Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

MƠ CÁNH CHIM TRỜI (Ngũ Độ Thanh)

MƠ CÁNH CHIM TRỜI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cuồng mơ tựa thể cánh thần điêu

Dặm sải, bay tìm những dấu yêu…

Ngoạn cảnh dương tà, vang tiếng mõ

Nhìn nương lúa mượt, bổng con diều

Tình quê mãi nhắc đời lưu lạc

Nợ nước sao đền kẻ lãng phiêu?

Bếp lửa năm nào,, cơm mẹ tiễn…

Dòng châu rót ngược giữa vuông chiều …

CAO BỒI GIÀ

26-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

TÁN TỈNH

( Ngũ Độ Thanh )

 

Xin thề chẳng xạo nói lời điêu

Quả thật tim này đã rất yêu

Nhịp thở dồn khua dường gõ trống

Niềm vui lượn vút ngỡ bung diều

Nhìn qua dáng vẻ, tràn tâm mộng

Tỏ rõ tâm hồn, đắm dạ phiêu

Nguyện giữ ngàn năm tình cảm ấy

Nào đâu thẫm sáng, nhạt phai chiều.

 

Sông Thu

( 27/06/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẼ CẢNH

 

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Thỏa mãn say nhìn vạt nắng điêu 

Khung bày giá vẽ nặng lòng yêu 

Vì mơ xóm cũ từng ao ruộng 

Bởi mộng làng xưa những cánh diều 

Ngẫm sắc pha nền rung dạ ngẩn 

Suy màu đảo ngọn đắm hồn phiêu 

Đưa vào ảnh mẹ ngồi khâu áo

Bỗng thấy buồn dâng lặng cảnh chiều 

Minh Thuý ( Thành Nội ) 

Tháng 6/27/ 2021

 

CÙNG HỌA:

 

YÊU THẦM 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngẫm tội cho mình chả biết điêu

Ơi người có hiểu dạ thầm yêu?

Mơ ngày sắm nhẫn tim hoà nhịp 

Nghĩ chuyện nhìn con chúng thả diều

Tưởng mãi môi hồng gieo trí bận

Ưa hoài dáng nhỏ gợi hồn phiêu

Lời ngay thổ lộ mong nàng đón

Dẫu sống nghìn năm chẳng ngược chiều.

 

Như Thu

06/27/2021

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH QUÊ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Rạng rỡ ngày nao,xoải  cánh điêu,
Tưng bừng thỏa thích lộng trời yêu

Thôn làng tĩnh mịch,tô làn khói

Ruộng rẫy bình yên,điểm bóng diều

Rộn rã từng không lời sáo thoảng,

Mơ màng trí não,nhạc lòng phiêu

Giờ đây thổn thức, bao hoài niệm...

Mẹ vẫn triền đê, quẩy gánh chiều ?

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

CHỈ SỢ….

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chỉ sợ rằng em đã nói điêu !

 

Lòng tôi lỡ lụy đắm tình yêu

 

Hằng mơ lãng mạn, lồng như gió 

 

Ngỡ ước thần tiên, bổng tựa diều

 

Chạm ngõ ngồi yên từ tảng sáng

 

Ven đường ngẩn lặng đến ban chiều

 

Thời gian vó ngựa trôi dần mãi 

 

Viễn xứ bên trời nổi bạt phiêu

 

songquang 

202627

 

CŨNG HỌA:

 

BÓNG ĐỢI.

(Ngũ độ thanh)

 

Cô nàng chải tóc đợi người yêu

Sợ nhất là khi lỡ bảo điêu

Buổi đó nằm mơ người cõi tục

Ngày nay tỉnh mộng khách sân diều

Thì thôi hiểu rõ ai mong nhớ

Chắc hẳn quên rằng họ mãi phiêu

Tưởng dễ vào ra thành ái ngại 

Bờ sông khói tản đọng mây chiều ...

Cao Mỵ Nhân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU

(Ngũ độ thanh)

 

Đỏ thẫm ngàn xa đẹp ráng chiều

Vương buồn lặng lẽ nhớ người yêu.

Mơ màng xóm nhỏ mờ sương lãng

Huyễn ảo sông dài nhạt khói phiêu.

Lạc lõng trên đồi chim sải cánh

Hò reo cạnh suối trẻ chơi diều.

Bơ thờ tuổi hạc lòng xao xuyến

Chạnh nỗi u hoài vẳng tiếng điêu.

Mailoc

06-27-2021

 

CÙNG HỌA:

 

TỪ LÂU ,

(Ngũ độ thanh)

 

Vừa qua biển rộng thấy tàn điêu

Để lại đằng sau những tiếc yêu

Mỏi cánh chim chiều khoan nhịp vỗ

Căng làn gió lộng bổng thân diều

Niềm thương góp nhặt đời rong ruổi

Nỗi nhớ gom dồn cảnh bạt phiêu

Chạnh nghĩ chồn chân rồi đấy nhỉ

Từ lâu quạnh quẽ biết bao chiều !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

LẠI MẢI MÊ…

(Ngũ độ thanh)

 

Lại mải mê tìm chữ nối điêu

Đôi dòng cảm mến tặng người yêu

Lời xinh đẫm ngọt như hồn suối

Cỏ nõn tràn vui tựa cánh diều 

Nguyệt sớm hờ buông vàng võ tỏ

Đồi cao rảo bước chập chùng phiêu

Em chờ, tóc xoã bao mùa đợi

Lạnh lắm… người ơi những buổi chiều!

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

MƠ CÁNH BÀNG.

(Ngũ độ thanh)

 

Chim Bàng mạnh mẽ nhất loài điêu,

Chúa tể non ngàn dễ được yêu.

Vãn cảnh ngàn phương nhanh tựa gió,

Du hành tứ hải nhẹ như diều.

Giang hồ thỏa nguyện bay hồi đáo,

Lãng tử tung trời lướt bạt phiêu.

Còn ta tuổi hạc ngồi ao ước.

Sống tựa bày muông những tảo chiều.

Mỹ Ngọc.

Jun.28/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

SẢI CÁNH THẦN ĐIÊU 

(Ngũ độ thanh)

 

Giác cảm ưa nhìn vũ điệu yêu

Đường đê gió lộng giũ thân diều

Bay vờn mở hướng trời lang bạt

Lượn đảo xoay tìm vết lãng phiêu

Tuổi hạc trầm ngâm mừng viễn phố

Hoàng hôn lặng lẽ ngắm thu chiều

Bao mùa biến đổi nguồn thương vỡ

Sẽ mộng theo cùng sải cánh điêu.

 

Mai Thắng  

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ VỀ…

(Ngũ độ thanh)

 

Bỗng chợt tung trời sải cánh điêu

Mơ màng thấy lại cảnh mình yêu

Quê nhà ruộng phủ vàng bông lúa

Mục tử chiều ru vọng sáo diều

xã tắc điêu tàn do phỉ loạn

San hà đổ nát lậm đời phiêu

Đàn chim lặng lẽ về nơi ấm

Nhớ Mẹ già nua tuổi đã chiều !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

GỬI GIÓ MÂY

(Ngũ độ thanh)

 

Lẽ thật lời ngay chẳng nói điêu

Lòng ta lạnh lẽo có nào yêu

Chờ khi bóng nguyệt treo cành liễu

Đợi những hoàng hôn thả cánh diều

Đã có an bài...cơn mộng ảo

Sao còn, thổ lộ, giấc mơ phiêu

Tình mây gió hỡi xin đừng thổi

Gửi nặng lòng riêng mãi mấy chiều...!

 

Bạc Liêu/30/6/201

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM TƯ LÃO THỰC

 

Tuổi nắng xiên khoai bóng xuống chiều

Đâu còn hùng khí cánh chim điêu

Hòa đồng bằng hữu vui khai bút

Cổ súy tử tôn thú thả diều

Mượn khúc cầm ca quên mộng ảo

Nương thần thi tứ thỏa hồn phiêu

Bằng lòng " tri túc tâm thường lạc" *

Lão thực thung dung...hẳn vợ yêu?

 

                             27-6-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

THẤY NGÀI ĐIÊU

 

Xem phim đại hiệp dắt ngài điêu

Nghĩ ngợi ngẩn ngơ mấy buổi chiều

Đôi cảnh đen huyền vung sập sảnh

Một heo thon nhỏ nuốt căng diều

Tinh anh điềm tĩnh phô nhiều ảo

Bệ vệ oai hùng nhiễm chút phiêu

Dẫu mắc, người quay cam kết thật

Thôi thì giải trí cũng nên yêu.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

LÒNG VỢ

 

Nhiều lúc cùng mơ sải cánh điêu

Tâm đầu ý hợp vẹn niềm yêu

Khéo dong dây lựa khi lên gió

Khôn giữ tay nâng lúc xuống diều

Kẻ chỉn tề gia siêng nội chợ

Người đằm thi phú thích bồng phiêu

Nhà thanh ấm áp duyên bền chặt

Sẻ nghĩa tựa nương buổi xế chiều.

 

                              1-7-2021

Nguyễn Huy Khôi        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét