Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

NHỚ - NHẮN NHẠN (Thể Điệp Khúc)


NHỚ...

Thể Điệp Khúc

 

Người về đâu hỡi người về đâu?

Một cõi sầu vương một cõi sầu

Mây đợi gió bay mây đợi gió

Lệ chờ châu chảy lệ chờ châu

Mộng  chưa tròn mộng...chưa tròn mộng

Câu chửa trọn câu...chửa trọn câu

Trăng khuất núi tây...trăng khuất núi

 Nhạn non đầu nhớ nhạn non đầu !

Thy Lệ Trang

 

XIN HỌA :

 

NHẮN NHẠN

(Thể Điệp Khúc)

 

Nhạn lạc chốn đâu, lạc chốn đâu ?

Khiến ta sầu đắng, khiến ta sầu

Mây theo gió mộng mây theo gió

Phố hợp  châu mơ phố hợp châu

Thầm mấy ý vương, thầm mấy ý

Nhắn đôi câu tiếc, nhắn đôi câu

Nay thuyền xa bến, thuyền xa bến

Sóng bạc đầu xô sóng bạc đầu!

CAO BỒI GIÀ

11-12-2015

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐẮNG

(Thể Điệp Khúc)

 

Hận từ đâu đến , hận từ đâu

Để nỗi sầu đong , để nỗi sầu.

Đưa ý tứ buồn , đưa ý tứ

Khiến dòng châu gợn , khiến dòng châu.

Rơi nhiều giọt mãi , rơi nhiều giọt

Nhớ một câu nguyền ,  nhớ một câu.

Lời đã hứa bền , lời đã hứa

Mối duyên đầu đắng , mối duyên đầu .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét