Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

VÀNG HOA... (Ngũ Ngôn Bát Cú)

VÀNG HOA …

(Ngũ Ngôn Bát Cú)

 

Hồ lặng nước trong veo

Nhặt thưa mấy cánh bèo

Mây soi hồn bảng lảng

Gió động ngọn heo heo

Lòng nhớ nghe sầu lắng

Rượu quên nốc nhạt phèo

Chùm hoa  vàng trước giậu

Như cảm rũ buồn theo…

CAO BỒI GIÀ

20-08-2022

 

BÀI HỌA:

 

VÀO THU

 

Quay tròn lá vắt veo

Ao lạnh gió xua bèo.

Chim nhỏ buồn cành trọi

Nai vàng ngóng nắng heo.

Ngậm ngùi mùa hạ thoáng

Man mác tháng năm phèo!

Thu tới ngàn hoa rụng

Lạnh lùng nước cuốn theo!

Mailoc

8-20-22

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN THU

 

Tơ vàng gió cuốn veo

Cúc nở mơ hoa bèo

Áo đọng mầu mây lạt

Sầu vương sắc nắng heo

Mùa thu héo hắt nhớ

Khói thuốc liu riu phèo

Vội thả thơ lên tóc 

Tình buồn lướt thướt theo...

Hawthorne  20 - 8 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

HỒN THU

 

Lá vàng lướt véo veo

Rơi xuống mặt ao bèo

Lãng đãng màn sương đục

Hắt hiu ngọn gió heo

Thi nhân lòng cảm thán

Thuốc lá khói phì phèo

Chợt nhớ,đưa tay rụi

Nỗi buồn vương vấn theo

 

Sông Thu

( 21/08/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

HẠ TÀN

(ngũ ngôn bát cú)

 

Ngày hạ cuốn vèo veo,

Dật dờ những đám bèo

Chiều đi lùa khí lạnh,

Nắng khuất,phả làn heo

Tiếng võng đưa buồn ngắt,

Màn sương phủ chán phèo

Giàn bầu đà héo úa

Luống cải cũng tàn theo!

 

Thanh Hoà

21/08/2022

 

HỢP HỌA:

 

CŨNG VUI THEO ,

 

Mưa vội đến nghe veo

Động xoay nhánh lục bèo

Xuôi dòng đời lận đận

Ngược nước gió tê heo ,

Buông chữ tình mê muội

Bỏ chăn gối lạt phèo

Năm canh thôi khắc khoải

Trăng khuyết cũng vui theo !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

THU SẦU

( Ngũ ngôn bát cú)

 

Ao thu động lá bèo

 

Gió rít tiếng veo veo

 

Cánh nhạn bay thân mỏi

 

Rừng phong cuộn gió heo

 

Buồn tênh ngồi rũ gục

 

Chán ngắt ngủ nằm phèo

 

Nặng trĩu hồn ngây ngất

 

Thu sầu cứ mãi theo

 

songquang 

20220821

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỜN THU

Ngũ Ngôn Bát Cú

 

Tiếng gió thổi veo veo

Đong đưa mấy cụm bèo

Vàng thu màu lá úa

Nhạt nắng gió chiều heo

Lặng lẽ chờ ...tê buốt

Mỏi mòn đợi ...chán phèo!
Em về chân bước nhẹ

Lẽo đẽo trăng sầu theo!

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:

 

THU VÀNG

 

Tiếng gió rít veo veo

Tung tăng cá giỡn bèo

Ông câu tầm cõi mộng

Cúc dại  thoảng cơn heo

Mặt nước vờn rung động

Vịt trời lội thở phèo

Thu vàng buồn quạnh quẽ

Lữ khách cũng sầu theo…

THIÊNLÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CẢM CẢNH

 

Sông hồ gió lướt veo 

 

Cảm xót cụm hoa bèo 

 

Những đám cành tơi tả 

 

Từng chùm xác úa heo

 

Trời mây soi sượng ngắt

 

Bóng nước dõi trơ phèo 

 

Mắt trĩu buồn xa vắng 

 

Dưng lòng lạnh buốt theo 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/23/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét