Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

CẤM CHÁN...

CẤM CHÁN…

 

Mượn chén qua hồi chán ngán thơ

Bút cùn, mực cạn ném vào kho

Mắt vời ngó Cuội trông xa lạ

Tai nghểnh nghe chim hót hững hờ

Thót ruột, Tú Xương hừ đáy cốc

Giật mình, Nguyễn Khuyến mắng trong mơ

Run run, mấy lạy xin hai Thánh…

Hàn mặc tròn vuông phận học trò  …

CAO BỒI GIÀ

19-06-2021

BÀI HỌA:

 

LÀM BẠN CÙNG THƠ

 

Có lúc lòng sầu đâm chán thơ

Trong ngăn, giấy bút vứt ơ hờ

Không buồn ngắm cảnh khơi nguồn hứng

Chẳng bận tìm trăng gợi ý mơ

Tâm sự vơi đầy ôm ngập dạ

Nỗi niềm u uẩn chứa đầy kho

Giữa khi bế tắc, như bừng tỉnh

Vội mượn vần câu để chuyện trò

 

Sông Thu

( 20/06/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÍ THƠ

 

Lắm lúc dưng mình rất bí thơ

Viết rồi đọc lại quẳng trong kho

Tứ gieo rối rắm lòng nghiêng ngả

Vần ráp lênh khênh chữ lãng hờ

Hụt hẫng tháng năm vun kiến thức

Tốn hao sức lực đắp cơn mơ

Đêm đêm bóng nguyệt soi tường tận

Thi hứng từ đâu lại vẽ trò

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA: 

 

PHA TRÒ

 

 

Không rành mà tánh thích “ mần “ thơ

 

Viết được dăm vần…thẹn cất “kho”

 

Cũng bởi gieo vần ,vần trật lất 

 

Vì chưng kiếm ý , ý ơ hờ

 

Áo cơm không gắng đời sao ấm

 

Nghiên mực chẳng mài giấy hết mơ

 

Hy vọng thơ ta dầu vụng ngữ…

 

Cũng mong tiêu khiển được đôi trò…

 

songquang 

20210620

 

TIẾP HỌA:

 

NÀNG THƠ GIẬN

 

Ba ngày dõi đợi ngóng nàng thơ

Có lẽ em hờn khoá cửa kho

Buổi ấy vì tin lời hứa vội 

Lòng đây bởi ngại tiếng yêu hờ 

Năm vần đẹp ý hoài tơ tưởng 

Bảy chữ tròn câu thỏa ước mơ

Thấp thỏm ra vào chưa kịp viết 

Nào hay bậu trách chẳng nên trò!

 

Như Thu

06/20/2021

 

HỢP HỌA:

 

QUÊN THƠ 

 

Chẳng biết vì sao lại chán thơ

Hai năm tập vở xếp trong kho

Xướng hoà cảm thấy câu vần lạc

Viết lách xem ra chữ nghĩa hờ

Đào lý đệ huynh đà mất dấu

Chi lan tỷ muội ngỡ nằm mơ

Thất ngôn bát cú giờ lơ đãng

Giấy bút loay hoay giống diễn trò ...

Cao Mỵ Nhân

 

CŨNG HỌA:

 

ẢNH CŨ

 

Bàng hoàng tìm được ở trong kho

Ảnh cũ chụp chung với các trò.

Gương mặt từng em về loáng thoáng

Tánh tình mỗi đứa nhớ lơ mơ.

Bồi hồi kỷ niệm lòng xao xuyến

Man mác quê người dạ thẩn thơ.

Bấm đốt, thời gian ôi lẹ quá!

Ngậm ngùi tuổi hạc khó ơ hờ!

Mailoc

06-20-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

THÊM CHÁN…

 

Được dịp lên trời nghe đọc thơ

Phen này kinh nghiệm chất đầy kho

Ngọc Hoàng chễm chệ…mồm sang sảng

Thái Bạch trầm ngâm…mắt khép hờ

Thi sĩ om sòm trong điện Ngọc

Hoa tiên tung toé giữa trời mơ

Giật mình tỉnh mộng …càng thêm chán

Thượng giới trên cao cũng lắm trò !

THY lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

GẪU CHÁN THƠ

 

Nhân buổi hơi thừa gẫu chán thơ

Đề này chẳng thấy có trong kho

Bà đây hùng hổ tay vung mạnh

Cụ đó lim dim mắt khép hờ

Vài lúc bực mình bên tử đối

Đôi khi mở miệng giữa hoang mơ

Chung quy nào dễ rời xa chứ

Mà lại bày thêm cũng lắm trò.

Trần Như Tùng  

 

TIẾP HỌA:

 

CẠN NGUỒN THƠ

 

Bao lần chán nản chẳng làm thơ 

 

Ý tưởng khô khan hết vẽ trò 

 

Bóng nguyệt tròn xinh nào quyến luyến

 

Cành hoa cuộn đẹp vẫn ơ hờ 

 

Thi cùn chữ nghĩa không gầy mộng

 

Phú cạn câu vần khó dệt mơ 

 

Nhạt nhẽo hồn sao hoài ngớ ngẩn 

 

Thôi đành giấy bút dẹp trong kho 

 

Minh Thuý (Thành Nội ) 

Tháng 6/21/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét