Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

CẢM MỘT LỜI RU

CẢM MỘT LỜI RU

 

Nghe hát ầu ơ “mẹ cái cò”…

Vì con đêm nặng nỗi buồn lo

Sầu dưng man mác thương ngày ấy

Dạ chợt bâng khuâng nuối chuyến đò

Ánh nguyệt tuồng chia đôi nỗi muộn

Lửa lòng như dậy chút hương tro

Lời ru hoài nhớ thời xa lắc

Quên phắt đời ô, lắm thói trò…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

THƯƠNG CẢM LỜI HÒ.

 

Ven sông lặn lội một thân cò,

Kiếm cá nuôi con nặng mối lo.

Cô lái khoan hò khi tách bến,

Khách du thưởng thức lúc qua đò.

Thương thân công sức thành bùn cát,

Trách phận duyên lành hóa bụi tro.

Tiếng hát nghe xong thương cảm quá,

Trần gian bể khổ lại nhiều trò.

Mỹ Ngọc.

May 2/2023.

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ XƯA

 

Cái thú đồng quê tuổi học trò

Bạn bè ngày tối biết gì lo.

Lập loè sân miếu lùa đom đóm

Trùng trục hè trưa tắm bến đò.

Óc lác mập tròn um lá ổi

Bắp vàng ngọt lịm nướng than tro .

Chiều về leo lét đèn dầu cá

Đã thấy vườn tre trắng cánh cò.

Mailoc

5-2-23

 

CÙNG HỌA:

 

CẢM THÁN

( Thân phận Phụ nữ nông thôn Việt Nam )

 

 Vất vả ai kia tựa vạc cò

Thức khuya, dậy sớm mãi âu lo

Sáng trưa, thân lả trên đồng ruộng

Chiều tối, mắt mờ trước bếp tro

Nông rỗi, mưu sinh trên sóng nước

Khách qua, đưa đón với con đò

Suốt ngày bận rộn không ngơi nghỉ

Ông Tạo trêu ngươi đặt lắm trò !

 

Sông Thu

( 05/03/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

VẲNG TIẾNG RỠN TRÒ

 

Dáng đứng co ro cụp cánh cò

Làm sao giấu được chuyện đang lo

Người đi khuất dạng sau sườn núi

Kẻ vẫn than thân ở bến đò

Khói toả đầy sông tan ánh nắng

Sương bay lùa bếp lạnh tàn tro

Hỏi ai chải tóc vương tơ rối

Có tiếng bâng quơ vẳng rỡn trò ...

Hawthorne  2 - 5 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI MẸ

 

Đời mẹ gian lao tựa kiếp cò

Nuôi con lặn lội mãi âu lo…

Tìm mồi sớm tối quanh bờ ruộng

Kiếm cá khuya hôm cạnh bến đò

Sục sạo dưới ao đầy bụi lát

Lò dò trên bãi ngập phân tro

Đàn con đùa giỡn vô tư lự

Mải miết vui chơi diễn lắm trò

 

songquang

20230502

 

CŨNG HỌA:

 

NGẪM NGHĨ ,

 

Người chốn trần gian biết chuyện …cò

Sinh thời canh cánh những âu lo

Năm canh trăn trở theo con nước

Sáu khắc vần xoay với lượt đò

Lóe vội vòm sao soi cõi tạm

Rực nhanh tia sáng tựa tàn tro

Lương tâm trong trẻo nào u ám

Ngẫm nghĩ buồn cho mớ trống trò !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

KIẾP NGHÈO

 

Đìu hiu quãng vắng tội thân cò

Khổ cực trăm bề lắm nỗi lo!

Vất vả tay chèo hôm ngược sóng

Hân hoan dạ thỏa khách kêu đò

Canh dài tẻ nhạt niềm riêng bóng

Phận hẩm u sầu bếp lạnh tro

An lạc bình tâm lời cám dỗ

Lòng luôn tĩnh lặng trước bao trò!

 

Như Thu

05/03/2023

 

CÙNG HỌA:

 

MẸ CÒ

 

Sắp giỗ ngày ĐI của MẸ CÒ

Mười hai lũ nhóc biết bao lo

Chăm nuôi ăn học mòn cơm áo

Lo lắng chờ trông khẳm chuyến ĐÒ

Đưa tiễn người xa rồi đón khách

Trở về bến cũ … để thành tro

Một đời bươn chải , còn ru mãi

Con cháu thành thân MẸ vãn… trò !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CẢM MỘT LỜI RU

 

Đồng âm nghĩa “cái” gọi kêu cò (*)

Xúc cảm thân oằn nặng nỗi lo

Lại mải đua đòi phương viễn xứ

Và chưa thể nghiệm dáng con đò

Trăng vồn vã đón mời thông lệ

Lửa quạnh hiu gìn giữ nhúm tro

Lẽ đạt nào quên thời khốn quẩn

Từ trong tĩnh lặng sớm neo trò.

 

Mai Thắng

230403

(*) “cái cò … “

 

HỢP HỌA:

 

XÓT THƯƠNG ĐỜI MẸ

Thương đời Mẹ khổ rạc thân cò
Lận đận mưu sinh thậm nỗi lo...
Nắng đổ mưa chan nhầu phận vạc
Sóng xô gió táp tã thoi đò!...
Tảo tần tự thuở còn thì gái
Lam lũ tận thời hóa bụi tro!
Thấm đẫm lời ru đằm thánh thiện
Quên đời vầy vứa uế chiêu trò"!"...

4-5-2023
Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:

 

KHỔ THÂN CÒ

 

Đồng mông quạnh quẽ khổ thân cò

Vụng nẩy ao lầy ngốn nỗi lo

Chạnh ngẫm đời âu tròn bổn phận

Vời trông kiếp chẳng thẹn danh đò

Cho dù sóng hỗn vùi sinh mệnh

Hoặc phải bão nhồi hóa bụi tro

Vẫn nhớ đàn con nhoài cổ đợi

Mồi mơm kẻo bụng chúng bày trò…

Mai Vân-VTT, 04/5/23.

 

 

2 comments:

  1. Xin góp họa cùng huynh Cao Bồi Già:

    XÓT THƯƠNG ĐỜI MẸ

    Thương đời Mẹ khổ rạc thân cò
    Lận đận mưu sinh thậm nỗi lo...
    Nắng đổ mưa chan nhầu thân vạc
    Sóng xô gió táp tã thoi đò!...
    Tảo tần tự thuở còn thì gái
    Lam lũ tận thời hóa bụi tro!
    Thấm đẫm lời ru đằm thánh thiện
    Quên đời vầy vứa uế chiêu trò"!"...

    4-5-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Cảm phiền, do sơ suất, câu 3, nhờ huynh sửa hộ từ "thân" thành "phận",để tránh điệp từ thân câu 1. Cảm ơn huynh Kính!

    Trả lờiXóa