Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

TÁN TỈNH CHỊ HẰNG

TÁN TỈNH CHỊ HẰNG

 

Dưng buồn tán tỉnh chị Hằng Nga

 

Chị trả lời : “ Nay tuổi đã già

 

“ Nếu sánh bầu trời còn bé nhỏ

 

“Và so mặt đất  có hơi xa..

 

“Ba mươi xấu xí …bèn đi trốn

 

“ Mười sáu xinh tươi..rõ lộ ra

 

“ Ai kẻ hữu tình thì đợi nhé!”

 

Ta bèn đáp lại :” Ráng chờ nha!”

 

songquang

20230524

 

BÀI HỌA:

 

THẾCH GIÀ…

 

Rửng mỡ đêm rằm ngắm Nguyệt Nga

Dăm ly khẩu khí ngạo ngông ra…:

Ới chàng Cuội hỡi, cùng “dzô” nhé

Này chị Hằng ơi, cũng xuống nha …

Hổ quá, gã rồ không kẻ cận

Buồn chi, “người đẹp” lẩn mây xa

Thì ra trên ấy toàn …mười sáu

Chê lão tôi đây mặt thếch …già!

CAO BỒI GIÀ

25-05-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG VỚI HẰNG NGA

 

Biết tuổi giờ đây đã lão già

 

Sao còn ấp ủ mộng nàng Nga

 

Tim chờ ngỏ ý dù vời vợi

 

Mắt quyện mơ lời dẫu cách xa

 

Sáng cảnh mười lăm chường diện lộ

 

Đen trời mồng một ẩn không ra

 

Trà thơ đắm đuối hồn trăng dệt

 

Vẫn đợi từng mùa khó hiểu nha

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 5/24/2023

 

CÙNG HỌA:

 

CHỈ LÀ MƠ

 

Tưởng tượng hôm nào đón ả Nga

Kề vai chuyện vãn ấm thân già

Nghe mùa lá đỏ đâu còn lạ

Tỏ mối duyên lành chẳng ngại xa

Ấm áp lời ai mừng: vậy hả?

Êm đềm tiếng nguyệt bảo: thì ra…

Trầu cau nghĩa nặng đang chờ gá

Từ chối chi nè hãy nhận nha!

 

Như Thu

05/24/2023

 

TIẾP HỌA:

 

GHẸO NGUYỆT

 (Tiếu nhởn)

 

Ngộng nghệnh phiêu bồng ghẹo Nguyệt Nga

Nhăm nhe bát thập phải đâu già?

Nồng nàn nặng nghĩa  khôn dè với

Đắm đuối si tình chả ngại xa

Rạo rực bồn chồn khi tối sớm

Vật vờ thơ thẩn  lúc vào ra...

Trầu cau sửa soạn dâng cầu lễ

Hoa đuốc kiệu mời chớ trốn nha.

 

                        25-5-2023

                Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

ỚI, HẰNG NGA !

 

Trăng ơi, nàng đẹp tựa tiên nga

Bao tháng năm qua mãi chẳng già

Sao chẳng xuống đây gần gũi chút

Mà luôn ở đấy mịt mù xa ?

Có khi giận dỗi bèn hô biến

Đến lúc vui mừng mới hiện ra

Duyên dáng, đáng yêu mà đỏng đảnh

Ta đà mê mệt... lụy rồi nha !

 

Sông Thu

( 25/05/2023 ) 


CŨNG HOẠ:

 

XƯA GIỜ ,

 

Xưa giờ đẹp nhất vẫn là …Nga

Ở chốn cung trăng dẫu rất già

Cõi tạm thầm mong kề cận nữa

Con đường rút lại chẳng còn xa

Chu kỳ chuyển động không ngơi nghỉ

Tròn khuyết xoay vần chẳng tách ra

Xin gửi mấy vần thơ vụng dại

Từ người vốn mến chị …Hằng Nga

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘT CHUYẾN CHƠI TRĂNG


Lên tìm chú Cuội, gặp cô Nga
Ả hỏi tui răng đẹp tới già
Chúm chím môi cười đưa tiếng lạ
Nồng nàn mắt luyến gợi tình xa
Đào viên nguyệt tửu, men thù tạc
Vũ điệu nghê thường, tiệc mở ra
Chếnh choáng tàn đêm, chào bịn rịn
Xích thằng, nàng bảo buộc rồi nha !...
 Lý Đức Quỳnh

 25/5/2023

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét