Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

CHẠNH CHIỀU (Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

CHẠNH CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

dương tà gió tiễn mây về bản

Khói nhuộm chiều lam, nhòa viễn cảnh

Lũ quạ ngang trời sải cánh mau

Hàng cau trắng ngọn dìu hương thoảng

Chùn chân lữ khách tủi nao sầu 

Đỡ bước Hằng Nga  cười tỏa rạng

Phải cánh buồm nâu vẫn đợi chờ ?

Vì thương, chạnh kẻ dầm sương lạnh

CAO BỒI GIÀ

22-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

TÂM SỰ CHIỀU MƯA

( Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc )

 

Bác hãy vì tôi, đàn một bản

Âm trầm não nuột hòa tâm cảnh

Duyên tình trắc trở, mộng mơ tàn

Số phận đành hanh, sầu não thoảng

Bởi đã chân lìa, suối lệ tuôn

Nào mong gót trở, bờ môi rạng

Ngày qua tháng lại chẳng hề quên

Đoản khúc nàng ca ngày bão lạnh

 

Sông Thu

( 23/06/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM BUỒN CA VỌNG CỔ

 

( Ngũ độ thanh - vận trắc)

 

 

Đêm buồn khẽ tiếng ca vài bản

 

Thảm não mưa sầu vương gió lạnh

 

Giọng bổng mơ hồ áo não ngân

 

Âm trầm  mộng lỡ u hoài thoảng

 

Ngày xưa vọng cổ vẫn nao lòng 

 

Chuyện cũ trần gian còn nhớ cảnh

 

Sáo trổi đàn vang quyện lẫn nhau

 

Vầng dương đã nhú bình minh rạng

 

songquang 

20210623

 

CÙNG HỌA:

 

MỐI TÌNH CHÂN

(Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

 

Bữa nọ quay về thăm xóm bản

Vùng ni vắng lặng êm đềm cảnh

Đà muôn nỗi nhớ tựa tim nhàu

Đã chục năm chờ như gió thoảng

Dáng nhỏ tin lời dạ vẫn say

Thuyền xa rẽ bến trời chưa rạng

Yêu người tỏ thiệt mối tình chân

Lữ thứ buồn thiu rời biển lạnh!

 

Như Thu

06/23/2021 

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG SƠN CƯỚC

Ngũ độ thanh- Vận trắc

 

Tĩnh lặng hôn hoàng sương trắng bản

Trời đêm gió lộng hương rừng thoảng.

Trong ngần bể nước nguyệt chìm sâu

Huyễn ảo nương đồi trăng ló rạng.

Quạnh quẽ ngoài hiên bếp lửa tàn

U hoài dưới cỏ côn trùng lạnh.

Buồn vương cảm khái viễn mây ngàn

Lặng lẽ cùng ai ngồi đắm cảnh.

Mailoc

06-23-2021

 

HỢP HỌA:

 

PHÚT GIÃ TỪ…

Ngũ độ thanh- Vận trắc

 

Buồn sao bữa tối rời thôn bản

Lặng lẽ …trăng mờ giăng xám cảnh

Nhịp võng nhà ai thổn thức sầu

Lời ru ngõ trúc đìu hiu lạnh

Ta về…dạ tủi nỗi niềm riêng 

Bậu vẫy…vai hờn cơn gió thoảng 

Ảm đạm người ơi phút giã từ

Còn đâu…một thuở vầng dương rạng!!!

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

CHẠNH THƯƠNG.....

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Gió bãi sương chiều sông cận bản,

Bông ngàn bướm lượn vờn cây cảnh.

Vời cao đỉnh thạch khói mây mờ,

Rực rỡ hoa rừng hương gió thoảng.

Nguyệt tỏ tưng bừng tối xẫm tan,

Trăng tròn sáng rõ đêm ngời rạng.

Mưa dầm chạnh kẻ mái nhà không,

Tuyết đổ thương người chưa mũ lạnh.

Mỹ Ngọc.

Jun.24/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

BAO NGÀY ,

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

 

Hoàng hôn xuống muộn lưng chừng bản

Lối dẫn vô nhà xinh đẹp cảnh

Bếp lửa vừa cơi đã rực lên

Phần cơm mới dỡ đà thơm thoảng…

Cô phòng tĩnh lặng kẻ hoài đau

Lẻ bóng âm thầm trăng vẫn rạng

Khoảnh khắc yên bình mãi đợi trông

Bao ngày vắng vẻ nên tình lạnh

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

LẠC GÓT

(Ngũ độ thanh – Vận trắc)

 

Dã lịm, tà huy soài cuối bản

nương chiều, tứ mạn buồn nao cảnh…

Vầng mây rũ núi, lặng sà  thưa

tiếng mõ hò trâu, sầu giục thoảng

góc lũng sương mù phủ quạnh mông

nhà ai bếp đỏ, soi hồng rạng?

Lòng nghe chạnh tủi chốn quê người

Gió thổi dồn căm, hồn vã lạnh…

L.Q.T.

24-06-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét