Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

DẶM CHIỀU (Ngũ Ngôn Bát Cú - Song Thanh)

DẶM CHIỀU

(Ngũ Ngôn Bát Cú – Song Thanh)

 

Chân nhanh dưới bóng tà

Rượu ngọt thấm tim ta

Rối rít cò về tổ

Bâng khuâng khách nhớ nhà

Dăm câu nghe lệ mặn

Mấy tứ gượng lời khà

Lụy gội sương sa sớm…

Hằng chờ đỏ đỉnh xa…

CAO BỒI GIÀ

09-06-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHIỀU TÀ

(Ngũ Ngôn Bát Cú – Song Thanh)

 

Uể oải suốt chiều tà

Bần thần trí óc ta

Tim côi hờn đất khách 

Biển khản gọi người nhà

Đến quán say men cạn

Nâng ly chuốc chén khà

Niềm sầu môi đắng nghét

Mộng dệt đã bay xa!

 

Như Thu

06/10/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ƯU TƯ 

 

( ngũ ngôn - song thanh)

 

 

Lẩn thẩn dưới chiều tà

 

Buồn lòng cắn rứt ta

 

Miên man hoài chốn khách

 

Quyến luyến mãi tình nhà

 

Rượu nhạt nâng ly nhấp

 

Men cay cất tiếng khà

 

Ưu tư hồn chất ngất

 

Dạ muộn có tan xa …?

 

 

songquang 

20210610

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÃ XA...

Ngũ Ngôn Bát Cú- Song Thanh

 

Chông chênh, nặng nghiệp nhà

Lỡ Vỡ mối duyên ta

Héo hắt...đôi môi lạnh

Hiu hiu...ánh nắng tà

Men cay chừng choáng váng

Rượu nhạt dẫu khề khà
Chớp mắt...trăm năm đã...

Trùng trùng...lớp lớp ...xa...!

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU TÀ.

Ngũ Ngôn Bát Cú- Song Thanh

 

Nắng tắt buổi chiều tà,

Trăng lên quấn quýt ta.

Tha phương đừng lạc cội,

Đất khách vọng về nhà.

Nậm rượu say sưa chuốc,

Tuần trà nhấm nháp khà,

Lòng buồn nghe mõ gõ,

Vọng lại tiếng chuông xa....

Mỹ Ngọc.

Jun.10/2021.

 

HỢP HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ ,

Ngũ Ngôn Bát Cú- Song Thanh

 

Cây cao lấp ánh tà

Bóng tối bủa vây ta

Rối rắm bao năm tháng

Lâng lâng chút khói nhà

Hân hoan đi chóng vánh

Lẩn thẩn ngẫm khề khà

Tối tối trăng soi tỏ

Đường về thấp thoáng xa !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM CUỐI CÙNG

( Ngũ ngôn bát cú - Song thanh )

 

Diễm ảo nguyệt dần tà

Dùng dằng chửa bỏ ta

Đàn cầm lay bóng lá

Gió tối thổi đèn nhà.

Má thắm đôi môi mím

Hương thơm mấy tiếng khà!

Đêm nay tình thắm thiết 

Luyến tiếc phải chia xa!

Mailoc

6-10-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀI NIỆM

( Ngũ ngôn bát cú - Song thanh )

 

Đếm bước giữa chiều tà

Bùi ngùi ngắm bóng ta

Nhìn về căn phố ngói

Nhớ đến mảnh vườn nhà

Khát lắm ly chanh lạnh

Mong sao hợp rượu khà

Lòng sầu khơi giọt lệ

Luyến tiếc thuở xưa xa

 

Sông Thu

( 11/06/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ SỰ .

( Ngũ ngôn bát cú - Song thanh )

 

Hình hài đón nắng tà

Ảo ảnh vẫn riêng ta

Mõ gõ chơi vơi tiếng

Sương bay thấp thoáng nhà

Người về vui nhón bước

Rượu ngậm sướng cười khà

Tự sự  tâm tư kể

Buồn phiền đến xót xa ...

Cao Mỵ Nhân 

 

TIẾP HỌA:

 

TIỆC VUI

 

 ( Ngũ Ngôn _ Song Thanh ) 

 

Chiều còn ánh nắng tà 

 

Tụ họp nhóm quanh ta

 

Thịt lợn mua hông chợ 

 

Mâm xôi nấu bếp nhà 

 

Người già ăn nói liếng

 

Tuổi trẻ uống cười khà

 

Cụng rượu vui như thế 

 

Chào mừng khách đến xa 

 

Minh Thuý(Thành Nội)

Tháng 6/10/2021

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN..

 

Chiều dần xuống nắng tà

Lối vắng chỉ riêng ta

Lẩn quẩn tìm đường thoát

Loanh quanh, kiếm mái nhà 

Đâu đây lời ghẹo lạ

Chốn đó giọng cười khà

Lã chã mưa rơi lạnh

Lòng buồn tiếc nhớ xa...

 

Bạc Liêu/11/6/2021

Hồng Vân 

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU TÀ
(Ngũ Ngôn Bát Cú  - Song thanh)

 

Bảng lảng ánh chiều tà

Đơn thân, lủi thủi ta

Bâng khuâng,dừng tiến bước

Tiếc nuối, trở  về nhà

Chuếnh choáng nâng ly...ực 

Lơ mơ nốc chén...khà!

Tri âm đều vạn dặm 

Chí cốt bạn, phương xa...

 

Thanh Hoà 

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀNG HÔN

(Ngũ Ngôn Bát Cú  - Song thanh)

 

Lang thang dưới nắng tà

Lẩn thẩn dạo riêng ta

Ríu rít đôi chim sáo

Tung tăng khắp mái nhà

Thông reo chiều lãng đãng

Khách viếng giọng khà khà

Mặt nguyệt màu vàng ửng

Sương sa chóp núi xa…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

CHIỀU VỀ NHÀ

 

Vui chân dưới nắng tà

Bạn nhậu về cùng ta

Khỏi cửa ngăn lây dịch

Yên tâm tự lại nhà

Chăm con mẹ hậm hực

Ực rượu bố khề khà

Thoắt thấy điều gì đó

Nơi đây chẳng thể xa

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét