Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2022

TRĂNG MƯỜI SÁU

TRĂNG MƯỜI SÁU

 

Mười sáu, đêm trăng đẹp tuyệt vời

Mãn khai, vầng nguyệt tỏa muôn nơi

Lung linh sóng bạc tràn sông nước

Lóng lánh màn ngân rạng đất trời

Kim tuyến giăng giăng đầy ngọn cỏ

Kim sa vương vãi khắp ngàn khơi

Cho bao tri kỷ vui kề bước

Trên thảm tơ vàng bóng sánh đôi

 

Sông Thu

( 16/07 âm lịch - 13/08/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

TUYỆT DẠ

 

Đêm thanh mười sáu, ngẩn trông vời 

Bàng bạc gian trần thú khắp nơi

Cuội lão bần thần hoe ngấn lệ

Tiên Nga lộng lẫy dạo lưng trời

Sa làn Thu Thủy, trăng càng …đắm

Cạn chén Hoàng Hoa, chuyện lại …khơi

Nguyệt nữ, say hồn cơn lúy túy

Cùng Hằng đáy nước đẹp song đôi…

CAO BỒI GIÀ

13-08-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẦNG TRĂNG VU LAN

 

Vu Lan, trăng lửng tít cao vời

 

Chiếu sáng rạng ngời khắp mọi nơi 

 

Rực rỡ lưu ly tràn mặt đất

 

Lung linh kim tuyến dậy bầu trời 

 

Áng mây bát ngát soi dòng nước 

 

Cảnh vật mênh mông rực biển khơi 

 

Nhớ Mẹ cõi lòng thêm bứt rứt 

 

Còn cha ngày ấy sướng nhân đôi

 

songquang 

20220813

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂNG 16

 

Qua song nguyệt tỏ vẫy tay vời

16 trăng tròn tỏa khắp nơi

Khiến kẻ si tình từ chép miệng

Làm tay mê sắc đến than trời

Dáng sang bậu đó như chừng hiện

Thôn cũ nhà xưa thể lại khơi

Chừ hỏi còn không hay chỉ mộng,

Cho cầu nối nhịp để chung đôi..?

 

Thái Huy 8/13/22

 

TIẾP HỌA:

 

BAO GIỜ?

 

Về nhanh đón nguyệt kẻo xa vời

Gặp gỡ sau vườn hẹn đúng nơi

Đám bạn ồn ào chia rượu cẩm 

Vầng trăng sáng rực bủa khung trời

Bồi hồi kể chuyện tình yêu đắm

Hớn hở xem hình kỷ niệm khơi

Một thoáng bâng khuâng người vẫn đợi?

Bao giờ ước nguyện sẽ thành đôi?

 

Như Thu

08/13/2022 

 

HỢP HỌA:

 

AM MÂY

 

Đường lên sơn tự ngước trông vời

Thoang thoảng hương rừng tỏa khắp nơi.

Hơi núi mơ hồ se kẽ tóc

Sương lam mờ ảo trải chân trời.

Nhạt mờ sau núi vầng dương lịm

Rực rỡ trên ngàn bóng nguyệt khơi.

Oang oác bên đồi nai vượn réo

Dưới khe trong vắt hạc từng đôi.

Mailoc

8-13-22

 

CŨNG HỌA:

 

MONG MỎI ,

 

Mong mỏi người đi đến vợi vời

Dõi theo đàn én lượn qua nơi…

Giờ đây lãng tử yêu bờ bến

Thuở ấy thân trai thích gió trời

Rong ruổi đường đời xuôi ngược chốn

Mơ màng quê cũ , giã từ khơi

Bên nhau san sẻ niềm sum họp

Tay nắm tay hoan hỉ sóng đôi !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA: 

 

TRÒN TRĂNG

 

Tròn khuôn mười sáu,sáng vời vời,

Mặt ngọc diễm kiều hiện khắp nơi.

Thân chiếc,Hằng Nga dời cõi thế,

Mình đơn,Cung Quảng ngự vùng trời

Vầng trăng,ngọn đuốc trong đêm tối.

Bóng nguyệt,la bàn giữa biển khơi.

Trang sức cho đời thêm xán lạn,

Yêu nhau,thề thốt ước chung đôi!

 

Thanh Hoà

14/08/2022

 

CÙNG HỌA:

 

SÁNG TRĂNG

 

Vầng trăng cao thẳm thật xa vời

Rọi sáng long lanh đẹp khắp nơi

Mười sáu em tôi chan chứa mộng

Mười lăm nàng Nguyệt lửng lơ trời

Đêm thơm huyền hoặc giăng màn núi

Ánh bạc triền miên cuộn biển khơi

Điệu lý hẹn hò ai đã đợi

Vườn khuya thủ thỉ bóng cùng đôi.

Lê Mỹ Hoàn

8/15/2022

 

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM MẤT NGỦ

 

Mất ngủ,đêm khuya ngó vợi vời

Trăng nhìn thấy đó,vẫn hai nơi

Chân mây lặng lẽ mơ đầu sóng

Góc biển bâng khuâng hẹn cuối trời

Bạn nỗi tha phương sầu viễn xứ

Ta niềm cổ độ nhớ trùng khơi

Loanh quanh bước giữa bờ tâm tưởng

Bóng mãi theo hình để có đôi

Lý Đức Quỳnh

   17/8/2022

HỢP HỌA:

 

TRĂNG HẠ HUYỀN.

 

Hạ huyền trăng rụng ở xa vời

Gió thổi viền thu khuyết một nơi

Ngân nhũ nào bay lan mặt đất

Kim sa đó vẫn trải lưng trời

Đĩa vàng ai kéo lên cao đỉnh

Sóng bạc mây về nhốt tận khơi

Tất cả là trăng thôi Nguyệt lão

Bao giờ Hằng Cuội mới thành đôi...

Utah  18 - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


CŨNG HỌA:

 

THƯƠNG HOÀI TUỔI MỘNG

 

Còn chăng ngày tháng hẳn xa vời

Nét ngọc khuôn vàng diễm tuyệt nơi

Lả lướt đường chiều mê mẩn bóng     

Ung dung lối nhỏ ngẩn ngơ trời

Tình vương đắm dệt nào đâu tỏ

Mộng ướm nao lòng há chẳng khơi

Mười sáu Thu ngời vầng Nguyệt rạng

Thương hoài tuổi mộng ước chung đôi…

Mai Vân- VTT 19/8/22.


ĐỒNG HỌA:

 

THƯỞNG NGUYỆT

 

Trăng khuya vằng vặc ánh loang vời

Nà nuột gương vàng phủ khắp nơi

Bảng lảng tơ vương miền viễn xứ 

Mênh mang sợi trải chốn phương trời

Mắt nhung mơ hướng chòm sương tản

Mây bạc xoay nguồn ngọn sóng khơi

Thưởng nguyệt dăm câu lòng rộn rã 

Ta mình xướng họa cụng ly đôi.

 

Phương Hoa - AUG 19, 2022


CÙNG HỌA:

 

MÙA HÈ TƯƠI VUI

 

Đường xa vượt núi cảnh xinh vời 

 

Mỗi phút từng giờ chẳng lẻ đôi 

 

Bạn hữu say sưa đùa vạt cỏ 

 

Trò cô đắm đuối hưởng mây trời 

 

Thời gian lại đậm nhìn sông nước 

 

Kỷ niệm thêm hoà ngắm biển khơi 

 

Mười sáu trăng lùa đêm tuyệt diễm 

 

Cung đàn tiếng hát vọng nhiều nơi 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/22/ 2022

 

1 comments:

  1. THƯƠNG HOÀI TUỔI MỘNG

    Bài họa:
    Còn đâu kỷ niệm vốn xa vời
    Một thuở khuôn vàng nét ngọc … nơi
    Lã lướt đường chiều mê mẩn bóng
    Ung dung ngỏ sớm ngẩn ngơ trời
    Tình vương đắm dệt nào đâu tỏ
    Mộng ướm nao lòng há chẳng khơi
    Mười sáu Thu ngời si Nguyệt rạng
    Thương hoài tuổi mộng ước chung đôi…
    Mai Vân- VTT 19/8/22.

    Trả lờiXóa