Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

TỈNH GIẤC THẬT THÀ

TỈNH GIẤC THẬT THÀ

 

Ngẫm thấy thân ta khấp khểnh già

Thủ đà vô phát, đẹp làn …da

Chiều chiều thả gót nghe chim hót

Sáng sáng soi gương nguệch miệng khà

say cảnh, đất trời du mục lãm

Mặc đời , thế sự để người ca

Lam chiều, khói tỏa hồn thơ gội…

Huyền ảo mây kia, sướng thật …thà…

CAO BỒI GIÀ

15-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHẶNG CUỐI ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đã biết rằng ai cũng phải già

Lưng còng, răng rụng, xám nhăn da

Thì thôi, phớt tỉnh... đừng lo lắng !

Mặc kệ, hồn nhiên... cứ khật khà !

Tối ngắm lung linh vầng nguyệt rọi

Sáng nghe lảnh lót tiếng chim ca

Thời gian chặng cuối còn bao chốc

Sống hết mình đi nhé, chẳng thà...(*)

 

(*) " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

       Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm "

                                 ( Thơ Xuân Diệu )

 

Sông Thu

( 16/06/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẤM THOÁT

 

Thấm thoát thoi đưa đã thấy già

đồi mồi chấm trổ ,tối màu da ,

lắng tai nhánh sứ nghe cu gáy

Ngắm bóng hồ sen hắng tiếng khà

Lần bước thấp cao trên đất mộng

Thả tình xa vắng giữa lời ca

Lâu rồi khắc khoải cùng trăn trở

Nay thấy an nhiên nhủ dạ ...thà !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

AN VUI CUỐI ĐỜI.

 

Cả đầu bạch phát vẫn chưa già...

Gậy chống,lưng còng vẫn mịn da

Trí tĩnh,vô lo hoài thoải mái,

Tâm an bất biến cứ khề khà

Ban mai điệu mõ như mời gọi,

Chập tối hồi chuông tựa hát ca...

Cõi thế đổi thay,nào vĩnh cửu,

Trần gian ngắn ngủi cũng đành... “thà”...

 

Thanh Hoà 

 

TIẾP HỌA:

 

LẨM NHẨM 

 

Nhiều đêm nghĩ lại xót thân già!

Tuổi hạc vai gầy nứt nẻ da

Phận hẩm buông lơi thừa bạn tránh

Niềm riêng giữ chặt vắng ly khà

Thương ngày vất vả trồng khoai sắn    

Nhớ thủa huy hoàng rộn tiếng ca

Khúc khích mình ên rồi lẩm nhẩm 

Buồn vui nào đếm vẫn như thà…

 

Như Thu

06/16/2021 

 

TIẾP HỌA:

 

THÔI THÀ…

 

 

Đời ai cũng phải bước qua già

 

Tóc bạc , lưng còng ,mắt nhíu da

 

Trót đã như ri…đành chấp nhận

 

Cầm bằng phải thế…chẳng kêu ca

 

Sáng thì lẩm nhẩm  dăm câu hát

 

Chiều lại lai rai một tiếng khà

 

Dấu bụi thời gian còn mấy nữa ?

 

An nhiên tự tại sớm….thôi thà

 

songquang 

20210616

 

HỢP HỌA:`

 

CHẲNG NGẠI GIÀ

 

Dẫu biết nhưng đây chẳng ngại già

Cho dù bạc tóc với nhăn da

Chiều đưa bút lạnh dăm vần xướng

Tối đẩy  ly cay một tiếng khà

Mặt nước sóng xô lời sáo vọng

Trên thuyền sương phủ giọng ai ca

Bước chân hoang lạc còn đi mãi

Lối tới Bồng Lai… biết chẳng thà .

HUY VỤ  17/06/2021

 

CŨNG HỌA:

 

NHẤT QUYẾT THÀ...

 

Bảy chục...mon men tới cửa già

Ơn trời cho vẫn sáng màu da

Thưa cô...ngại lắm...dù phơi phới

Gọi bác...buồn ghê...khẽ khật khà

Tâm trải bên vườn hoa mới nở

Tai nghe đầu ngõ sáo vừa ca 

Phơ phơ tóc bạc trong màu nắng

Dù trách...dù khen...nhất quyết thà...!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỔI VỀ GIÀ.

 

Niên cao sức tận tuổi về già,

Mắt yếu răng mềm bạc tóc da.

Sáng sớm nghe chim đua giọng ngọt,

Chiều hôm rót rượu cụng ly khà.

Mưa tìm bạn hữu ngâm thơ phú,

Nắng thả cần câu vịnh xướng ca.

Bỏ mặc bon chen buông thế sự,

Ngày còn sót lại sống thư thà.

Mỹ Ngọc.

Jun.17/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

NHÌN RA ...GIÀ.                    ( CẬP NHẬT )

 

Tới lúc nhìn ra nhân diện già

Đồi mồi lấm chấm hiện trên da

Ngoài song đại ngã mưa nhào nhẹt 

Nội thất càn khôn gió khật khà

Đạo lý chỉ còn mươi tiếng mõ

Đường tình thu lại mấy lời ca

Trăm năm thấp thoáng người tri kỷ

Dặn buổi tìm nhau, chớ thốt " thà " ...

Cao Mỵ Nhân 

 

TIẾP HỌA:

 

CẢ THƠ CŨNG GIÀ

 

Thơ của tuổi cao cũng hóa già

Sần sùi câu chữ vết nheo da

Cái niêm đã nhão sao neo được

Cái đối thì vênh nỏ dám khà

Thoái ẩn tinh thần run ngón gõ

Bại tàn thể xác chỉ mồm ca

Rằng xưa nhún nhảy nhờ khoai sắn

Mép hó giờ đây ngán thịt thà.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

TÌM VUI

 

 

Cùng chơi thoải mái hưởng thân già 

 

Diện áo bôi đầy phấn lấp da

 

Mãi kiếm nơi em đùa nói sảng 

 

Luôn ưa chốn bạn giỡn cười khà 

 

Tình yêu vẽ phận vui đàn múa

 

Cuộc sống tô đời nhộn hát ca

 

Tính đếm thời gian còn ngắn ngủi 

 

Hằng mong lúc khỏe mạnh thì thà 

 

Minh Thuý (Thành Nội )

Tháng 6/17/2021

 

CŨNG HỌA:

 

XẾ CHIỀU 

 

Sông xưa còn đó cội đa già

Nắng sớm mưa chiều đã sạm da 

Chúng bạn loanh quanh câu nói khẽ 

Đêm trăng lẩn quẩn... giọng cười khà 

Đàn ai xao xuyến ngân cung nhạc

Dạ nọ bồi hồi, dạo khúc ca

Ngẫm lại ... hôm nay...đà bạc tóc 

Cùng suy, xót phận...thốt câu thà...!

 

Bạc Liêu/21/6/2021

Hồng Vân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét