Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

BUỒN TÀN NIÊN


BUỒN TÀN NIÊN

 

Giở tờ lịch cuối, tháng mười hai

Buồn bã lòng buông tiếng thở dài

Tuổi tác thầm leo, đâu hỏi chủ

Thì giờ lặng bước, có chờ ai!

Bấm tay làm mãi … dăm điều tốt

Nhủ dạ lỡ hoài … lắm lỗi sai

Quay ngược thời gian ,mơ ước hão

Gạt sầu, chép miệng đón ngày mai !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

NỢ CUỐI NĂM

 

Tiền lương ít ỏi thử chia hai

Nợ sắp hết năm khó kéo dài!

Gõ cửa ngập ngừng vay mượn bạn

Qua đò suy tính cậy nhờ ai?

Đôi lời an ủi không hờn giận

Mấy lúc trình bày tự sửa sai

Thân phận nghèo nàn thương vợ trẻ

Nàng ơi! có trách kẻ làm mai?

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

TỰ NHỦ

 

Tuổi chưa đạt đỉnh tám mươi hai

Hy vọng một trăm sẽ kéo dài

Tớ chuộng thanh nhàn theo ý tớ          

Ai ham danh vọng mặc tình ai

Đường đời trắc trở vì lầm lạc

Số phận tiêu điều bởi tính sai

Cũng muốn vượt qua bao khổ lụy

Mơ ngày tươi sáng đến nay, mai

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA :

 

NGẮM LỐC MƯỜI LĂM

 

Nhìn tờ lịch lốc chỉ còn hai

Cảm thấy đà thêm một bước dài.

Lại viết mừng xuân thơ gửi bạn

Rồi chờ đón tết rượu mời ai.

Rời nơi nương tạm nhanh càng tốt

Đến chốn vĩnh hằng chậm chẳng sai.

Ba vạn mấy ngàn rồi nỏ nhớ

Vui buồn lú lẫn mỗi hôm mai !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

NĂM QUA

Mới lúc nào còn tháng Một, Hai
Dần trang lịch cũ đã đâu dài
Ngày leo thấm thoát nao lòng bạn
Tuổi chất ào ào hoảng dạ ai
Tổng kết trong năm nhiều chuyện tốt
Nhìn chung bốn quý  khối lần sai
Cho dù được mất tâm luôn trọn
Thanh thản trời ban quả ngọt mai
7/12/15
Thư Hoàng

 

HỢP HỌA :

 

HỤT HẪNG

 

Chập chờn, trước mặt một thành hai

Lối nhỏ đường quê bóng đổ dài

Buổi đó đi về vui có bậu

Bây chừ lui tới chẳng còn ai                  

Ông tơ cắc cớ gieo tình lỡ

Bà nguyệt vô tình buộc chỉ sai

Ngoảnh mặt, em làm dâu bến lạ

Mặc ta ngơ ngẩn giữa rừng mai.!                

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA :

 

ƯỚC MONG NĂM MỚI.

 

Năm cũ vương buồn há một, hai!

Bao nơi nấc nghẹn tiếng than dài

Công quyền nẩy mực thiên bao đứa?

Tư pháp cầm cân vị những ai?

Kẻ ác sát nhân trong dạ thản

Người hiền sa vạ giữa ban mai (*)

Mong sao năm mới trời thêm rạng

Oan ức không còn, tiệt án sai.

 8-12-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

BUỒN TÀN NIÊN

Túc tắc ngày chìm sót lại hai
Buồn như kẹo kéo suốt năm dài
Mây đen lấm lét bay dòm ngõ
Số đỏ ơ hờ đứng ngóng ai
Gót nhỏ bôn ba đường trúc trắc
Chân chiều trách cứ bước lầm sai
Tiêu sầu quẳng gánh quên đi tuổi
Chống gậy ra vườn tỉa nhánh mai
Bửu Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét