Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

HÒN VỌNG PHU (Ngũ Độ Thanh)

HÒN VỌNG PHU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chàng xuôi vạn lý, kẻ hoài trông

Đỉnh vợi ngàn năm đứng nhẫn bồng

Dẫu trải mưa dầm chong tháng hạ

Không sờn lạnh hứng cả mùa đông

Ngày đêm vẫn vẹn câu vàng đá

Nắng lửa tàn phai phận liễu hồng

Cảm nỗi Trời cho nàng hóa thạch

Trần gian tích cũ động muôn lòng…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

HỒN ĐÁ THOẠI HUYỀN

 

Đỉnh ngàn vời vợi tứ bề trông

Nhẫn trải phong ba đứng bế bồng!

Dạ héo!...nắng rang khi bỏng hạ

Gan bầm!,,,tuyết giá lúc hàn đông

Đâu sờn phận rủi lòa tóc trắng

Chi quản xuân phai bạc má hồng

Hóa đá vẫn lộng trời sắc diện

Chinh Phu biệt giã,... cạn mưa lòng!

 

                       22-5-2023

                Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÒN VỌNG PHU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thiếp ở quê nhà mãi vọng trông

Chàng nơi vạn lý thỏa tang bồng

Tung hoành chiến trận trừ quân dữ

Chống đỡ sơn hà đuổi giặc đông

Nữ đảm không sờn cơn bấc lạnh

Lòng trinh chẳng bận phút xuân hồng

Bồng con mỏn lực nên hình đá

Truyện cũ người nghe thổn thức lòng !

Mỹ Thuận.22/05/2023.

 

CÙNG HỌA:

 

VỌNG PHU SƠN

( NĐT- họa 4 vận)

 

Giặc giã, chàng đi thiếp mỏi trông

 

Bồng con lặng lẽ ngóng tin chồng

 

Nghìn năm đỉnh núi hoài mưa hạ

 

Vạn thuở sườn non mãi gió đông

 

Những tưởng câu đồng do phận tốt

 

Nào hay chữ đạo bởi nhan hồng

 

Trần ai cảm kích người cô phụ

 

Vững chí bền tâm chỉ một lòng

 

songquang

20230522

 

TIẾP HỌA:

 

LỆ ĐÁ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngày qua tháng lại mỏi mòn trông

Dỗ trẻ, oằn tay thiếp nặng bồng

Rát bỏng mềm thân trời giữa hạ

Run nhừ nẫu xác buổi tàn đông

Rời gương, bỏ lược nhòa phai sắc

Dãi nắng dầm mưa khổ lụy lòng

Bão dập, giông mài nên tảng đá

Ngàn năm đứng mãi lệ loang hồng.

 

Sông Thu

( 22/05/2023 )

 

HỢP HỌA:

 

(Ngũ Độ Thanh)TƯỢNG ĐÁ MẸ BỒNG CON

 

Bóng ẩn ngàn lau vẫn đợi trông...

Người đi, dạ thắt...tiễn...tay bồng.

Thân gầy,chẳng sợ  đương đầu gió,

Phận mỏng không sờn,hãi tiết đông.

Chạnh bữa theo chồng...bung pháo đỏ,

Buồn nay dõi bước...đẫm khăn hồng!

Muôn đời diễn lại sầu cô quả...

Tượng đá bồng con ...mủi cõi lòng.

 

Thanh Hoà

22/05/2023

 

CŨNG HỌA:

 

Hòn Vọng Phu

 

Mắc gì em phải đứng chờ trông

Con nít can chi cứ bắt bồng !      

Tứ đức điểm tô đời số ít

Tam tòng trói buộc nữ phần đông

Văn minh soi sáng trời xuân thắm

Hủ lậu dìm sâu kiếp má hồng

Khổng Tử mục xương còn để lụy

Cho bao góa phụ trẻ đau lòng .

LHN

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUNG THỦY

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thiếu phụ đau buồn thảm não trông!

Hoài thương ngóng đợi vững tay bồng

Khôn màng liễu yếu bên mùa phượng

Chẳng ngại thân gầy giữa tiết đông

Tủi kiếp ngàn thu sầu lệ đẫm

Hờn duyên nửa gánh nhạt môi hồng

Tương phùng bóng nhạn hôm nào nhỉ?

Cảm động người qua thấu nỗi lòng!

 

Như Thu

05/22/2023

 

CÙNG HỌA:

 

THĂM TƯỢNG " MẸ BỒNG CON "

Ở ĐÈO CẢ VN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thiết tưởng ngàn năm chị mãi trông

Làm chi khổ luỵ tính phiêu bồng

Từ đi chẳng nghĩ đời tham chiến

Mãi đợi càng nghe gió tản đông

Rượu tiễn mềm môi sầu mắt tủi

Hành trình đẫm lệ ướt khăn hồng

Đèo cao,biển rộng, hồn vương vấn

Núi Cả đầy vơi vạn cõi lòng ...

Rancho Palos Verdes  22 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÁ VỌNG PHU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Lặng lẽ non ngàn kẻ đứng trông

Là ai? tượng đá? trẻ thơ bồng.

U hoài nắng dãi sầu vương đỉnh

Thảm não thu về khắc nghiệt đông.

Lệ rỏ tuôn dài mi úa liễu

Vai oằn trĩu nặng má phai hồng.

Ngàn năm tiết liệt gương còn mãi

Cảm khái hồn ta tận cõi lòng!

Mailoc

5-22-23

 

HỢP HỌA:

 

NÀNG TÔ.

 

Trèo lên tận đỉnh đứng chờ trông,

Mẫu tử cùng nhau lặng bế bồng.

Đón bão dầm mưa mùa lửa hạ,

Đùa sương gội tuyết mãn hàn đông.

Trai hùng nợ nước chôn tình cảm,

Tiết phụ tòng phu lỡ tuổi hồng.

Tượng đá Nàng Tô còn vĩnh cửu,

Ngàn sau cổ tích gợi đau lòng.

Mỹ Ngọc.

May 23/2023.

 

 

 

CŨNG HỌA:

 

KHẮC GHI LÒNG ,

 

Người đi khuất nẻo đợi chờ trông

Số mãi ê chề tựa cỏ bồng

Vẫn hiểu sum vầy luôn thắm dạ

Mà sao cách trở mãi dài đông

Tình yêu đã nhuộm nhàu trăng khuyết

Bão tố  làm phai nhạt tuổi hồng

Nỗi khổ triền miên người thiếu phụ

Dân làng tưởng nhớ ,mãi ghi lòng

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẠNH LÒNG

(NĐT)

 

Tượng đá  muôn đời vẫn mỏi trông

Người đi thoả chí mộng tang bồng

Trùng dương hải lý dầm mưa hạ

Tuyết lạnh sa trường tẩm gió đông

Thiếu phụ đầu non tầm biển thẫm

Tình phu ải bắc chạnh tơ hồng

Thương nàng vững dạ niềm chung thủy

Hạ thế dừng chân cảm nỗi lòng !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀN ĐỜI THIẾP VẪN

(N.Đ.T.)

 

Nguyện mãi cùng con đứng ải trông

Trọn kiếp chàng ơi hiểu nỗi lòng!

Vọng đỉnh vời theo nhìn cõi Bắc

Nương đèo dõi vợi thấu trời đông

Mưa quần chẳng ngại phai màu đá

Bão nổi hề chi nhạt phấn hồng

Dẫu biển đời xoay vòng cuộc thế

Ngàn năm thiếp vẫn trụ đây bồng!!! …

Mai Vân-VTT,27/5/23.

1 comments:

  1. NGÀN ĐỜI THIẾP VẪN

    Thơ họa:
    Nguyện mãi cùng con đứng ải trông
    Trọn kiếp chàng ơi hiểu nỗi lòng!
    Vọng đỉnh vời theo nhìn cõi Bắc
    Nương đèo dõi vợi thấu trời đông
    Mưa quần chẳng ngại phai màu đá
    Bão nổi hề chi nhạt phấn hồng
    Dẫu biển đời xoay vòng cuộc thế
    Ngàn năm thiếp vẫn trụ đây bồng!!! …
    Mai Vân-VTT,27/5/23.

    Trả lờiXóa