Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

HỎI CÀN MƯA GỞ

HỎI CÀN MƯA GỞ
Lạ chưa mưa đổ giữa đầu xuân
Sũng ướt trời Nam thật vũ vần
Nữ tú không ô đành nép phố
Nam thanh chẳng áo chịu phơi thân
Nắng mưa thuở trước mùa phân định
Mưa nắng bây giờ lệ chẳng tuân
Chẳng lẽ tình đời …cơn hỗn dịch
Tiết thời bát nháo … cũng theo chân ?
CAO BỒI GIÀ
18-02-2012
XIN HỌA :
MƯA NGÀN
Sầm sập mưa ngàn xối đúng xuân.
Trời quên không nhớ chuyện xoay vần?
Đang khi nắng gắt soi xoăn tóc.
Là lúc mưa rào xối đẫm thân.
Phép tắc thời nay liều phá bỏ.
Thói lề thủa trước dám không tuân.
Dương trần đạo lý đang nghiêng ngả.
Thượng đế sao còn chậm bước chân.
Nguyễn Huy Vụ

1 comments:

  1. MƯA NGÀN
    Sầm sập mưa ngàn xối đúng xuân.
    Trời quên không nhớ chuyện xoay vần?
    Đang khi nắng gắt soi xoăn tóc.
    Là lúc mưa rào xối đẫm thân.
    Phép tắc thời nay liều phá bỏ.
    Thói lề thủa trước dám không tuân.
    Dương trần đạo lý đang nghiêng ngả.
    Thượng đế sao còn chậm bước chân.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa