Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

DẪU LÀ SỎI ĐÁ (Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

DẪU LÀ SỎI ĐÁ

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Lãng cảnh hương đồng treo gió nội

Lam chiều khói tỏa, sầu trăm nỗi

Sông lùa khóm dại viễn cồn xa

Nhạn vẫy trời cao gò  cánh mỏi

Kẻ lạc quê người sững lắng nghe

Câu hò ngữ mẹ buồn khôn nói

Mai về cát bụi vãng nghìn thu …

Vẫn lụy cần nhau dù đá sỏi…

CAO BỒI GIÀ

05-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

HIỂU DẠ NHÂN SINH…

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Ai hồn mẫn lụy thương hòn sỏi

Cảm ngẫm cho loài  đâu miệng nói

Bẹp gót người di, khổ quẫn cùng

Phơi mình nắng dãi nung mòn mỏi

Nghìn năm  thạch sẩm hứng bao sầu

bách tuổi nhân trần nghe vạn nỗi

cát bụi muôn loài lẽ chẳng sai…

an lòng gội tắm hương đồng nội

L.Q.T.

05-06-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỠ MỘNG 

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Nhiều năm vẫn ước về quê nội

Nhủ dạ đường xa buồn lắm nỗi!

Sáng nọ lo hoài tuổi đã cao

Chiều kia nhớ lại tâm đà mỏi

Dòng châu lặng lẽ cứ thường rơi 

Bạn hữu ân cần luôn mải nói

Lữ thứ u sầu mộng xẻ tan 

Ơ thờ bước dọc theo hàng sỏi! 

 

Như Thu

06/05/2021 

 

CÙNG HỌA:

 

KHI BÀ MÊ LÀM THƠ

Ngũ Độ Thanh-Vận Trắc

 

Ngũ độ...trời ơi...nào biết mỏi !

Ngang, huyền, hỏi, ngã...cười thay nói

Tay nhừ, cổ lệch ... khoái nhiều đêm

Lệ đẫm, mi sè ...mê lắm nỗi

Hãy ngắm thuyền trăng lạc nẻo mơ

Và trông cánh hạc thăm vườn sỏi

Mơ màng...bút vẫy, miệng ầu ơ

Bỗng tỉnh...khi thằng Cu réo Nội !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

CÕI THẾ VUI HƠN

( Ngũ độ thanh - Vận trắc )

 

Tôi thường ngẩn ngắm trăng đồng nội

Thấy vẻ mơ màng khơi mọi nỗi

Chú cuội, Hằng nga mãi thở dài

Tiên đồng, Ngọc nữ luôn chờ mỏi

Ngày qua tháng lại chẳng gì chơi

Kẻ dỗi người im nào chuyện nói

Cõi tục xô bồ hẳn thú hơn

Đùa reo, nghịch giỡn trên đường sỏi

 

Sông Thu

( 06/06/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

GỬI GẤM

(Ngũ độ thanh – Vận trắc)

 

Gửi gấm tình yêu về chỗ nội

Hàng dương lả ngọn rầu bao nỗi

Tay gầy ngạo ngổ níu trời xanh

Phận hẩm âu sầu ôm gối mỏi

Nhớ mãi lần em nhoẻn miệng cười

Thương hoài bữa bậu trề môi nói

Bao ngày trắc trở cũng mong về

Để ngẫm đời trong vùng cát sỏi ...

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI ĐÂU ĐẾN NỖI 

(Ngũ độ thanh – Vận trắc)

 

Ngẫm cảnh quê nhà thương nhớ nội

 

Trăm điều dạm gửi, lời chưa nói !

 

Da mồi ,tóc bạc tuổi đà cao

 

Gậy chống ,lưng còng thân đã mỏi

 

Sáng hửng trà thơm vãn bạn bè

 

Chiều tan bước vãng quanh đường sỏi

 

Bà luôn thưởng thức điệu ca hò

 

Hưởng đoạn đời vui, chiều lắm nỗi

 

songquang 

 

CÙNG HỌA:

 

CHIỀU

(Ngũ độ thanh – Vận trắc)

 

 

Chiều buông gió thoảng hương đồng nội

bước sải đường xa lòng vạn nỗi

Vạt nắng còn vương vãi rủ mềm

Chim trời cố vẫy vùng tê mỏi

Tiều phu gánh củi-lẹ làng quy

mục tử lùa trâu ồn ã nói

Cảnh tượng dương tà vẽ nét thơ

Nao lòng lữ khách, chân mài sỏi.

 

Thái Huy

 

TIẾP HỌA:

 

KIẾP NHÂN LUÂN

(Ngũ độ thanh – Vận trắc)

 

Hồn quê tửu ngát hương đồng nội

Đối ẩm hòng nguôi sầu vạn nỗi

Ngọc thỏ năng tìm vẫn mắt xa

Cung Hằng mãi kiếm làm chân mỏi

Danh hề mửa lắm hãy ngừng ca

Bánh vẽ ăn nhiều thôi khỏi nói

Một kiếp trần gian sẽ thoảng bay

Buồng tim thương nhớ nào như sỏi .

HUY VỤ 07/06/2021

 

HỢP HỌA:

 

ẨN SĨ

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Về đây ẩn sĩ vui đồng nội

" sáo vẳng vương buồn thương  vạn nỗi "

Liễu rủ lam mờ bóng nguyệt lơi

Đường lên dốc thẳm bàn chân mỏi.

Mơ màng lửa hạ cuốc còn kêu.

Huyễn mộng chiều thu rừng chẳng nói

Rộn rã chim ngàn  buổi sớm mai

Nao lòng lữ khách reo bờ sỏi.

Mailoc

 

CŨNG HỌA:

 

QUÊ NỘI

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Nhớ đẫm thời gian về ở Nội
Khu vườn rộng lớn thương nhiều nỗi
Từng chiều dạo nắng quẳng niềm đau 
Mỗi sáng nhìn hoa lìa chuyện mỏi 
Tưởng vẫn thơ tràn lặng tiếng ca 
Quên nào mộng ủ thầm câu nói 
Nằm say bắc võng thưởng trưa hè
Bãi vắng bờ ao ngồi lượm sỏi

Minh Thuý (Minh Thuý)

Tháng 6/6/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

THIÊN TAI.

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Mưa mùa bão tố ngang đồng nội,

Mái ngả nhà nghiêng buồn vạn nỗi.

Bãi biển neo thuyền cát bụi căng,

Vườn hoa đổ lá cây cành mỏi.

Long trời sấm nổ sững sờ nghe,

Ngập bãi sông tràn kinh hoảng nói.

Nạn đến vô tình đã chẳng ngờ,

Tiêu tùng hữu nghiệp tan thành sỏi.

Mỹ  Ngọc.

Jun. 8/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

ĐƯỜNG KHÔNG SỎI

 

Đỉnh thượng ưu tư nhìn xóm nội

Tơ vương gút lại nên bao nỗi

Vạn đêm thao thức giữ tâm lành

Ngàn dặm lang thang dằn gối mỏi

Muốn dạo làng xưa, ngắm giếng thơi

Và tường gương cũ, nghe lời nói

Nhưng mà vẫn thấy có gì ngăn

Dù biết đường quen không hạt sỏi.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét