Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

NGÀY THƠ - CHẾT THƠ

NGÀY THƠ
Ngày thơ lại nhớ tới thơ đường.
Vẫn biết đời rằng lắm ẩm ương.
Chữ nghĩa rõ nan gìn đạo lý.
Văn thơ chẳng dễ giữ cương thường.
Nghĩa nhân khép lại thời bao cấp.
Tiền bạc bung ra buổi thị trường.
Thủa trước giang hồ đo khí cốt.
Bây giờ cậy bạc để mà lương
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
CHẾT THƠ
Thi nhật nào ai biết luật Đường
Những ca tụng bốc ễnh cùng ương
Nan tìm ra ý răn nhân nghĩa
Đố kiếm được câu dạy ngũ thường
Khán lễ “vượn hươu” mà hổ dạ
Xem trò “khỉ cú” rõ bi trường
Yêu thơ mà cuốn theo lề ấy
Thơ hỡi là thơ …đâu chữ lương ?
CAO BỒI GIÀ
05-02-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét