Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

ĐẸP TRỜI

ĐẸP TRỜI

 

Tầng cao trong vắt,,ngắt xanh màu,

Mây trắng xa dời,mãi tận đâu.

Sợi nhỏ biệt tăm không vấy,gợn

Tơ non khuất dạng chẳng vương sầu

Vui đùa nắng nhẩy xuyên khe lá

Cợt nhả gió lùa,ghẹo cánh âu.

Xứ lạnh nhiều mưa cùng lắm tuyết,

Mừng hôm khoáng đãng,thỏa mong cầu.

 

Thanh Hoà

14/08/2022

 

BÀI HỌA:

 

THU ƠI…

 

Xanh thẳm, tầng thu, ngát một màu

Ngang trời nhạn vút, biết về đâu

Tiếng gà xa xứ, , buồn te nẫu

Giọng Cuốc lưu vong, đượm giục sầu

Cành trúc buông mình tơ quyến rũ

Nước trong soi bóng mộng hồ âu…

Chùm hoa trước giậu, như nghênh đón…

 Lữ khách bâng khuâng, trước ngõ …cầu.

CAO BỒI GIÀ

14-08-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÀNH QUÊN

 

Ảm đạm rừng phong đã úa màu!

Cây cành réo gọi hỡi người đâu?

Dòng thư tẻ nhạt khơi niềm xót

Chén rượu buồn tênh đẫm giọt sầu!

Vạn nẻo đi hoài qua biển Bắc

Một lòng yêu mãi nhớ trời Âu

Chiều nay bất chợt tâm bừng tỉnh 

Nhủ dạ đành quên chớ cưỡng cầu.!

 

Như Thu

08/14/2022

 

CÙNG HỌA:

 

MƯA THÁNG BẢY

 

Mờ ảo màn mưa trắng một màu

Mặt trời đi vắng tận nơi đâu

Phố phường ẩn nhẫn nằm câm nín

Cây cối oằn cong đứng lặng sầu

Lầm lũi người đi, thân kín mít

Âm thầm kẻ đợi, mắt lo âu

Ầm ì tiếng sấm từ xa vọng

Mãi chẳng tạnh cơn mặc khấn cầu

 

Sông Thu

( 15/08/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

VẪN BIẾT ,

 

Vườn hoa hồng trắng lá tươi màu

Người hỡi bây giờ ghé chốn đâu

Ngẫm cảnh lẻ  loi lòng áo não

Thương buồng trống trải dạ âu sầu

Mây trời thắm sắc , tình ta thán

Bão tố mịt mùng , phận xót đau

Vẫn biết thời gian liều thuốc bổ

Mà sao chẳng khấn nguyện xin cầu !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH THU

 

Thu nắng chiều buông cảnh nhạt màu

Lá vàng tơi tả hỏi về đâu  ?

Mây chừng tan tác khơi niềm nhớ

Gió chỉ hiu hiu gợi nỗi sầu

Ta với em vui,vui với mộng

Trăng cùng cuội giỡn,giỡn cùng âu

Cho hằng bức xúc rồi lườm nguýt

Suýt nữa sa chân tõm xuống cầu…

 

Thái Huy 8/15/22

 

HỢP HỌA:

 

THAY ÁO MẦU XANH.

 

Nàng đã quên ta, đổi áo màu

Xanh vườn thiên lý, mắt nhìn đâu

Mùa thu vừa chớm, mây vương lạt

Tiết hạ chưa tan, tóc đọng sầu

Vì thế , hôm nay buồn thảng thốt

Bởi rằng buổi trước tỏ lo âu

Thở than cùng bạn, người tri kỷ

Xin đón tình thơ, nối nhịp cầu...

Hawthorne  15 - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:

 

NHƯ PHẬN THA HƯƠNG 

 

Hạ vẫn chưa đi ….lá đổi màu

 

Xem chừng chẳng biết sẽ về đâu !

 

Mây trôi mấy đoạn lòng lưu dấu

 

Gió thổi từng cơn dạ nhuốm sầu

 

Quê mẹ bạn còn luôn khổ cực

 

Xứ người ta cứ mãi lo âu 

 

Điệu buồn khôn tỏ lời tâm sự 

 

Ngẫm phận tha hương khó cưỡng cầu

 

songquang 

20220815

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẠ TƯƠNG SẦU

 

Trơ vơ lữ quán, liễu bên cầu

Sông nước chiều tà rợp cánh âu.

Hiu hắt vườn thu ve vắng tiếng

Buồn tênh lau lách cỏ phai màu.

Hành lang vắng lặng người xưa hỡi

Ngõ trúc êm đềm nguyệt cũ đâu?

Gặp gỡ một lần đêm ngắn ngủi

Sao khuya lấp lánh dạ ôm sầu!

Mailoc

8-16-22

 

CÙNG HỌA:

 

CHẢY VỀ ĐÂU?


Tháng bảy mưa tuôn nước trắng màu


Hỡi dòng sông phố chảy về đâu?


Nhà cao khép cửa trong êm ấm


Kiếp mọn quăng thân giữa khổ sầu


Lắm kẻ giàu lên nhờ úng ngập


Bao người ốm chết bởi lo âu


Giai tầng xã hội càng phân hóa


Khiến cuộc tương giao gãy nhịp cầu…


Lý Đức Quỳnh 

16/8/2022

 

TIẾP HỌA:

 

CẢNH THIÊN THAI

 

Nắng tỏa hồng quang sáng rực màu

Mây ngàn tha thướt lượn về đâu

Vườn thanh gió vẩy khơi nguồn hứng 

Suối mát vàng bơi đuổi mạch sầu

Thả bước lòng trong không khổ luỵ 

Ru hồn trí tịnh chẳng sầu âu 

Tao nhân mặc khách thường lai đáo

Nhàn lãm thiên thai, há phải cầu.

 

Phương Hoa - AUG 17, 2022

 

HỢP HỌA:

 

MÀU THU

 

Khung cảnh mùa thu đã đổi màu

Lá vàng rơi rụng sẽ về đâu ?

Bên hồ tơ liễu lơ thơ rụng

Mặt nước chiều hôm lặng lẽ sầu

Nắng xế vài tia xuyên  kẽ lá

Thiên nga mấy chị ngắm đàn  âu

Hàng thông lả lướt theo cơn gió

Ai biết vầng trăng lặn dưới cầu…?

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐI

 

Cuối hạ hình như nắng đổi màu 

 

Dưng hồn nghĩ ngợi mãi nơi đâu 

 

Người đi khuất tận lòng đau khổ 

 

Bạn mất rời xa dạ buốt sầu 

 

Động cỏ thay vàng trông cánh bướm 

 

Tung trời chuyển xám ngó chim âu

 

Vô thường biến diệt đời dâu bể 

 

Tưởng niệm buồn thương cúi nguyện cầu 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/22/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẪN NHỚ…

 

Áo trắng trinh nguyên…trắng một màu

Ôi thời thơ mộng dạt về đâu?

Tà bay phất phới còn say mộng

Guốc gõ khua vang chửa vướng sầu

Tan học… rộn ràng đôi mắt biếc 

Xa trường… ngơ ngẩn bóng chim Âu

Tình như giòng nước êm đềm cũ

Dù đã trôi xa vẫn nhớ cầu !

Thy Lệ Trang 


CÙNG HỌA:

 

ĐẸP TRỜI

 

Xanh ngắt tầng không thẳm một màu

Lững lờ mây trắng cuộn về đâu

Dòng xa sóng vỗ đìu hiu lạnh 

Bến vắng thuyền neo quạnh quẽ sầu

Dạ đắng thêm hờn thân lẻ nhạn

Lòng cay lại tủi cánh đơn âu 

Đường xưa bóng chiếc hồn tê tái

Nắng dẫu vàng tươi dưới dạ cầu…

 

Thanh Song Kim Phú

CA.Aug/23/2022 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét