Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

CHIM BAY MỎI CÁNH - THƠ PHƯƠNG HOA

CHIM BAY MỎI CÁNH

 

CHIM BAY lờ lượn khắp phương trời

MỎI CÁNH chân dừng chốn nghỉ ngơi

Trăng khuyết đường xưa giầm lệ ướt

Thơ hừng lối cũ tiễn sầu rơi

Thênh thang bút ngọc trào thi hứng

Bát ngát lời vàng quyện suối khơi

Dị thảo, kỳ hoa, vườn tỏa sắc

MỴ NHÂN CAO, TUYỂN TẬP lưu đời

 

Phương Hoa


BÀI HỌA: 


CÁNH CHIM CHƯA MỎI…


Sải cánh du bay viễn lộng trời 

Ngàn mai, gió cuốn chốn nào ngơi

Ngẫm đời  dâu bể, vần thơ trải

Thấu cảnh gian trần giếng lệ rơi

Mỹ ngữ, tài nhân thi khoáng tác

Thiện ngôn, nữ sĩ bút thênh khơi

Trăm bài thơ lẻ, vần chưa …mỏi

Cánh vẫn tung bay, nối mộng đời…

CAO BỒI GIÀ

30-08-2022


ĐỒNG HỌA: 


HOA THƠ MỎI CÁNH

 

Gối mỏi người đi khắp đất trời

Dừng chân tạm nghỉ để hồn ngơi

Mượt mà lối cũ làn sương đọng

Tha thướt vườn xưa giọt nắng rơi

Vần ý êm đềm vươn sóng nhạc

Lời thơ thánh thót dậy trùng khơi

Một loài hoa lạ đầy hương sắc

“Cao Mỵ Nhân thi” dấu ấn đời

 

songquang

20220816


CÙNG HỌA: 

 

 CHIM CHƯA MỎI CÁNH

 

Chim bay sải cánh dọc ngang trời

Mê mải không hề muốn tạm ngơi

Xanh biếc tầng mây ngày nắng tỏa

Trắng ngần mặt nước buổi sương rơi

Tâm hồn lãng mạn tình dâng sóng

Câu chữ rạng ngời ý lướt khơi

Cánh én miệt mài đem khắp chốn

Mỵ Nhân Thi Phẩm điểm tô đời

Sông Thu

17/08/2022)


TIẾP HỌA: 

 

CHIM BAY NÀO MỎI

     (Bát vận đồng âm)

 

Chả ngại dầu bay đến cổng trời

 Chim dù mỏi cánh chửa lần ngơi

Mỵ Nhân viết truyện ru hồn gởi

Độc giả xem bài nén lệ rơi!

Ngọt tứ vần hay nguồn mãi đợi

Suôn dòng ý đẹp nghĩa hoài khơi

Gần xa mọi chốn yêu vì bởi…

Tâm huyết người trao cả một đời!

 

 Như Thu

08/17/2022


HỢP HỌA: 

 

CHIM BAY MỎI CÁNH

 

CHIM BAY vạn lối, bốn phương trời,

MỎI CÁNH khi nào? chẳng muốn ngơi

Rứt cội, lìa cây,tim quặn thắt,

Vượt ngàn, xa tổ, lệ tuôn rơi

Hồn thơ lai láng so sông nước,

Vốn chữ lan tràn sánh biển khơi

Tựa sắc muôn hoa vườn Thượng Uyển

Mỵ Nhân thi tập...ngát hương đời !

 

Thanh Hòa

17/08/2022


CŨNG HỌA: 

 

CHIM BAY TOẢ SẮC

 

Toả sắc chim bay khắp đất trời.

 Tung hương dìu dịu đến ngàn nơi.

Thơ lung linh ngọc hoa tươi nở,

Trăng ngất ngây tình mộng thắm rơi.

Từng chữ mênh mang hoà ý tưởng,

Trăm câu thanh thoát quyện mầu khơi.

Thanh cao văn bút bừng tâm thiện…

Tha thiết lời thi Mỵ ngát đời !

 

Liêu Xuyên

 

ĐỒNG HỌA: 

 

THI TUYỂN

 

 Nhìn bầy chim lượn cuối chân trời,

Mặc khách tao nhân gác bút ngơi.

Ngắm cảnh tha phương sông núi đẹp,

Gởi hồn viễn xứ buổi chiều rơi…

Đêm nằm thao thức thương quê Mẹ,

Sáng dậy ngâm nga nhớ biển khơi.

Tuyển tập thi ca, thơ trác tuyệt,

Văn chương chữ nghĩa điểm tô đời.

 

Ngô Văn Giai


ĐỒNG HỌA: 

 

VẪN CHƯA NGƠI

 

Chim bay góc biển đến chân trời

Những tưởng khi dừng sẽ được ngơi

Gió lạnh tha phương dầm đã thấm

Tình sầu lữ khách vướng chưa rơi

 Thêm niềm cố quận vương mang nhớ

Lại nỗi ưu thời luyến tiếc khơi

Giục bút pha màu trang tú cẩm

Đóa hoa ngôn ngữ tỏa hương đời…

 

Lý Đức Quỳnh

   17/8/2022


CÙNG HỌA: 

 

NHƯ CHIM MỎI CÁNH

 

Như chim mỏi cánh giã khung trời

Địa lợi an thân có chỗ ngơi

 Êm ái tình nồng êm gió thoảng

Luyến lưu cảnh đẹp luyến hoa rơi

 Nối liền bè bạn chung lòng tốt

Bay bổng hồn thơ khắp nẻo khơi

Trước tác thi văn theo ý nghiệp

Tâm tư lão luyện sống vui đời.

 

(Phan Thượng Hải)

        8/18/22


TIẾP HỌA: 

 

DÕI CÁNH CHIM BAY

 

Mình cũng như chim, tới cuối trời

Dừng bay, thân xác mỏi không ngơi

 Tiếng ai tha thiết đang mời gọi

Lời bạn thân thương chẳng thể rơi

 Thơ quý thi nhân cao chất ngất

Tình riêng tri kỷ ngập tràn khơi

Đệ, huynh, tỷ, muội xin đa tạ

Cao Mỵ Nhân tôi nhớ suốt đời ...

 

Hawthorne  20 -8 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA: 

 

MỎI CÁNH ĐƯỜNG THI

(Họa 4 vần)

 

Bóng Nhạn đường mây lượn khắp trời

Dâng tràn uẩn khúc tiếng lòng vơi

Sầu giăng gió để làn mi khép

 Lạnh bủa môi hoà giọt lệ rơi

Hạ trắng bầu thơ giàn biển cả

Thu vàng ngõ mộng trải trùng khơi

“ Chim Bay Mỏi Cánh “ hồn thi tập

Cao Mỵ Nhân lưu góp tặng đời

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/22/2022


CŨNG HỌA:

 

CÒN CHÚT HỒN THƠ

 

Vó ngựa bao năm khắp đất trời

Một ngày đành đoạn phải ngừng ngơi

Buông gươm chua  xót…quân kỳ rũ

Mất nước âm thầm…giọt lệ rơi!

Muôn dặm quan hà …trăng vụn vỡ

Ngàn trùng biền cả…sóng mù khơi

CHIM BAY MỎI CÁNH ...sầu chưa cạn

Còn chút hồn thơ ấp ủ đời!

Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:

 

TUYỆT TÁC LỪNG DANH.

 

MỎI CÁNH CHIM BAY khắp cõi trời,

Dù thân mệt mỏi vẫn chưa ngơi.

Tan hàng cay đắng gươm thiêng gẫy,

Rời nước ngậm ngùi lệ thảm rơi.

Tổ quốc mang theo nơi góc biển,

Quê nhà bỏ lại tận ngàn khơi.

Qua ngày thơ phú cùng trăng gió,

Tuyệt tác lừng danh để tặng đời.

Mỹ Ngọc.

Aug. 31/2022.

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét