Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

CHỜ THU

CHỜ THU


Vòm cây lá cũ đã chờ thay


Dần khoát lên thân sắc mới nầy


Ước nắng hanh vàng mau đến ngõ


Mong mây bàng bạc chóng về đây


Bờ tre phản phất làn sương mỏng


Cánh nhạn bơ vơ bóng dáng gầy


Bảng lảng trời Thu tràn cảm xúc 


Buồn vương man mác nỗi niềm Tây


songquang 

20220805


BÀI HỌA:


CHÚT LÃNG MÙA THU


Sắc thu vàng úa sắp về thay

Quyến rũ hương thu khắp cõi này

Ngõ trúc vắng teo, xanh ngắt đó 

Cuốc lời thưa nhặt, oán ai  đây

Luyến hồn nhớ nước chòm mây bạc

Ngây dạ thương em đóa cúc gầy…

Cảm khái đôi vần , vơi mấy nỗi…  

Ngậm ngùi, dư lệ  giữa trời tây

CAO BỒI GIÀ

06-08-2022


ĐỒNG HỌA:


CHỚM THU


Vòm lá bên đường sắc chớm thay

Mùa thu đang đến ở nơi này

Hơi sương lành lạnh vào khuya sớm

Ngọn gió nhẹ nhàng khắp đó đây

Mặt nước cây in làn sóng mỏng

Mùi hương cốm ủ lá sen gầy

Trời mây bãng lãng khơi niềm nhớ

Người tận bờ đông, kẻ cõi tây


Sông Thu

( 06/08/2022 )


CÙNG HỌA:


VÀO THU. 


Lá đã chuyển mầu cảnh đẹp thay,

Hương thu hiu hắt khắp nơi này.

Heo may lạnh lẽo từ đâu đấy,

Vạt nắng hanh hao khắp đó đây

Khóm cúc đầy bông mơn mởn ngát,

Hồ sen hết nụ xác xơ gầy.

Giai kỳ hồng cốm mùa đôi lứa,

Lộng lẫy trăng rằm đỉnh núi tây.

Mỹ Ngọc.

Aug. 6/2022.


TIẾP HỌA:


SANG THU

Rực rỡ vườn xuân thật đẹp thay

Sương thu lặng lẽ phủ nơi nầy

Màu xanh óng mượt ngày xưa đó

Sắc úa hoang tàn cảnh mới đây

Vút vít câu thơ lời gió lộng

Ru rao khúc nhạc nốt trăng gầy

Tơ chùng sợi khói cùng đàn cũ

Lóng ngóng trời đông nhớ biển tây…

Lý Đức Quỳnh 

6/8/2022


HỢP HỌA:


SƠ THU


Mây trời bàng bạc sắc hương thay

Lành lạnh heo may buổi sáng này 

Đất khách bồi hồi thu thuở ấy

Phố chiều man mác gió nơi đây.

Xác xơ hoa lá ve sầu vắng

Lơ lửng đồi thông bóng nguyệt gầy.

Nắng nhạt hoàng hôn  sầu dạ khúc

Tà dương lặng lẽ khuất non tây.

Mailoc 

8-7-22


CŨNG HỌA:


DÒNG ĐỜI,


Dòng đời khúc khuỷu bể dâu thay

Xin khấn cầu qua khỏi ải này

Ngóng đợi màu hoa khoe sắc thắm

Trông chờ mưa móc ghé nơi đây

Quay về dĩ vãng lòng đau đáu

 Trở lại vườn xưa dạ héo gầy

Xoải cánh chim bay về cuối nẻo

Mang theo trăn trở chuyện riêng tây !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


Y ĐỀ Thu chửa về sao lá chớm thay Mây trôi bàng bạc tím nơi này Thương ai rét mướt… mưa dầm đó Xót cảnh buồn tênh…nắng nhạt đây Ngẫm kiếp phù du hồn quạnh vắng Ngâm câu tương ngộ dạ hao gầy Bao lần muốn hỏi nhưng còn ngại - Có biết sương chiều lạnh mái Tây ? Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


THU SANG

 

Gió khẽ chao vờn buộc lá thay

Thu sang diễm tuyệt cảnh phương nầy  

Đơm vàng vạn đóa màu hoe lối

Dệt thảm ngàn hoa sắc rộ đây

Lãng đãng mây là chiều nắng nhạt 

Lơ thơ liễu xõa sớm sương gầy     

Trông vời đất mẹ lòng xao xót

Nỗi nhớ dâng trào ngập cõi tây.

Mai Vân- VTT, 20/8/2022. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét