Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

THU PHIÊU

THU PHIÊU

 

Thẳm xanh, lơ lửng mấy tầng cao

Bóng hạc du phiêu viễn chốn nào?

Mây trắng, lưng trời hơi lững thững

Lá vàng, trước gió khẽ lao xao

Lối quen, kẻ đáo không buồn hỏi

Ngõ trúc, ai qua chẳng ghé vào…

Tiếng ngỗng ngang tai, tuồng nhắc gọi …

Bạn bè năm cũ đã nơi …nao?

CAO BỒI GIÀ

18-08-2022

 

BÀI HỌA:

 

ĐẤT TRỜI TÂY BẮC

 

Mây trắng vờn quanh dãy núi cao

Hơi sương mờ tỏa tự khi nào

Rừng xa trải rộng, vòm cây lặng

Lối nhỏ ngoằn ngoèo, ngọn cỏ xao

Thấp thoáng sườn non, nai dạo đến

Quạnh hiu am trúc, gió len vào

Lâng lâng tấc dạ dường trong mộng

Cảm giác như vừa lạc cõi nao

 

SôngThu

( 19/08/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỚ NGẠI ,

 

Tít xa mờ nhạt núi non cao

Chớ ngại chim ơi ,xoải cánh nào

Dù lắm chông gai hay trở ngại

Vẫn nguyên ý chí chẳng xôn xao…

Gió chiều đủng đỉnh đưa hương đến

 Nắng sớm khoan thai mở lối vào

Cảnh trí quanh đây thơ mộng quá

Gợi bao hình bóng khiến lòng nao !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

MÙA THU ĐẦU TIÊN

 

Chiêm chiếp ngỗng bầy lướt trời cao

Xao xuyến hồn ta gợi thuở nào.

Run rẩy cành lan chiều gió lộng

Bay vèo chiếc lá nước hồ xao.

Vườn hoang đất lạnh côn trùng dậy

Phòng vắng song thưa ánh nguyệt vào.

Đất mới thu đầu buồn chết được 

Bồi hồi ngày cũ khiến nao nao!

Mailoc

8-19-22

 

TIẾP HỌA:

 

THU QUYẾN RŨ

 

Thu về quyến rũ đến nôn nao !

 

Ngõ trúc quanh co dẫn lối vào

 

Vài lá lơ thơ còn dưới thấp

 

Nhiều mây lờ lững ở trên cao

 

Tiếc Xuân lưu luyến lòng ngơ ngẩn 

 

Thương Hạ bồi hồi dạ xuyến xao

 

Lá vàng rơi rụng tràn muôn lối

 

Chồi non xanh lại biết khi nào ?

 

songquang 

20220819

 

HỢP HỌA:

 

LẠI THU

 

Mây trắng trời xanh én lượn cao

Bốn phương tám hướng biết nơi nào

Lục bình tản mác trôi lờ lững

Đàn vịt tung tăng lội xáo xao

Nẻo viễn không gian dường rộng mở

Rừng thu hoa cỏ điểm xen vào

Chiều về sương lạnh mờ hư ảo

Chiếc lá bay vèo tắp chốn nao ?

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

THU LÃNG

 

Cánh diều được gió,vút lên cao

Bay lượn cùng chim,có kém nào?

Xanh ngắt từng không mây lả lướt,

Vàng hoe đồng nội gió xôn xao

Chiều tàn,bóng ngả,thuyền thôi ghé,

Bến vắng bờ xa,khách ngại vào.

Bèo dạt lênh đênh trên sóng nước,

Ngẫm thân phiêu lãng,dạ buồn ,nao...

 

Thanh Hoà

21/08/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU VÀNG CUỐI NGÕ

 

Lắng nghe tiêu sáo giữa trời cao

Hồn những bâng khuâng lạc nẻo nao

Quàng chiếc khăn san lòng rạo rực

Với chùm lá đỏ dạ xôn xao             

Heo may nhám chút làn da mới

Nắng hạ rơi nhanh tóc thuở nào

Ai đó hỏi thăm nơi cuối ngõ

Vàng thu đã vội bước chân vào.

Lê Mỹ Hoàn

8/22/2022                                    

 

CÙNG HỌA:

 

TÌM THẦY

 

Trở lại con tìm dốc ẩn cao

 

“Thiền Sư” lối cũ ở nơi nào

 

Mây vàng vẫy cánh nhìn ngơ dại 

 

Lá bạc tung trời ngó lãng xao

 

Nắng sớm đầu thu ươm cảnh nữa 

 

Bình minh cuối hạ trải khung vào 

 

Chuông chùa, mõ tụng buồn im tiếng 

 

“ Xóm Núi “ thầy đà biệt chốn nao 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/22/2022

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÓN THU THI CẢM

 

Hạ mới giã từ đuổi nắng cao

Vàng đem xao xuyến tự khi nào

Rừng cây ẩn hiện dăm cành úa

Suối đá gập ghềnh chuỗi sóng xao

Ngào ngạt hương lan mây chở đến

Lung linh màu bướm gió len vào

Hồn thơ man mác đôi dòng cảm

Cảnh sắc Thu ngời dạ thấy nao 

     Phương Hoa - AUG 26, 2022

 

HỢP HỌA:

 

SAY...THU

 

Thu mãi phiêu bồng nơi chốn cao

Mặc cho lá rụng đến phương nào

Người điên lắm lúc...còn rung động

Kẻ dại, bao lần cũng xuyến xao

Nhạc sĩ trầm tư...tim thổn thức

Đêm trường ngơ ngẩn...dạ nôn nao

Say hồn, cảnh vật...tay nâng bút

Uyển chuyển văn chương...mở lối vào...

 

28/8/2022

Hồng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét