Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

ƠN GIỜI

ƠN GIỜI

 

Ơn Giời lượng cả chửa "lôi đi"

Lại được giao lưu bạn cố tri!

Được mất an nhiên cầu học hỏi

Hơn thua nhẹ nhõm lánh bì suy...

Tình sâu san sẻ thêm nồng đượm

Nghĩa cả bao dung hóa diệu kỳ

Ấy đấy hồn Người là thế vậy

LỜI VÀNG thăm hỏi, tạ lòng ghi!

      23-6-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

THẬT ƠN GIỜI…

 

Chúng mình tưng tửng chửa ra đi

Giời phán còn lâu mới tới …kỳ

Sống cố đoạn chiều, tròn dạ cảm

Nhìn chong thói thế, rộng tầm suy

Ngẫu vui từng buổi bao vần thấu

Hứng nhận quanh mình khối bạn tri

Đã bấy bặt âm, không thấy bác

Ơn Giời tái ngộ, hỉ lời ghi…

CAO BỒI GIÀ

25-06-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG BẠN

 

Định số do trời khó dứt đi

Vườn thơ quyến luyến mạng lôi trì

Qua nguy thoát tử không bàn tính

Khỏi hiểm sinh tồn chẳng nghĩ suy

Bóng nguyệt đường thi tài lắm thuở

Vầng dương điệu phú giỏi hằng kỳ

Vui mừng sức khỏe đang hồi phục

Nhịp thở an bình bút vẫy ghi

Minh Thuý ( Thành Nội )

Tháng 6/23/2021

 

CÙNG HỌA:

 

NHÂN TÌNH

 

Đã gặp nhau rồi,thủng thẳng đi

Nhân tình trọn thỏa chén tương tri

Gieo vần sẻ nỗi đời say,tỉnh

Góp chữ chia niềm nước thịnh,suy

Hết số,trời cao lo tử hạn

Còn duyên,đất rộng hưởng sinh kỳ

Mốt mai xa vắng,đêm hồi tưởng

Ấm áp trang lòng bạn hữu ghi…

Lý Đức Quỳnh

   24/6/2021

 

TIẾP HỌA:

 

TRỞ LẠI THI ĐÀN

 

Thi đàn đâu dễ bỏ mà đi

Bạn hữu nhớ hoài duyên ngộ tri

Tiếp nối bao vần thơ xướng họa

Sẻ chia từng khoảnh khắc hưng suy

Kìa đàn bươm bướm xinh ngây ngất

Nọ bóng Hằng nga đẹp lạ kỳ

Thưởng thức cuộc đời trong mỗi lúc

Tuôn trào câu chữ, miệt mài ghi...

 

Sông Thu

(25/06/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

NỐI LẠI ĐƯỜNG THI 

 

( thay lời mừng thi hữu NHK hết bệnh)

 

 

Trở lại vườn thơ khó bỏ đi

 

Mừng anh gặp gỡ bạn tương tri

 

Vần gieo tiếp tục đừng toan tính 

 

Ý họa theo hoài chả nghĩ suy

 

Giản dị tình trao không bóng bẩy

 

Đơn sơ nghĩa trải chẳng cầu kỳ

 

Duyên văn xướng họa an lòng vậy

 

Nối bước đường thi bút mực ghi

 

 

songquang 

20210625

 

CŨNG HỌA:

 

MỪNG NHÀ THƠ HUY KHÔI TRỞ LẠI

 

Mừng HUY KHÔI bạn bút còn... đi!

Lâu lắm rồi tin tức bất tri

Sức khỏe, hồn thơ, thăng hoặc giáng?

Tinh thần, gia đạo, thịnh hay suy?

Vì chưng lặng tiếng, lo vương sự

Tại bởi im hơi, sợ bất kỳ

Vui quá! Nay người quay trở lại

Đôi vần xin họa, mấy lời ghi...

 

Phương Hoa - JUN 25 th 2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÃI GHI

(Thay lời anh Huy Khôi)

Bắc Đẩu, Nam Tào hãy tránh đi 
Ta còn khối bạn nghĩa thâm tri 
Đồng tâm chép luật hoài chia sẻ 
Thuận ý gieo vần chẳng nghĩ suy
Bốn biển tao phùng đâu trở ngại 
Ngàn phương gặp gỡ há phân kỳ?
Vui mừng khôn xiết tình tri kỷ 
Tháng rộng năm chầy dạ mãi ghi.

Như Thu
06/25/2021

 

CÙNG HỌA:

 

TƯỞNG RẰNG

 

Tưởng rằng không biệt cứ chuồn đi

Mảnh đất thơm đường ngọt chữ tri

Đối đã thuận tình thì trí rõ

Niêm càng bền nghĩa khỏi lòng suy

Hễ nhìn tên hiện liền tâm đắc

Nào biết nhà đâu chẳng lạ kì

Cảm tạ ơn trời hai ngon bút

Kêu bằng huynh đệ mạng còn ghi.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CHÚC MỪNG.

 

Vận hạn qua rồi đứng dậy đi,

Còn nhiều bạn hữu nhóm tương tri.

Tài hoa thơ phú dư phong độ,

Sức khỏe thân người dẫu thoái suy.

Núi vẫn reo vui nhiều thảo dị,

Rừng đang nở dại lắm hoa kỳ.

Vui mừng thi sĩ nay hồi phục,

Trở lại thi đàn hạ bút ghi.

Mỹ Ngọc.

Jun.25/2021.

 

HỢP HỌA:

 

VÃN HỒI.

 

Vãn cuộc, người xa một hướng đi

Về thôi, thi hữu vốn tương tri

Đàn thơ nối lại dây thăng, giáng

Sức lực cần thêm lẽ thịnh, suy

Đã biết lời châu gieo mỹ tự

Thì hay ý ngọc thả tân kỳ

Tháng năm ngó mãi sầu tăm nước

Bất chợt hồi âm chữ nghĩa ghi . 

   Hawthorne  25 - 6 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

MỪNG THI NHÂN KHỎE LẠI

 

Chưa vãn nợ trần,khó bỏ đi,

Huống hồ còn lắm bạn tương tri.

Muốn rời chả thể buông tay...dứt,

Mong trốn không đành vận trí...suy.

Thêm sức,nhờ trời, ơn tuyệt diệu,

Gom thơ, giúp bạn,chuyện thần kỳ!

Văn đàn xướng họa tình hoài đượm,

Thi hữu giao lưu nghĩa mãi ghi...

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

ÔNG GIỜI

 

Sớm muộn Ông Giời cũng kéo đi

Đâu cần đặt quẻ,bói tiên tri…

Có nhiêu cũng đủ không lo bớt

Cho bấy đều vâng”chẳng ngại suy

Vòi vĩnh được ư càng rối rắm

Bon chen ấy hả tổ cầu kỳ

Khi nào việc tới liền thưa dạ,

Bởi nhẽ đoản trường sổ đã ghi!

 

Thái Huy 25/6/21

 

CÙNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG 

 

Giời ạ ! Làm sao có thể đi

Khi mà vẫn nợ mối tương tri

Vần thơ Lục Bát luôn chờ đợi

Mạch bút Đường thi mãi bận suy

Tỷ muội ân  cần …luôn thắm thiết 

Đệ huynh thân thiện chẳng kiêu kỳ

Chúc mừng bạn lại vung tay vẫy

Ý đẹp, lời hay …dạ khắc ghi!

Thy Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét