Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

QUÌ BÊN MÁNG CỎ - NÀO HÃY CHIÊM BÁI


QUÌ BÊN MÁNG CỎ

Yêu người Chúa mặc áo nhân sinh
Đón nhận đau thương gánh tội tình
Lắm chốn sương giăng trời ảm đạm
Nhiều phương lửa đốt mái thanh bình
Thiên đường bạo lực mong vô tướng
Địa ngục cuồng tâm muốn hữu hình
Viễn khách đêm quỳ bên máng cỏ
Thầm cầu tỉnh thức động sanh linh

Bửu Tùng
16/12/2015

 

XIN HỌA :

 

NÀO CÙNG CHIÊM BÁI

 

Máng cỏ, Ngôi Lời đã giáng sinh

Nhân gian muôn nước chớ vô tình

Lòng ngay ai hỡi luôn an lạc

Tâm thiện ai ơi sẽ thái bình

Hãy bái Hài Nhi, Người khoác phận

Cùng tôn Con Trẻ Chúa mang hình

Chuông ngân Đêm Thánh, ngàn sao sáng…

Vũ trụ reo mừng tỏa ánh linh.

CAO BỒI GIÀ

17-12-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét