Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

CHÚNG MÌNH (Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

CHÚNG MÌNH

(Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)

 

Một lũ nua già đang đổ dốc

Giằng hơi thở lụy thang cùng thuốc

Cuồng say  diệu thảo tắm trăng …tà

Khỏe tiết hào ngôn hòa ngữ …độc

Ngạo lúc kềnh đau vẫn tỉm cười

nghênh hồi viễn lạc không buồn khóc

Vần thơ xướng họa, trẻ còn …ghen

Lãng mạn ru làn sương điểm tóc…

CAO BỒI GIÀ

27-08-2022

 

BÀI HỌA:

 

TỰ THÁN

( Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh )

 

Giờ đây thể trạng đà lao dốc

Mỗi buổi, lòng tay từng bụm thuốc

Đỏ húp, mi nhòa tựa mãi sưng

Tèm lem, mũi khịt dường đang khóc

Ra vào thở dốc dập dồn tim

Nghĩ ngợi suy phờ ê ẩm tóc

Tủi phận thân còn viễn cố hương

Đêm ngày rủa oán đời cô độc .

 

Sông Thu

( 28/08/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU THÔN DÃ

( NĐT - vận trắc )

 

Bờ đê mệt nghỉ lưng triền dốc

 

Rỗi buổi hoang chiều,châm ngọn thuốc

 

Xót ngẫm đời nông khổ cực …than

 

Thương buồn nghiệp dã sầu cay khóc

 

Hồn nhiên mục tử vẫn cao diều

 

Nhẫn khổ tiều phu đà bạc tóc

 

Mỏi mệt quay về quãng nhá nhem

 

Thân già cảm thấy đời cô độc

 

songquang 

20220828

 

CÙNG HỌA:

 

CHUYỆN MÌNH BÂY GIỜ

 (Ngũ Độ Thanh,Vận Trắc)

 

Giờ chân cẳng đã lười leo dốc,

Mãi được như thường luôn phải thuốc

Lẫn lộn,tay sờ...khiến dở ngây,

Sai lầm,mắt mở...làm tươi khóc

Mưa vùi,gió dập,tổ mồi da,

Não bổ,phiền nhay,đày bạc tóc.

Tuổi lão,đêm dài,mộng cố hương,

Bên trời lữ thứ,hoài đơn độc!

 

Thanh Hoà

28/08/2022

 

TIẾP HỌA:

 

BẠN GIÀ

 

Dã ngoại cùng nhau cùng thả dốc

Ra ngoài dạo thở không cần thuốc

Qua cầu ngắm liễu , lạm vui bàn

Tức cảnh làm thơ rồi diễn độc

Thoảng chốc lòng đau vẫn gượng cười

Nhiều khi dạ nản khôn buồn khóc

Cùng nhau xướng hoạ, tuổi dù cao

Điểm bạc tô màu thêm mã tóc…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

ĐÔNG Y.

 

Thiền môn cổ tự lưng đồi dốc,

Chữa bịnh dân nghèo chia ngải thuốc.

Các vị tu hành đã giải tà,

Bao người thoát hiểm do trừ độc.

An hòa khỏe mạnh mới vui cười,

Lãnh bệnh suy mòn nên phải khóc.

Cảm nhẹ đừng lo có rễ gừng,

Cây" hà thủ" sẽ làm đen tóc.

Mỹ Ngọc.

Aug. 28/2022.


CŨNG HỌA:

 

XẾ CHIỀU

 

Tuổi mãi vào Thu đà tuột dốc

Bao ngày đặng khỏe nhờ do thuốc

Khi nằm cũng sợ tiếng gà khuya

Đã ngủ...còn lo làn gió độc

Mỗi lúc...âm thầm, để nhạt môi

Bao lần rũ rượi sầu...phai tóc

Trầm tư, ngõ vắng bước không người

Mỏi mệt đêm tàn...dưng bỗng khóc...

 

31/8/2022

Hồng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét