Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

XUÂN VÃN -XUÂN HỒI

XUÂN VÃN
Xuân đã xa rồi thơ cũng thưa.
nghĩa tình khó thắm được như xưa.
Còn duyên lắm kẻ thăm cùng rước.
Hết phận không người đón với đưa.
Đào đỏ cánh tàn bay trước gió.
Mai vàng nụ héo rụng trong mưa.
Bạc tiền chữ nghĩa không đem lại.
Cơm áo nhà thơ chẳng dám đùa.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
XUÂN HỒI
Hết tuổi xuân xanh thảy phải thưa
Thưa rằng toàn ngẫm ,ngẫm khi xưa
Trèo non chẳng ngại sườn sơn ngược
Leo dốc theo cùng bước gió đưa
Mai rụng vàng tan chìm cội đất
Đào rơi hồng dạt cuốn dòng mưa
Xuân hồi tâm nhớ nghe sầu nặng
Ngắn ngủi ngày xuân những khéo đùa
CAO BỒI GIÀ
11-02-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét