Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

SINH NHẬT MỘT MÌNH

    SINH NHẬT MỘT MÌNH


Một mình sinh nhật tủi thân tôi


Chẳng có người thân thoáng ngậm ngùi 


Đốt nến ,nến tàn lòng chửa thoả 


Chưng hoa ,hoa héo dạ khôn nguôi 


Mềm môi rượu nhạt ….môi tê buốt 


Đắng lưỡi trà ôi …lưỡi nát bời 


Thêm một ngày buồn ,thêm tuổi lão


Sẵn sàng đi nốt cuối đường thôi !


songquang 

20220820


BÀI HỌA:


TA CHÚC TA…


Sinh nhật một mình, tớ chúc …tôi

Tai nghe miệng chúc, dạ bùi ngùi

Bao năm, tuổi trẻ trôi veo mất

Bấy nỗi, rượu đào nuốt khó …nguôi

Xó bếp, gã cười châu lã chã

Ngoài song, đêm chuyển gió bời bời

Happy mi nhé, niên đời …chất

Nuốt lệ trần tình, thế thế …thôi

CAO BỒI GIÀ

21-08-2022


ĐỒNG HỌA:


NGẬM NGÙI


Tháng ngày thui thủi một mình tôi

Nhiều lúc tủi thân, giọt lệ ngùi

Cám cảnh đơn côi buồn chẳng dứt

Thương đời quạnh quẽ xót không nguôi

Nhìn chim đủ cặp, lòng tê tái

Cầm đũa chẵn đôi, dạ rối bời

Luyến tiếc thuở xưa, thời hạnh phúc

Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi thôi !


Sông Thu

( 21/08/2022 )


CÙNG HỌA:


SINH NHẬT MỘT MÌNH                     


Sinh nhật một mình tủi phận tôi,

Thân già cô độc nghĩ bùi ngùi.

Chưng hoa để nhớ lòng thê thiết,

Nhắp rượu mà đau dạ khó nguôi !

Thuở ấy người xưa gieo giá buốt,   

Giờ đây tình khổ chịu tơi bời !              

Dẫu sao mình cũng hoài tha thiết…

Ôm mối tình si mãi mãi thôi !

Liêu Xuyên


TIẾP HỌA:


MỪNG SINH NHẬT SONG QUANG


Sinh nhật bạn già của chúng tôi,

Chẳng mừng sao lại thoáng bùi ngùi  ?!

Nhân sinh tiền định đành cam chịu,

Sự thế an bài hãy cố nguôi !

Chấp nhận cho lòng thôi bức rức,

An nhiên sao dạ vẫn bời bời !?

Hãy vui sinh nhật cùng con cháu,

Lão giả an chi phải thế thôi !


Đỗ Chiêu Đức 


HỢP HỌA: 


NỖI NIỀM ĐƠN LẺ.


Phải nỗi ưu tư: " Sinh nhật tôi " 

Bâng khuâng, thương cảm, lòng bùi ngùi

Biết ai tâm sự, buồn chi lạ

Mở tủ thi ca, đọc cũng nguôi

Nhưng thiếu tiêu sầu ngân thánh thót 

Khiến thêm hồn lạnh khổ tơi bời

Hình như chưa lão, sao bi luỵ

Chắc vắng tri âm xướng hoạ thôi...

Hawthorne 21  - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


CŨNG HỌA:


CHÚC SINH NHẬT SONG QUANG


Cám cảnh cô đơn của bạn tôi,

Một mình thổi nến...cảnh bùi ngùi.

Người yêu vẫn đó bao phen nhớ...

Tình đẹp còn đây,mấy lúc nguôi ?

Cầu chúc tâm bình,không náo núng,

Nguyện xin trí tĩnh, chẳng tơi bời

Dòng đời trôi chảy,qua ghềnh thác...

Vẫn cám ơn Trời,hưởng thế thôi!


            Thanh Hoà

21/08/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ MỪNG TUỔI MỚI 

 

Hửng sáng quanh nhà chỉ một tôi!

Hằng năm tuổi mới dạ ngùi ngùi!

Âm thầm xứ lạnh lòng hay nghĩ 

Vắng lặng người thân trí chửa nguôi        

Đêm tối lệ sầu chan ướt sũng

Niềm riêng nỗi xót cuộn tơi bời

Giờ đây tự chúc mừng sinh nhật

Cho dẫu say mèm rót nữa thôi!

 

Như Thu 

08/21/2022


CÙNG HỌA:

 

SINH NHẬT MỘT MÌNH

 

Thất thập qua rồi...bác giống tôi !

Tà dương bóng xế chẳng nên ngùi

Mừng vui hạnh phúc tâm nào bợn

Khổ sở đau buồn trí cũng nguôi

Nến lụn dầu hao đừng bối rối

Hoa khô quả rụng chớ bời bời

Hôm nay Sinh Nhật lòng mong mỏi

Con cháu về thăm…chỉ ước thôi !

  

Thanh Song Kim Phú

CA.Aug/21/2022 

 

TIẾP HỌA:

 

SINH NHẬT MỘT MÌNH


Sinh nhật âm thầm chỉ một tôi


Chiều mưa rả rích giọt bùi ngùi


Bài thơ cũ đọc sầu thêm đẫm


Chén rượu nay nhìn xót chẳng nguôi


Góc nhỏ vời trông mây nặng nặng


Đường xa lặng ngó gió bời bời


Thu xào xạc ngõ rơi vàng lá


Hết hẹn rồi chờ…mãi thế thôi !


Lý Đức Quỳnh 

21/8/2022


HỢP HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Cám ơn người vẫn chúc mừng tôi

Một chút cảm thông , một chút…ngùi

Những đóa hồng tươi dù rất nhớ

Bao lời hẹn đắng dễ gì nguôi !

Thư xanh ngày cũ chưa mờ nhạt

Tóc trắng giờ đây đã rối bời

Sinh nhật…ai buồn? Ai luyến tiếc?

Riêng mình thầm lặng cả đời thôi!

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

TỰ CHÚC

 

Kiếm bó hoa hồng tự chúc tôi 

 

Thương cha tưởng mẹ cảm bùi ngùi 

 

Đơn mình rượu nếm buồn không giảm 

 

Lẻ bạn bông nhìn tủi chẳng nguôi 

 

Bóng xế thân già tim rối loạn 

 

Tàn canh lão hạc dạ tơi bời 

 

Khen thầm có nhớ ngày sinh nhật 

 

Nắng đẹp đi vòng cũng thích thôi 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/22/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGỌT BÙI CÓ NHAU

 

Nghĩa gán giao hòa có chúng tôi

Tình thân thiết quyện thấy bùi ngùi

Nhằm khi quạnh vắng chia liền đấy  

Dẫu lúc cô buồn sớt chẳng nguôi

Cuộc sống chênh chao đâu phẳng lặng

Phận đời khúc khuỷu cũng tơi bời

Lần nào sinh nhật đông vui cả

Lão tuổi mong hoài chỉ vậy thôi!!!

Mai Vân - VTT, 22/8/22.

 

CÙNG HỌA:

 

AN ỦI ,

 

Bạn bè đâu hết chẳng mừng tôi

Nhớ tới ngày sinh chợt lặng ngùi

Sáu khắc bủa giăng thêm khắc khoải

Năm canh trăn trở khó ngoai nguôi

Thôi thì tủi đẩy xa biền biệt

Chớ để sầu vương đến rối bời

An ủi mình bằng hoa với nến

Bánh kem sinh nhật tự vui thôi  !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

SINH NHẬT MỘT MÌNH

 

Hoa rượu có kia thời khác tôi

Rồi thêm bánh nữa nói chi ngùi ?

Hãy an tâm nhé huynh đừng nản

Hãy thật tình đi bạn sẽ nguôi

Góc phố nhiều người lòng quặn thắt

Gầm cầu lắm kẻ dạ bời bời

Ai màng đến nhỉ hầu qua khó ?

Phú quý thật ư vừa phải thôi !

 

Thái Huy 8/23/22

 

HỢP HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT 

 

Sinh nhật người còn cả nhóm tôi

Than chi nghe thấy xuyến xao ngùi 

Buồn nên thi phú, buồn nhanh giải

Nhớ hãy xướng hoà, nhớ sớm nguôi

Ngày đến thơ dâng, trào tới tấp

Đêm sang bút hạ, lướt tơi bời

Kết giao tứ hải thành huynh đệ

Bách tuế niên trường hạnh phúc thôi!

 

Phương Hoa - AUG 23, 2022

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ SINH NHẬT XƯA

(họa 4 vận)

 

Nhớ lại ngày xưa sinh nhật tôi

Vợ hiền chuẩn bị thật ngùi ngùi

Bình hoa vàng đỏ màu tươi thắm

Chiếc bánh kem nâu chất ngọt bùi

Năm tháng phôi pha tình luyến ái

Bạn già thưa thớt,dạ tơi bời

Một mình nâng cốc buồn chi lạ

Ngó quất nhìn quanh một chắc* thôi !

THIÊN LÝ

*một chắc =một mình

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét