Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

RĂNG LONG ĐẦU BẠC



 

Hai họ chúc mừng chúng cưới nhau

Bách niên giai lão, kết duyên sâu

Giỡn cười chíu chit    qua thời mật

Cãi cọ ì xèo   suốt thuở sau

Trăm cú tay ghè răng rụng lắc

Ngàn câu lưỡi rủa tóc phơ phau

“Răng long đầu bạc”    tròn rồi nhỉ

Dâng sớ ra tòa, khỏi đợi lâu !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

SỐNG THẾ …ĐỦ RỒI

 

Ngày cưới thề nguyền hứa với nhau

Yêu thương   chúng quyết trọn đời sau

Chan hòa ước độ chưa thâm mấy

Mâu thuẫn xem chừng đã ngấm sâu

Đòn đánh không nương, mồm móm mém

Lời ghè chẳng nể, tóc xơ phau

Răng long  vợ há, xin tòa xử

Đầu bạc  vầy rồi : khỏi nghĩ…  lâu!

L.Q.T.

 

ĐỒNG HỌA :

 

MÔNG MÁ.

 

Để lời nguyện ước được dài lâu

Ông muốn vợ chồng mãi cạnh nhau

Cấy lại hàm răng cho cứng chắc

Nhuộm ngay mái tóc xóa phôi phau

Lỡ thì mấy thín say lòng đậm

Đứt gánh vài dì đắm dạ sâu

Khó dập lửa tình, rơm phụt cháy

Nên bà lượng thứ xếp hàng sau!

 1-12-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

HẠNH PHÚC DÀI LÂU

 

Chia chén rượu thề, ta chúc nhau

Trăm năm tình nghĩa mãi thâm sâu

Mặn nồng say đắm trong ngày mới

Thắm thiết nồng nàn những buổi sau

Đến lúc mắt mờ tròng đục đục

Và khi đầu bạc tóc phau phau

Thì mình vẫn vẹn lòng chung thủy

Hạnh phúc tuổi già mãi thắm lâu.

Sông Thu

TIẾP HỌA :

 

HỌ NÓI VỚI NHAU

 

Sáu chục năm rồi sống với nhau

Người lòa kẻ điếc nghĩa thêm sâu.

Hẹn hò nêu chuyện ta tìm trước

Xấu hổ im lời muội bước sau.

Thoáng đã lên Bà đầu đốm đốm

Nhanh sao thành Cụ tóc phau phau.

Cùng làng, cùng ruộng, cùng nghèo khó

“Răng quý” mình cùng cất đã lâu !

Trần Như Tùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét