Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

NHẤT TUYỆT TINH (GỬI EM NGÀY VALENTINE)

Em đã cho anh trọn mối tình
Kề vai gánh trọn cả điêu linh
Tâm hao đêm giá sầu chôn dạ
Tóc trắng ngày xanh lặng kín hình
Sợi lạt mượt mềm neo mái ấm
Đoạn sườn nồng ấm sưởi con tim
Trời cao triệu đóa saotrên ấy
Ta có bên mình …nhất tuyệt tinh !
CAO BỒI GIÀ
13-02-2012

1 comments:

  1. TỰ TRÀO
    Hưng Yên phủ Khoái đất Tân Dân. (*)
    Huy Vụ tên nghe nặng kiếp trần.
    Chữ nghĩa nhom nhem đùa kẻ lạ.
    Văn thơ nhõa nhoẹt bỡn người thân.
    Đường thi ọ ẹo chưa thông luật.
    Lục bát i uông chửa rõ vần.
    Ưa nước ưa mây ưa thưởng nguyệt.
    Thích trà thích rượu thích vân vân.
    Nguyễn Huy Vụ
    (*) Phủ Khoái : huyện Khoái Châu
    Tân Dân : xã Tân Dân

    Trả lờiXóa