Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

NGĂN SÓNG

NGĂN SÓNG ,

 

Ngần ấy năm trời hiểu ý nhau

Bỗng dưng bão nổi khúc giang đầu

Đảo chao  người đổi tình xoay hướng

Vờ vật mây trôi sắc chuyển màu

Đau đáu dạ lòng ,hoài xáo động

Bâng khuâng tâm trí mãi sầu đau

Những mong quay ngược dòng sông cũ

Ngăn sóng đẩy thuyền hỏi dễ đâu ?

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

VÃ DỖ…

 

Tình đầu xoắn xuyết tưởng yêu nhau

Sống chết, răng long với bạc đầu

Mộng ước chưa lâu đà hóa khói

Lời thề mới thoảng đã phai màu

Người như ong bướm bay tha nẻo

Kẻ nát dạ lòng lịm  ngấu đau

Kỷ niệm hư vô hoài níu lại…

Đêm dài vã dỗ dễ quên đâu!

CAO BỒI GIÀ

28-05-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

DANG DỞ

 

Biết rằng ta vẫn phải xa nhau

 

Thì hãy yêu như tự buổi đầu

 

Dẫu có đường đời chia vạn nẻo

 

Hay chăng sự thế chuyển muôn màu

 

Nỗi sầu khắc khoải không sâu đậm

 

Niềm nhớ nguôi ngoai bớt đớn đau

 

Thôi nhé ! Chẳng thà buồn một chút

 

Mà tình dang dở nghĩa gì đâu !

 

songquang

20230529

 

CÙNG HỌA:

 

THẤT TÌNH

 

Chẳng lẽ là ta đã mất nhau ?

Loay hoay ý nghĩ nóng ran đầu

Dòng sông hò hẹn còn in bóng

Tình cảm yêu thương thoắt đổi màu

Ai khiến nỗi niềm luôn khắc khoải ?

Ai xui tâm trạng mãi buồn đau ?

Một lần muốn hỏi cho ra nhẽ

Người tránh mặt hoài, biết kiếm đâu ?

 

Sông Thu

( 29/05/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

LỜI NGỎ

 

Biết là như thế chả còn nhau

Lỗi vẹn tin yêu thuở hẹn đầu?

Hạ cháy nên hoa thầm héo nụ

Thu phai khiến lá ngả thay mầu?

Kia chờ,đó đợi...lòng day trở

Đấy tủi,đây hờn...dạ thấm đau!

Duyên nợ,...giá xuôi lời ngỏ ý

Hẳn giờ nọ oán giận gì đâu?!

 

                   29-5-2023

             Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

BẾN CŨ.

 

Âm vang sông cũ gọi tên nhau

Bờ cuối hay đang ở bến đầu

Vẫn những bè mây chưa đổi sắc

Sao đôi vạt áo lại thay màu

Tình phai theo nắng se vừa cạn

Tóc lạt thêm lòng rối xót đau

Một nỗi buồn mang bao tiếc nhớ

Hỏi thuyền neo trước giạt về đâu...

Hawthorne  29 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:

 

LỠ DUYÊN

 

Tưởng là thuở ấy xoắn bên nhau

Hẹn biển thề non đắm buổi đầu

Mắt vẫn vương hình vèo nhạt bóng

Thư chưa ráo mực thoắt khô mầu

Đảo chèo đò giã buông hò hẹn

Đứt gánh người về ngậm xót đau!

Choáng đận phải tên lằn sẹo vết

Da liền chưa dễ vợi sầu đâu?

 

30-5-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỔI THAY

 

Lúc đó chan tình ý hợp nhau

 

Không dưng bão gió thổi trên đầu

 

Chiều mưa luống cải tàn thay sắc

 

Sáng nắng vườn hoa thắm đổi màu

 

Buổi ấy người quay lưng lạnh nhạt

 

Bây giờ kẻ úp mặt buồn đau

 

Chờ ai bến cũ còn lưu luyến

 

Lá rụng bao mùa chẳng thấy đâu

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/1/2023

1 comments:

  1. Xin góp họa 2:

    LỠ DUYÊN

    Tưởng là thuở ấy xoắn bên nhau
    Hẹn biển thề non đắm buổi đầu
    Mắt vẫn vương hình vèo nhạt bóng
    Thư chưa ráo mưc thoắt khô mầu
    Đảo chèo đò giã buông hò hẹn
    Đứt gánh người về ngậm xót đau!
    Choáng đận phải tên lằn sẹo vết
    Da liền chưa dễ vợi sầu đâu?

    30-5-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa