Đêm sầu da diết khúc dân ca
Nỗi nhớ ai bi quyện ơi à
Tròn khuyết trời cao vầng nguyệtđộc
Tỏ mờ đêm vắng dải sao tua
Vút cao gửi gió như hờn phận
Khoan nhặt buông sầu tựa trách ta
Âm lượng hạ đài…ai thắt nghẹn
Dưng không buồn tựa thấm thâu da
CAO BỒI GIÀ
11-02-2012
Vẫn sung
Trả lờiXóaHết rượu xuân rồi thơ vẫn sung
Sang giêng ngày tháng thấy ung dung
Tháp cao chiều vắng chuông ngân vọng
Cổ tự đêm thanh trống điểm thùng
Quân tử lỡ thời gìn dạ sắt
Tiểu nhân gặp vận bỏ lòng trung
Hỏi ai chót vót nơi đô thị
Chèo mãi lên cao gối có chùng?
Cuối tháng giêng nt
Nguyen Huy Vu