Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

DẠ NGẨN CHIỀU XUÂN

Buồn đưa chao nhẹ sắc chiều xuân
Mây xám lơ thơ đứng lặng thầm
Én lạc đường bay vòng thảng thốt
Nắng phai ngọn cỏ nét hư trầm
Se se ớn lạnh vương làn gió
Lắng lắng nghe sầu bén gót chân
Nhìn gốc mai tàn trơ kiếp đoản
Chạnh lòng ngẩn tiếc ,tiếc hương xuân
CAO BỒI GIÀ
04-02-2012

1 comments:

  1. NGÀY THƠ
    Ngày thơ lại nhớ tới thơ đường.
    Vẫn biết đời rằng lắm ẩm ương.
    Chữ nghĩa khó lòng gìn đạo lý.
    Văn thơ chẳng dễ giữ cương thường.
    Nghĩa nhân khép lại thời bao cấp.
    Tiền bạc bung ra buổi thị trường.
    Thủa trước giang hồ đo khí cốt.
    Bây giờ cậy bạc để mà lương
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa