nẫu kiếp tàn hơi chả nộ xung
    E đời cạn sức thôi hùng hổ
    Phiêu hồn đứng ngẩn ngậm môi cười
    Giũ bóng ngồi so ôm bụng thở
    Thế sự suy đồi nhẫu cả lòng
    Nhân tình ngán ngẫm buồn lạt thuở!?

    17-5-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa