Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

VÉT HỒN...

VÉT HỒN…


Vét hồn, chả thấy tẹo niềm vui

mà gặp mênh mông ảo não vùi

đồng khói nhe răng, hòng cắn cấu

dị ngôn nhếch mép, gượng cười ruồi

gã buồn thân gã, vành môi toét

ta giận thằng ta, ngấn lệ chùi …

viễn xứ hoài thương về cố quận 

chiều buông dạ ngấu những bùi …ngùi…

CAO BỒI GIÀ

07-08-2022


BÀI HỌA:


ĐIỀU CÒN MÃI.


Bạn cũng như ta, chẳng thấy vui

Áo cơm năm tháng tự thân vùi

Đôi khi lấm láp như sâu bọ

Có lúc vo ve tựa muỗi ruồi

Một phát tình vơi nên xoá tẩy

Nhiều phen lệ cạn vẫn lau chùi

Ô hay , hồn vét bao giờ hết

Còn mãi trong tâm những ngậm ngùi...

Los Angeles  7 - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


ĐỒNG HỌA:


ĐỜI VẪN LÀ THẾ !


Sự thế xem ra mấy lúc vui !


Nhân thân trù dập đến chôn vùi


Nhiều phe lập cánh hòng câu cá


Lắm nhóm hợp vây muốn táp ruồi


Cũng bởi thấy hèn không muốn rửa


Tại vì ngó bẩn chẳng thèm chùi


Đôi phen giận ghét đời ô trọc


Dẹp mãi nào xong ….mới ngậm ngùi..


songquang 

20220807


CÙNG HỌA:


TUỔI HẠC. 


Mùa hè khi trẻ lắm trò vui,

Chỉ lúc trời mưa mới ngủ vùi.

Sự nghiệp bôn ba như cái kiến,

Tương lai bay bổng tựa con ruồi.

Nay già bạc tóc làm sao tẩy,

Giờ lão mồi da chẳng thể chùi.

An phận ngồi ôn ngày mạnh khỏe,

Thương thân yếu đuối  lệ ngùi ngùi.

Mỹ Ngọc.

Aug. 7/2022.


TIẾP HỌA:


THÁNG NGÀY QUA...


Cuộc sống nhiều buồn, ít ỏi vui

Cho nên cứ muốn ngủ say vùi

Mắt không phải thấy loài sâu bọ

Tai chẳng còn nghe tiếng muỗi ruồi

Lời nuốt vào tim nào bận cãi

Lệ trôi xuống họng đỡ lo chùi

Tháng ngày cứ thế qua đi mãi

Trong nỗi cô đơn lẫn ngậm ngùi


Sông Thu

( 08/08/2022 )


HỢP HỌA:


NGẪM LẠI


Cuộc đời ngẫm lại  ít lần vui

Khổ ải trầm luân sóng dập vùi.

Dĩ vãng buồn tênh se sắt nhớ

Tuổi già hiu hắt cảm thương ngùi .

Cay cay men rượu, sầu siêng nhấp

Man mác thời gian, lệ biếng chùi.

Xướng họa vò đầu tìm chữ nghĩa

Vo ve khó chịu mấy con ruồi.

Mailoc

8-7-22


CŨNG HỌA:


NUỐI TIẾC.


Dỗ giấc,mơ về kỷ niệm vui,

Thời gian vô cảm,chóng chôn vùi.

Còn đâu mơ mộng dài đuôi mắt,

Đã hết luyến lưu đặm nốt ruồi.

Tóc bạc dập dồn không cách chặn,

Da mồi loang lổ,chẳng sao chùi

Mênh mang sầu nhớ ngày xuân sắc,

Khắc khoải niềm đau,nhỏ lệ ngùi.


Thanh Hoà

08/08/2022


ĐỒNG HỌA:


CẠNNIỀM TÂM SỰ


Trênbãi hoàng hôn chẳng mãi vui

Tuổi qua kỷ niệm những chôn vùi

Cókhi cố gắng đưa chân mỏi

Lắm lúc an nhiên mỉm miệng ruồi

Mái tóc hương phai đà biếng chải

Dòng xưa lệ đọng lỡ quên chùi

Hồn ta đã cạn niềm tâm sự

Trăng huyễn sầu ru giấc ngậm ngùi.

Lê Mỹ Hoàn

8/8/2022


CÙNG HỌA:


TỦI PHẬN


Từ bữa ra đời hổng có vui!

Vì bao mộng thắm đã chôn vùi!

Nhà xưa bếp nhỏ giăng đầy nhện

Mái dột tường đen đậu lắm ruồi

Khắc khoải thương mình đau đớn chịu

Âm thầm đổ lệ xót xa chùi

Sầu tư vạn mối buồn khôn tả

Lạc nẻo về đây luống ngậm ngùi!


Như Thu 

08/08/2022


TIẾP HỌA:


LỊM HỒN


Sen thắm hạ buồn lịm nét vui

Làm bao thanh sắc cũng chôn vùi

Còn chăng tứ hướng vài âm nhặng

Có nữa xung quanh mấy bóng ruồi

Vết bụi trăng ngà thuê gió quét

Chòm sương lệ ngọc thỉnh trăng chùi 

Vì cơn dâu bể đành chia cắt 

Man mác hồn hoang cất giọng ngùi

   Phương Hoa - AUG 9, 2022


HỢP HỌA:


TUỔI NGÂM NGÙI


Chán quá đi tìm những cuộc vui


Làm thơ viết đại mệt nằm vùi 


Trời Xuân lắm buổi rong xem phố 


Tháng hạ nhiều hôm đứng đuổi ruồi 


Bếp bẩn thân nhừ lười rửa dọn 


Nhà dơ chóng mặt biếng lau chùi 


Chiều mưa sáng nắng tâm nào định 


Tuổi xế hoàng hôn luống ngậm ngùi 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/9/2022


CŨNG HỌA:


TÍM HỒN


Giờ đây phù thế có gì vui?

Lừa lọc-gian tham đến ngậm ngùi!

Món độc bao người tranh tựa đỉa

Mồi tanh lắm kẻ bám hơn ruồi

Thương trường chẳng ngại lòng nhân rửa

Chính trị nào e cảnh máu chùi

Mạt pháp gây thêm nhiều biến thái

Nhìn đi đạo đức đã chôn vùi!

Thy Lệ Trang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét