Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

ƠN LÁ TRẦU XANH (Ngũ Độ Thanh)

ƠN LÁ TRẦU XANH

(Ngũ Độ Thanh)

 

Lòng ta cảm tạ lá trầu xanh

Nắng lửa, chiều sương dẫn vẹn đàng

ngã đó nào yên vì dị bản

Tình nao chẳng sóng dẫu chung sàng?

tinh đùa: Ghét tệ, trông mòn …nhãn…

Tự dỗ: Yêu nhiều, cắn mẻ …răng?

Xẻ bão, băng ghềnh gom …hạnh phúc

Dây trầu dẻo chặt, trói ta - nàng…

CAO BỒI GIÀ

01-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHUNG THỦY

( Ngũ độ thanh )

 

Khắc dạ tình tôi mãi gởi nàng

Cho dù tóc bậu chẳng còn xanh

Tâm hồn một thuở hoài chơn chất

Dáng vẻ nhiều năm vẫn điệu đàng

Vợ bảo duyên lành không rẽ lối

Chồng mong mộng thắm chẳng chia sàng

Nồng tươi hạnh phúc như ngày trẻ

Mải miết hôn dù đã...trụi răng !

 

Sông Thu

( 02/06/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH MUỘN 

(Ngũ độ thanh)

 

 

Lòng đây gởi trọn đến cho nàng

 

Dẫu muộn ,xuân nầy tuổi hết xanh

 

Mấy thuở duyên tình xui gặp gỡ

 

Bao thời nợ nghĩa ước chung đàng

 

Chàng trao nhẫn cỏ làm tin bậu

 

Thiếp dạo đàn xưa dẫu chẳng sàng..

 

Hạnh phúc đang chờ câu chỉ vẽ

 

Cho tình vạn huở...biết làm răng ?

 

 

songquang 

 

CÙNG HỌA:

 

DẠM HỎI.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Dạm hỏi, cau trầu đĩa cốm xanh,

Trà thơm pháo đỏ vẹn đôi đàng.

Tìm dâu đẹp nết nên tầm kỹ,

Kén rể tài hoa hãy lọc sàng.

Lỡ bước đời hư đành bể mặt,

Vừa duyên thọ hưởng tới mòn răng.

Bao người hạnh phúc tròn trăm tuổi,

Chỉ rõ hồng nhan khóc phận nàng.

Mỹ Ngọc.

Jun.2/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

LỜI MINH THỆ

Thể Ngũ Độ Thanh

 

Chỉ thắm, duyên nồng, mộng vẫn xanh

Đời ta vạn kiếp chẳng thay sàng

Dâu hiền , sắc sảo...chiều hai họ
Rể qúy, tài cao...đã mọi đàng

Nghĩa nặng nào quên dù nỏ tóc

Tình sâu mải nhớ dẫu mòn răng

Xin trời hãy chứng lời minh thệ

Bất kể nghèo, sang cũng lụy nàng!

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

CÁI  RĂNG

 ( NĐT )

 

Miền Tây cảnh đẹp với vườn xanh

Bởi vậy đôi lần vãn Cái Răng.

Trĩu trái xoài thanh sà mặt sỏi

Quằn cây mận chín bủa con đàng.

Sầu riêng nhọn hoắc trêu đùa kẻ

Vú sữa tròn quay nhả cợt nàng.

Tiễn khách người đi còn ngoảnh mặt

Dường đang nghĩ ngợi áo đông sàng*

Mailoc

06-03-21

(*) đông sàng : làm rể

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÁM CƯỚI

 

 ( Ngũ độ thanh )

 

Lễ cưới cau trầu chuẩn đẹp xanh 


Tròn mâm bánh quả thuận hai đàng 


Niềm vui kén rể ưa nhìn tận 


Nỗi thỏa tìm dâu muốn lọc sàng 


Phận tốt câu thề khi vãn cảnh 


Duyên lành chữ hẹn tới mòn răng 


Chia bùi xẻ ngọt mình chung sống 


Gởi nhẫn chàng trao trói buột nàng

 

Minh Thuý ( Thành Nội )

Tháng 6/3/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

DUYÊN TƠ TẰM

 (Ngũ Độ Thanh)

 

Chẳng dễ mờ phai vạt áo xanh

Yêu mà chỉ sợ bắt ngay đàng

Dư buồn hẹn đấy-thừa quên lãng

Đủ mệt chờ kia-thiếu sẵn sàng

Đã khó cầm tay, sao đặng nhỉ,

Càng gay đối diện,hỏi mần răng?

May nhờ mợ mối dùng cau chuyển

Đặt lễ cầu hôn-để đón nàng.

 

Thái Huy 3/6/21

 

CÙNG HỌA:

 

ƠN BÀ MỐI VẨU

 

Vùng này bà mối vốn hô răng

Giản dị mau quen hiểu mọi đàng

Mẹ gặp nhờ tìm dâu trưởng sảnh

Mụ đang khó kiếm rể đông sàng

Nhà vui mở tiệc bày hoan lễ

Thằng nhát cầm hoa đợi quý nàng

Chẳng hiểu đầu đuôi đành tặc lưỡi

Xế đời tâm đắc thuở đầu xanh.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét