Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

NGẪM ĐỜI


NGẪM ĐỜI

 

Long đong số kiếp cũng làm người

Sướng, khổ, sang, hèn chết cũng xuôi

Danh vọng, bạc tiền say chất chứa

Uy quyền, lợi lộc chấp lôi thôi

Tình xưa, nghĩa cũ nào lơ được

Nợ nặng, ân đầy phải trả trôi

Tay trắng, đầu đen đành số phận

Hay lòng ham hố vẽ ra, ôi ??

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

THÁI CỰC CUỘC ĐỜI

 

Cũng tiếng nhân gian , cũng kiếp người

Mà người đẻ ngược, kẻ sinh xuôi

Bao bao vận số son chi mãi

Lắm lắm phần đời khổ suốt thôi

Giông bão ba đào cùng khốn vật

Gió mây thanh thản tự nhiên trôi

Hỏi hai thái cực do đâu nhỉ?

Càng ngẫm càng cay đắng, hỡi ôi!

L.Q.T.

 

ĐỒNG HỌA :

 

THƠ HÃY NGỢI CA

 

Uống ăn đâu thích thứ thiu ôi

Hễ thấy đổ sông nước cuốn trôi.

Rau cỏ tươi ngon tìm chọn lấy

Cá tôm ươn nhợt tránh mau thôi.

Đời mong hạnh phúc theo đường sạch

Thuyền chở thiện lương chọn lối xuôi.

Thơ hãy ngợi ca điều tốt đó

Đem nguồn hoan hỉ tặng con người .

Trần Như Tùng 

 

 CÙNG HỌA :

 

VẤT VẢ

 

Ta lỡ sanh ra phải kiếp người

Vào đời chưa thấy phút êm xuôi

Nhọc nhằn bám víu không hề dứt

Tủi nhục liên hoàn chẳng chịu thôi

Số phận hơn gì bèo bọt dạt

Tấm thân nào khác lục bình trôi

Nay đây, mai đó vì cơm áo

Vất vả  trăm chiều, Trời hỡi, ôi  !                  

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA :

 

NHÂN LOẠI BẤT AN.

 

Trần gian cực khổ lắm chao ôi!

Đồng loại mà sao cạn nghĩa người

Kẻ ác nghênh ngang luôn trấn áp

Người hiền bất lực chịu buông xuôi

Đạn bom cày xé hoài không dứt

Xương thịt lìa tan mãi chửa thôi

Chết chóc, đói nghèo luôn bám đuổi

Yên bình, hạnh phúc vẫn xa trôi.

 4-12-2015.

Đoàn Đình Sáng,  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét