Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

CHIỀU LY BIỆT (Thể Đối Xứng)


CHIỀU LY BIỆT

(Thể Đối Xứng)

 

Phai tàn nắng nhạt, nắng tàn phai

Ngày thoảng vút mau, vút thoảng ngày

Gió lặng lờ trôi, lờ lặng gió

Mây thâm sẫm ngả, sẫm thâm mây

Dạ vương dai nỗi, dai vương dạ

Tay nắm  trĩu tình, trĩu nắm tay

Lệ đẫm mi rồi, mi đẫm lệ

Ai lòng thắt nghẹn, thắt lòng ai!

CAO BỒI GIÀ

14-12-2015

 

BÀI HỌA :

 

BẼ BÀNG

( Thể đối xứng )

 

Phai nhạt nét hoa, nét nhạt phai

Ngày qua lặng lẽ, lặng qua ngày

Bóng in song ngoại, song in bóng

Mây phủ non đầu, non phủ mây

Mắt lệ tràn mi, tràn lệ mắt

Tay đàn nắn phím, nắn đàn tay

Gió sang mùa chuyển, mùa sang gió

Ai dạ phụ phàng, phụ dạ ai.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

KHÁCH LÀ AI !

(Thể Đối Xứng)

 

Phai đào nở rộ nở đào phai

Ngày hẹn gặp nhau gặp hẹn ngày.

Trái ngát thơm vương thơm ngát trái

Mây lờ lững dạo lững lờ mây.

Gió rung hoa thắm hoa rung gió

Tay dắt bạn hiền bạn dắt tay.

Nhớ mãi chiều xuân chiều mãi nhớ

Ai là khách nhỉ khách là ai !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

QUY LUẬT THỜI GIAN.

(Thể Đối Xứng)

 

Phai mờ sắc đỏ, sắc mờ phai

Ngày tháng đốt thiêu, đốt tháng ngày

Nắng nhạt thu sang, thu nhạt nắng

Mây hồng hạ đến, hạ hồng mây

Dạ lưu vương bóng, vương lưu dạ

Ai luyến tiếc người, tiếc luyến ai

Tiếp chuyển xoay mùa, xoay chuyển tiếp

Tay ghìm tất yếu, tất ghìm tay.

 14-12-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

CHỜ AI???

(Thể Điệp Khúc)

 

Phai nhòa má phấn, má nhòa phai

Ngày tháng tủi thân, tủi tháng ngày

Nhạn lẻ xa xôi, xa lẻ nhạn

Mây ngàn cách trở, cách ngàn mây

Mắt pha màu nhớ, màu pha mắt

Tay ấm hương sầu, hương ấm tay

Bóng ngả đường xưa, đường ngả bóng

Ai chờ bậu đến, bậu chờ ai ???

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA :

 

TRÁCH AI

(Thể Đối Xứng)

 

Phai lạt sắc hương, sắc lạt phai

Ngày chờ đợi mãi, đợi chờ ngày

Bướm ong xa vắng xa ong bướm

Mây  gió lảng lờ lảng gió mây

Phận bạc hoa hèn hoa bạc phận

Tay run phím mỏng phím run tay

Khúc ca sai điệu sai ca khúc

Ai bỏ bạn hiền bạn bỏ ai?

NS

 

HỢP HỌA :

 

TIỄN LÁ THU

(Thể Đối Xứng)

Phai úa lá sầu ,lá úa phai
Ngày thêm buốt giá,buốt thêm ngày
Búp mờ sương phủ,sương mờ búp
Mây sẫm núi buồn, ,núi sẫm mây
Dạ tái tê lìa ,tê tái dạ
Tay rời rã bỏ ,rã rời tay
Ngọn ngành trơ trụi ,trơ ngành ngọn
Ai luyến tiếc thu ,tiếc luyến ai .

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét