Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

ƠI HÈ (Thể Song Thanh)

ƠI HÈ

(Thể Song Thanh)

 

Chang chang nắng quái nhuộm chiều hè

Rỉ rả lời hờn, não lũ ve

Giữa bãi hàng dừa nghiêng héo hắt

Ngoài đồng tiếng cuốc giục lê thê

Trời hồng,, bọn nhạn theo nhau lướt

Giọng ngọt, câu ca náo gót về

Nụ phượng đầu cành đơm lửa đỏ…

Sầu lòng, tủi kẻ lạc xa quê!

CAO BỒI GIÀ

08-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

HÈ NHỚ! 

(Thể Song Thanh)

 

Gió trốn nơi đâu phượng gọi hè

Ồn ào luẩn quẩn thích trêu ve

Sân in bóng mát lòng buồn tủi

Nắng chiếu đường mòn quả thảm thê

Cổng mải im re nhìn bạn đợi 

Chân đi hấp tấp ngỡ người về

Bồi hồi lủi thủi quay lưng bước 

Nhớ lắm thì thầm dạ ngại quê!

 

Như Thu

06/08/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY VỀ

Thể Song Thanh

 

Lãng đãng bên sông ánh nắng hè

Rền rền điệu nhạc tỉ tê ve

Đình làng …bạn đợi thêm chua xót

Ngõ liễu...người chờ mải thảm thê!

Vạn dặm bồi hồi mơ bóng núi

Ngàn đời  luyến tiếc tưởng hương quê

Nồng nàn ánh mắt ngây thơ cũ

Hội ngộ …tâm ta náo nức về !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

NGHỈ HÈ

( Thể song thanh )

 

Ánh nắng chang chang đỏ lửa hè

Ồn ào tiếng hát lũ ve ve

Lên nương hái bắp cười sằng sặc

Lội ruộng rình cò mỏi thảm thê

Bắt dế, lang thang đồng cỏ chỉ

Chèo thuyền, lẩn quẩn nhánh sông quê

Hừng lòng thích chí say ngây ngất

Háo hức trông mong hạ lại về

 

Sông Thu

( 09/06/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

HÈ  QUÊ 

( Thể song thanh )

 

Thương sao tháng sáu mỗi vào hè

Mỏng mảnh hiền lành mấy chú ve.

Rỉ rả uyên ương đùa sáng tối

Lần quần trống mái thỏa phu thê.

Còi tàu bến vắng nôn nao vọng

Tiếng sáo thôn xa ảo não về.

Quán cóc lưa thưa vài bợm nhậu

Bồi hồi thắm thiết cảnh thôn quê.

Mailoc

06-08-21

 

HỢP HỌA:

 

ÂM VANG HÈ !

 

( thể song thanh)

 

 

Cái nắng lung linh trọn vẹn hè

 

Ngoài trời mấy tháng vọng âm ve

 

Râm ran thánh thót buồn buồn lạ

 

Réo rắt than van thảm thảm thê 

Nụ phượng khoe khoang bừng trước gió

Câu ca hạnh ngộ nhớ ngày về

Bùi ngùi họp mặt đông vui quá 

Quyến luyến ,lòng mừng gặp mẹ quê

 

songquang 

20210609

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ HÈ QUÊ

 

Nhịp điệu du dương tiếng sáo hè,

Ầm ì kể lể, não thân ve

Inh tai dế khóc đầy hờn tủi

Nhức óc giun than đủ thảm thê

Cật lực, nhanh tay, e nắng tắt

Tăng công, lẹ việc để chiều về
Xa xôi vạn dặm lòng hoài nhớ,

Chẳng thể mờ nhoà bóng dáng quê

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

NẮNG HÈ

 

Vạn dặm phiêu du rát nắng hè

Rời vùng đất núi rẽ phương quê

Chim kêu bụi rậm lòng buồn bã

Vượn khẹc rừng già tiếng thiết thê

Nắng ấm trời hồng mong bạn đợi

Đêm thanh gió mát tưởng chàng về

Thôn xưa đỏ lửa đầu cành phượng

Suối hát rì rào quyện giọng ve !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀY HÈ.

 

Bóng mát me xanh mạn phượng hè,

Ồn ào khắp phố ỉ ôi ve.

Trên cây rỉ rả đầy buồn bã,

Dưới nắng phì phèo đủ thảm thê.

Ráng tím chân mây ngày lịm lại,

Sương lam mái khói buổi chiều về.

Tha phương nhớ quá thời còn trẻ,

Bạc dạ ngàn sầu hướng đất quê.

Mỹ Ngọc.

Jun.10/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

HÈ TẠM BIỆT

 ( Thể Song Thanh )

 

Lãng đãng mây bay thắp nắng hè

Trầm đều tiếng hát nỉ non ve

Thương ghê dạ nọ buồn rầu não 

Nhớ quá lòng này khổ thảm thê

Chạm mặt liêu xiêu hờn bóng đến 

Quay lưng lủi thủi dỗi đường về 

Chia tay phượng hạ sầu tàn giấc 

Phải trở nhà vườn sống dưới quê 

Minh Thuý (Thành Nội)

Tháng 6/10/2021

 

HỢP HỌA:

 

BAO PHEN ,

 

Oi oi ,bức bức quả là hè

Ỏi ỏi inh inh tiếng đám ve

Bát ngát nung hanh đồng rạch cạn

Nồng nồng tỏa lửa nắng trưa thê

Mây côi, nhạn lạc bồn chồn sải

Gió mát trăng thanh lãng đãng về

Gót đáo hôm nay về lại cội

Lòng rằng lận đận chẳng  quên quê !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

HÈ ƠI !

 

Tung tăng ríu rít trẻ vui hè

Dưới gốc hồng già hát vẻ ve

Chân đẹp chân xinh da trắng xếp

Dung dăng dung dẻ tiếng cười kề

Bên mâm, bến giếng an toàn phố

Giữa ngõ, đầu làng rộn rã quê

Cha mẹ chăm nom và ước muốn

Thành người đúng với ý phu thê

------------------------------------------------------ 

Tran Nhu Tung 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét