Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

NGHE HỒN THẠCH THẢO (Ngũ Ngôn Bát Cú - Vận Trắc)N

NGHE HỒN THẠCH THẢO

(Ngũ Ngôn Bát Cú – Vận Trắc)

 

Nghe nhói sao lời gió

thì thầm cùng lũ cỏ

thủy chung đá cuội kia

phản trắc con người đó

hà khẩu dễ tầm sâu

nhân tâm khôn lượng độ

vô tri bất mộ ư ?

Thạch thảo buồn …than thở !

CAO BỒI GIÀ

17-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHIỀU TRÊN ĐỒI GIÓ

( Ngũ ngôn bát cú - Vận trắc )

 

Đi ngược chiều làn gió

Nghe lào xào ngọn cỏ

Cây cành ngả bóng đây

Ánh nắng len vòm đó

Quì dại đã qua mùa

Lau hồng vừa đúng độ

Bùi ngùi nhớ bạn xưa

Đuổi bắt, mệt nhoài...thở.

 

Sông Thu

( 18/06/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

THAN THỞ.

( Ngũ ngôn bát cú - Vận trắc )

 

Bỗng thổi về làn gió

than van trên ngọn cỏ

chung tình tựa đá kia

bội bạc như vôi đó

dễ đoán đáy sông sâu

khó đo lòng hiểm độ

chưa hay việc ấy à?

Chuyện kể trong hơi thở.

Mỹ Ngọc.

Jun.17/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

GIÀ LÝ SỰ

 

( ngũ ngôn bát cú - vận trắc)

 

 

Thân già sầu cổ độ

 

Lý sự cùng cây cỏ

 

Đất khách buồn vui kia

 

Quê nhà thương nhớ đó

 

Thói đời tựa đám mây

 

Nhân thế như làn gió 

 

Lận đận kiếp tha phương 

 

Tử sinh nhìn ngộp thở 

 

 

songquang 

2021/06/18

 

TIẾP HỌA:

 

QUẲNG GÁNH 

(Ngũ Ngôn Bát Cú - Vận Trắc)

 

Ru hồn theo ngọn gió 

Tiết lộ cùng bông cỏ

Xót nỗi tâm buồn đây!

Thương quê lòng nhọc đó

Bao ngày nhủ dạ quên

Lắm bữa mong trời độ 

Quẳng gánh nhẹ vai gầy

Mình ên thầm hít thở!

 

Như Thu

06/18/2021

 

HỢP HỌA:

 

THIỀN HÀNH

 ( Ngũ Ngôn Bát Cú -Vận Trắc) 

 

Rảo bước hong làn gió

 

Đường hoa chen đám cỏ 

 

Làn mây lượn phía này 

 

Ánh nắng chuyền bên đó 

 

Bướm trắng đẹp bao tầm 

 

Hoa vàng xinh mấy độ 

 

Bâng khuâng giữa cảnh trời

 

Lắng dõi thầm hơi thở 

 

Minh Thuý(Thành Nội)

Tháng 6/18/2021

 

CŨNG HỌA:

 

CỎ LÁ ,

 

Trong khoảng trời đầy gió

Lao xao ngàn lá cỏ

Nhặt vui vẻ chỗ này

Trút giận hờn nơi đó

Lận đận đến bao giờ

Bình yên đà mấy độ

Không không sắc sắc ấy

Cỏ lá cần …hơi thở !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

VỖ VỀ

 

Lời tỏ tình theo gió 

Mênh mang sầu lối cỏ

Câu thề khắc dạ đây

Ánh Nguyệt hằn đêm đó

Kim cổ tự ngàn năm

Niềm đau chừng mấy độ?

Sông đời lặng lẽ trôi

Sóng vỗ về hơi thở !

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

SA TRƯỜNG

 

Chiến trường chiều lạnh gió

Dế khóc rầu cây cỏ

Sa mạc quạnh nơi đây

Mắt em đẹp thuở đó

Ái ân vui mấy lần

Chinh chiến sầu bao độ.

Xương trắng lệ rơi Hằn

Hồn đêm buông tiếng thở.!

Mailoc

06-18-21

 

CÙNG HỌA:

 

LỜI CỦA GIÓ

 

Âm vang lời của gió 

Sương nhẹ rơi trên cỏ

Đường vắng...nhớ nhung đâu

Trăng khuya chờ đợi đó

Hoa vàng rụng mấy khi? 

Tuyết trắng rơi bao độ?

Nhìn lá bay bên thềm

Nghe buồn trong tiếng thở...!

 

Bạc Liêu/19/6/2021

Hồng Vân 

 

          TIẾP HỌA:

 

THEO GIÓ

 

Tà áo bay theo gió

Lang thang trên đám cỏ

Tâm hằng dõi bóng kia

Gót ước về nơi đó

Cây lá đổi bao mùa

Hoa vàng phai mấy độ

Tình xưa đã lãng quên

Chỉ ngậm ngùi hơi thở !

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét