Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

HOÀNG HÔN (Ngũ Độ Thanh)

HOÀNG HÔN

 ( NĐT )

 

Hiên ngoài vắng lặng chỉ mình ta

Bỗng thấy buồn ơi! Tủi phận già.

Lạc lõng chim ngàn cơn gió nổi

Mơ màng tuổi hạc bóng ngày qua.

Căn nhà kỷ niệm triền miên nhớ

Mái rạ sương chiều huyễn ảo sa.

Viễn xứ hoàng hôn lòng nhạy cảm

Triền non diễm tuyệt ánh trăng ngà!

      Mailoc

      8-1-22

 

BÀI HỌA:

 

MÊNH SẦU…

( NĐT )

 

Một khoảng mênh sầu gã với ta

Vài ly cuốc lủi giễu thân già

Xa vời cố quận, sương chiều đổ

Huyễn ảo lưng trời, cánh hạc qua

Bến vãng hoài mơ, hồn dạ ngẩn

Vườn xưa mãi tưởng, lệ lòng …sa

Bôi tràn, tửu cạn buồn man mác…

Nguyệt dỗ thằng ta trải ánh ngà…

CAO BỒI GIÀ

02-08-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU…

(N.Đ.T.)

 

Nắng ngã đường quê ngẩn dạ ta

 

Chiều rơi nghĩ tủi tấm thân già 

 

Vầng dương đã lặn hoàng hôn xuống 

 

Lũng núi như chìm buổi vạng sa

 

Mục tử  vào thôn ồn ã bước

 

Tiều phu vác củi nặng nề qua


Tôi người lãng tử về thăm xóm

 

Những hưởng niềm vui dưới Nguyệt ngà

 

songquang 

20220802


CÙNG HỌA:

 

TRẦM CẢM

( Ngũ Độ Thanh )

 

Đối ẩm bên đèn, bạn lẫn ta

Chưa đầy khoảnh khắc đã say ngà

Sầu trăng huyễn hoặc tràn mây phủ

Cảm liễu yêu kiều ngập gió qua

Xót cảnh bao người thân lạc lõng

Thương đời lắm kẻ lệ nhòa sa

Nhìn nhau chợt thấy da vàng võ

Khắc khổ tàn phai tựa lão già

 

Sông Thu

( 03/08/2022 ) 


TIẾP HỌA:

 

NỖI LÒNG CHỨC NỮ

Ngũ Độ Thanh

 

Tình lang bạn hỡi hiểu dùm ta!

Bảy chục mùa xuân đã thấm già

Mắt cũng hằn sâu...sầu mộng dở

Da vừa tím nhạt...tủi thời qua

Trời Ngâu ảm đạm...hoa thầm rã

Tháng bảy u buồn...lệ đẫm sa

Chức Nữ trời xa mòn mỏi đợi

Còn ai vọng tưởng cánh tay ngà?

Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:

 

HOÀI MƠ…

(NĐT)

 

Sau vườn tĩnh mịch bóng cùng ta

Ngẫm lại rồi thương cái tuổi già!

Thủa ấy xa người luôn nghĩ bạn

Phương nầy nhắn bậu hãy chờ qua

Làng xưa biển mặn bao niềm luyến

Nẻo cũ quê nghèo lắm giọt sa 

Bến đỗ hoài mơ thuyền chửa hẹn

Hồn ai vẫn đọng dấu chân ngà?

 

Như Thu 

08/03/2022


CŨNG HỌA:

 

THU VĨNH BIỆT

NDT

 

Ngồi đây nhớ lại những ngày qua  

Buổi đó chia lìa đẫm lệ sa

Viễn xứ mơ màng đau tuổi mộng

Hồng hoa diễm ảo đắm tay ngà

Thời gian quá độ màu son trẻ

Chuyện cũ về đâu cảnh luống già

Có phải em mùa thu vĩnh biệt

Cho tình phủ kín cõi lòng ta.

Lê Mỹ Hoàn

8/4/2022                                                                                           


ĐỒNG HỌA:

 

CHỢ LÀNG QUÊ

Ngũ Độ Thanh

 

Giải nắng vàng ươm ngỡ lụa ngà

Quanh làng rộng trải đất phù sa

Vài cô thiếu nữ dừng chân lại

Chục gã đàn ông rảo bước qua

Chạy giỡn reo hò dăm đứa trẻ

Ngồi yên gật ngủ mấy ông già

Trong làn gió nhẹ vờn quanh thổi

Cảm nhận hồn quê mãi với ta

 

Thúy M

8/5/22


CÙNG HỌA:

 

THĂM BẠN CAO NIÊN .

(N.Đ.T.)

 

Bến cũ, đò xưa, hỏi bạn ta

Rằng sao vẫn chẳng thấy ông già

Từ đi, mắt lệ buồn thương nhỏ

Đã hẹn, mùa thu mải miết qua

Rũ mảng sương mờ rơi nước đọng
Lùa phiên lá rụng tưởng mù sa

Hoàng hoa mỹ tửu sầu men cúc

Mãi ngắm tà dương thả lụa ngà...

Hawthorne  5 - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:

 

CHIỀU QUÊ THĂM BẠN.

(N.Đ.T.)

 

Rảo bước về thăm bạn cũ ta,

Từ xa đã thấy bụi tre già.

Vầng dương chậm rãi lưng đồi khuất,

Bóng nguyệt loang dần bãi biển qua.

Gió nội trong lành hoa cỏ mãn,

Hương đồng thoảng nhẹ cánh cò sa.

Con diều nổi sáo từ đâu lại,

Cả nhóm mềm say hũ rượu ngà.

Mỹ Ngọc.

Aug. 5/2022. 


HỢP HỌA:

 

VẦNG TRĂNG ,

 

Cô phòng lạnh ngắt chỉ còn ta

Dõi bóng người xưa tội cảnh già

Gió quạt liên hồi e bão đổ

Mưa dồn dập mãi khiến giông qua

Vườn rau luống cải dường lay động

Ngõ trúc bờ tre ngại sẩy sa

Vãn cảnh tiêu điều tâm dạ xót

Vầng trăng tối mịt cản chân ngà !

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:

 

CHIỀU CÔ ĐƠN

(Ngũ Độ Thanh)

 

 

Nương chiều quạnh quẽ,vắng người ta,
Nắng nhạt tà dương,ngẫm tuổi già.

Tựa đám mây hồng dưng tản loãng,

Như làn gió lạnh bỗng vèo qua

Mơ về bữa nọ, tràn thương tiếc,

Tưởng tới ngày mai...đẫm lệ sa

Mãi ước hoài mong còn khỏe mạnh,

Mà nay...khập khễnh,tóc như ngà!

 

Thanh Hoà

12/08/2022


ĐỒNG HỌA:

 

KHÚC CŨ TRIỀU XƯA 

( Ngũ Độ Thanh )

 

Vẫn cảm u hoài một bóng ta

 

Chiều rơi bước dạo mỏi thân già 

 

Thời gian vẫy cánh nhìn mây cuộn 

 

Kỷ niệm ru hồn dõi mắt qua

 

Nhẹ nhõm dòng thương niềm tủi xoắn 

 

Êm đềm biển nhớ nỗi buồn sa

 

Triều xưa sóng vỗ thuyền hoa mộng 

 

Cảnh cũ lần theo ánh nguyệt ngà

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/11/2022


CÙNG HỌA:

 

MỎI MÒN

(NĐT - )

 

Tuyết đổ song ngoài não ruột ta

Càng thương bóng ngã cụm tre già

Trăng mờ mắt lịm chòm mây sững

Biển thẫm môi cuồng ngọn gió qua

Lãng tử bên trời thâm nét nhuộm    

Khuê phòng trước diện đẫm màu sa

Tình trao thuở ấy nhiều sâu đậm 

Đợi buổi đoàn viên rũ vóc ngà.

 

    Phương Hoa - AUG 15, 2022

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét