Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

ĐÙA DAI...

ĐÙA DAI…

 

Cô Vid cù cưa cả chục hôm

Thân già, những tưởng đã chui …hòm!

Duyên thừa , đất níu còn chưa …chín

Nợ nặng, Trời cười chớ chết …non

Lại sức, khề khà nem với …tửu

Hoàn hồn, khua khoắng vợ cùng …con

Tử Thần coi thế mà dai giỡn

Vật lộn bao phen, cứ dở …đòn 

CAO BỒI GIÀ

16-08-2022

 

BÀI HỌA:

 

HÁ SỢ CHI !

 

Cô vy dọa dẫm mới vài hôm

Đã sợ teo gân ngỡ xuống...hòm ?!

Sức vẫn dẻo dai còn sống tốt

Vận chưa cùng tận phải ngưng non

Một đời hạn nặng đều qua ải

Dăm bữa bệnh sơ há thấm đòn ?

Hãy phớt lờ đi bao trở ngại

Bận lòng chi mấy chuyện ...lon con !

 

Sông Thu

( 17/08/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÔ VY GIỠN MẶT

 

Cô Vy giỡn mặt tớ bao hôm

 

Những tưởng…sẽ chui xuống đáy hòm

 

Số phận cù cưa rằng vẫn trẻ

 

Cuộc đời lần lựa bảo còn non

 

Nhừ rêm thể xác như ăn đấm

 

Ê ẩm chân tay tựa dính đòn

 

Thôi thế hãy quên …thân dưỡng sức 

 

Ông Trời cho sống để nuôi con

 

songquang 

20220817

 

HỢP HỌA:

 

CÔ VÍT GHÉ THĂM

 

Cô vít ở cùng tới mươi hôm,

Tưởng như...sắp sửa bước vô hòm

Diêm vương khẳng khái :ngày chưa mãn,

Thần chết kỳ kèo:tuổi chả non!

Nhận lắm cuồng quay,cơn bão tố...
Xá gì chưởng giỡn,chuyện con con!

Cũng nhờ ơn cả,ra tay cứu,

Giải thoát nhiều phen, chí tử đòn!

 

Thanh Hoà

18/08/2022

 

CŨNG HỌA:

 

CẢNH KHỔ.

 

Vắng tin nhau tưởng mới vài hôm 

Tiếng dế kêu van dưới đáy hòm

Gọi đám côn trùng đang gậm nhấm

Xua đàn sâu bọ réo nỉ non

Rương xưa gỗ mọt hư quần vợ

Đồ cũ lụa mòn rách áo con

Đã nghèo dịch khuẩn còn len đến 

Túi cạn tình ơi lệ thấm đòn 
Utah  18 - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIÊM  NGỪA ,

 

Tiêm chích lần đầu oải mấy hôm

Sụt cân khó ngủ tưởng vô …hòm

Ngờ đâu thể chất cao hơn núi

Với lại thần kinh vững tựa non ,

Sáng tới nhâm nhi cà phê nóng

Chiều buông nghe ngóng mẫu chuyện con

Mũi hai ba bốn người khang khác

Cũng chẳng mòn hao bởi …nhát đòn

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

NHỜ TRỜI CỨU ĐỘ

 

Trêu giỡn lăng xăng đã mấy hôm

Tưởng đùa quá trớn sẽ vào... hòm

Nghe hồn sắp chạm về tiên cảnh

Biết dạ còn vui với nước non

Cô Vít vừa tha cho một trận

Cảm hàn mới vật nữa dăm đòn

Nhờ trời cứu độ nên qua khỏi

Mừng rỡ quây quần với vợ con.

 Lê Mỹ Hoàn

8/19/2022

 

TIẾP HỌA:

 

NHIỄM COVID

 

Dự tiệc ra về đã mấy hôm 

 

Ngày qua nóng sốt ngỡ lăn …hòm

 

Đau đầu đắng miệng ly cam dở 

 

Sổ mũi khô mồm chén cháo non 

 

Nghẽn tắt không hơi ngờ bỏ vợ 

 

Thì thào đứt tiếng tưởng xa con 

 

Xông dầu uống thuốc chờ xem vậy 

 

Số tới đành thôi chấp nhận đòn 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/22/2922

 

HỢP HỌA:

 

LỜI BẠN KỂ

 

Mê man , nằm bẹp qúa mười hôm
Cứ tưởng thân ni liệm đáy hòm

Bão lạnh đưa vèo lên đỉnh núi

Gió nồng đẩy dạt xuống triền non

Hàng hàng búa đổ thêm nhừ óc

Lớp lớp dây treo rõ thấm đòn

Sực tỉnh…trong vòng tay cậu cả

Ơn trời…tuổi hạc sống nhờ con!

Thy Lệ Trang 


CŨNG HỌA:

 

PHỤC CAO BỒI GIÀ

(Họa 4 vần )

 

Bạn dính "Yu Han" chỉ mấy hôm,

Gì đâu để tính chuyện vào hòm?

Khen thay sức khỏe không hề giảm,

Cảm phục tinh thần vẫn cứ ngon.

Lại sức, khề khà chai rượu thuốc?

Hoàn hồn, khoắng nhắng đám hầu non?

Cao Bồi tận hưởng ơn Trời Đất,

Cẩn thận coi chừng kẻo… dzớt đòn.

Bảo Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét