Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

ĐÁO LẠI VƯỜN TƯƠNG (Song Thanh Điệp Vận)

ĐÁO LẠI VƯỜN TƯƠNG

(Song Thanh Điệp Vận)

 

Tảng sáng, buông hồn lặng đắm ngây

Hồng nhung nụ nhú, gió hây lay

Yêu kiều thược dược, say ngày mới

Líu chíu chào mào, tắm nắng mai

Trí nghĩ, quay lai ngồi chỗ đó ,

Lòng mong, ước được nắm tay ai

Người ơi, thoáng ngoảnh đà xa lắc…

Đáo dạo vườn tương gợi nhói …hoài 

CAO BỒI GIÀ

12-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

TRỐNG BÓNG…

(Song Thanh Điệp Vận)

 

Cốc  nốc, bôi bồi gã hóa ngây

Mười lời, vạn thán  lưỡi nhay lay

Cuồng ngông, lớn giọng vời ơi Cuội

Lảm nhảm,  luôn mồm gọi ới Mai

Hẹn  biển,quên êm người bặt mất

Tin lim, hận đắng kẻ say hoài

Bên hiên, lúy túy ôm hôn …gió…

Dỗ đỡ cơn buồn trống bóng ai!

L.Q.T.

13-06-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ẢM ĐẠM 

(Song Thanh Điệp Vận)

 

Âu sầu lững thững dáng đầy ngây

Ủ rũ âm thầm ái ngại lay

Nguyệt khuyết bơ phờ in mỗi tối

Sương trường lãng đãng hẹn ngày mai

Đìu hiu bóng vọng bùi ngùi ngõ!

Xởi lởi nguồn tuôn bối rối ai?

Lất phất mưa vừa chan ảm đạm

Thuyền duyên lỡ dở gượng oai hoài!

 

Như Thu

06/13/2021

 

CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG THƯƠNG NHỚ NHỚ

( Song Thanh Điệp Vận )

 

Bồi hồi vọng ngóng, dạ say ngây

Lất phất mưa lùa lướt thướt lay

Lá đã lao xao lời ới gió

Hồn còn bủn rủn phút lay mai

Bên thềm, bứt rứt trông mong bậu

Giữa cửa, tần ngần bịn rịn ai

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ thường tưởng tượng

Thâm tâm lấn cấn mãi nhay hoài

 

Sông Thu

( 14/06/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NGÓNG BÓNG THUYỀN QUYÊN ,

( Song Thanh Điệp Vận )

 

Lẳng lặng trầm ngâm ngắm áng mây

Rào rào gió đổ lộng cây lay

Mơ hồ chạng vạng quàng trăng sáng

Hớn hở bình minh rạng ánh mai

Lẩn thẩn lan man chia sẻ lẽ

Chơi vơi lỡ dở ngấm say ai

Đìu hiu quạnh vắng thân thầm tủi

Ngóng bóng thuyền quyên ủ rũ ...hoài !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

GIÂY PHÚT ĐỢI MONG

 (Song Thanh Điệp Vận )

 

Những đứng rồi ngồi mãi dại ngây,

Mưa lùa ướt dượt chốt cài lay...

Bần thần,trớt quớt, nghi vì …tối

Ảo não,tơi bời, đoán hẳn …mai

Tưởng tượng tiên thiên thương chúc phúc,

Trông mong phận hẩm dám vay ai.

Chèo đèo cập rập bao nao núng

Lội suối, vòng non chán ngán hoài...

 

ThanhHoà

 

CŨNG HỌA:

 

THẤM NIỀM

 

 (Song Thanh Điệp Vận ) 

 

Lặng ngắm bông hồng lãng đãng ngây


Cây đầy nhánh mảnh gió tày lay


Phiêu diêu bướm lượn chờn vờn sớm 


Lảo đảo ong vòng loáng thoáng mai

 

Lủi thủi lao đao buồn nhớ vợ 

 

Âm thầm lận đận khổ say ai

 

    Gian nan bối rối đìu hiu dạ 


Ảm đạm trầm ngâm bức rức hoài

Minh Thuý(Thành Nội)

Tháng 6/13/2921

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỤ CHỦ THÁN!

(Song thanh điệp vận)

 

Mụ chủ âu sầu...mải dại ngây

Om sòm...đám bạn khoái thày lay

"Ông chồng lẳng lặng...ôm đồm nợ

Xử nữ âm thầm ...xính vính ai "
Ủ rũ… bên thềm đôi gốc cóc
Tan hoang…cuối suối mấy cây mai

Trời ơi! Mặn đắng duyên tiền định

Khốn đốn, trần thân,áo não hoài!

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

BỔI HỔI TÌNH ĐẦU

(Song Thanh Điệp Vận)

 

Yểu điệu vừa qua thoáng dáng ai..

Bồi hồi, luống cuống dạ lây lay

Ngồi chơi  ở ngõ, lòng mong ngóng

Đứng sững  bên thềm, mắt ngất ngây

Ngượng ngượng ngùng ngùng, lời  khó ngỏ

Ngơ ngơ ngẩn  ngẩn, vía bay hoài 

Tình mình phải trải  cao bao núi…

Quyết liệt…san bằng tảng sáng mai 

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

BÌNH MINH.

(Song Thanh Điệp Vận)

 

Bình minh sáng lạng cảnh say ngây,

Ngõ gió, sương đường lớt phớt lay.

Tổ cỏ êm đềm trên cội vối

Nhà hoa sực nức dưới cây mai.

Hiền duyên phước được mừng chừng đó,

Hẩm phận âu sầu chẳng mắng ai.

Sướng hưởng, buồn ôm nào bực tức,

Đau sâu hận vẫn lắt lay hoài.

Mỹ Ngọc.

Jun.16/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét