Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

HỎI ĐỜI


HỎI ĐỜI

 

Cuộc đời hay một lớp tuồng chơi

Đen trắng, bà ông cũng kiếp người

Dài ngắn, sân si: vui lẫn khổ

Thấp cao, ái ố : khóc trong cười

Nén lòng sướng khổ: đành yên   vị

Bấm dạ sang hèn, cứ sẵn ngôi ?

Số mệnh một lần ra nước chạy

Thôi thôi cười nhạt, trách chi Trời !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

HỎI TRỜI.

 

“Bắc thang lên hỏi hẳn ông Trời”

Có phải xoay vần tạo hóa chơi?

Nghèo khó phải mang phần hẩm số

Giầu sang được đặt chốn cao ngôi

Sao không xếp ác vào loài thú?

Lại chẳng phân nhân ở phận người?

Thiên vị hay quên điều phải trái?

Mặc thây! Biết vậy cứ văng cười!

 26-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA :

 

NGẪM Ý NGHĨA ĐỜI

 

Phim đời họ chiếu để xem chơi

Phong phú bao nhiêu chuyện mỗi người.

Chốn vạn may qua thường khó mếu

Nơi ngàn rủi đến lại khôn cười.

Sơn hà thuần chất nền nhờ đức

Xã tắc đảo điên phản chiếm ngôi.

Biết giữ thân mình mà gắng vượt

Dở hay cửa miệng trách, ơn Trời .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

XIN TRỜI

 

Đời mình chỉ một chuyến rong chơi

Ấy thế ,bon chen, chẳng ít người

Bạc tị, tiền bì : mua sự não

Tài  ganh,sức đọ :chuốc lời cười 

Xua lòng oán hận : ,quên bần số

            Mở cánh từ bi : rước thượng ngôi

            Nguyện ước nhân gian thôi ác độc

            Chăm lo thủy thổ, hưởng ơn Trời *

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA :

 

SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH

 

Đời khác chi nào một cuộc chơi

Nhục vinh cũng trọn kiếp con người

Lúc lên tuyệt đỉnh - sao òa khóc ?

Khi xuống tận sâu - lại bật cười !

Diễn tấn tuồng dài phô tước vị

Khép màn nhung mỏng phủ cơ ngôi

Sang hèn cao thấp do tiền định

Vùng vẫy tránh đâu được số trời !

Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét