Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

VẪN SUNG - XIN HỨNG

Vẫn sung
Hết rượu xuân rồi thơ vẫn sung
Sang giêng ngày tháng thấy ung dung
Tháp cao chiều vắng chuông ngân vọng
Cổ tự đêm thanh trống điểm thùng
Quân tử lỡ thời gìn dạ sắt
Tiểu nhân gặp vận bỏ lòng trung
Hỏi ai chót vót nơi đô thị
Chèo mãi lên cao gối có chùng?
Cuối tháng giêng nt
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
XIN HỨNG
Thi hứng thơ trào ,chữ nghĩa sung
An nhiên tự tại ắt an dung
Ngày xuân ngắm cảnh duyên xuân sắc
Đêm tịch trông trăng nét thẹn thùng
Nẩy ý ngây say vì cảnh ngoại
Sinh tình thổn thức vận thi trung
Thơ thơ ai xướng cho mình họa
Sảng khoái hân hoan, …chẳng dạ chùng
CAO BỒI GIÀ
13-02-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét