Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

TỬU CA...


TỬU CA

 

Nghêu ngao, chuếnh choáng tửu ca hề

Phách đệm  ,đàn cầm  nhịp cống xê

  Người cảm, người buồn lời khắc khoải

Nguyệt say, nguyệt lặng ánh đê mê

Vọng lai mật ngọt  dầm mơ vói

Sầu khứ men cay  thấm gợi về

Gã gió lao xao tuồng hát họa

Giật mình dứt hội, tiếng …gà te !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TÚY THƠ 

 

Bút vung tay vẩy nhả thơ hề

Kệ luật thây vần có xịch xê

Quơ chữ hốt câu người tựa xỉn

Rượt vần đuổi vận tướng như mê

Nhìn trời ngúc ngoắc xua trăng chạy

Ngắm đất ngo ngoe kéo gió về

Bỗng tiếng Alarm nơi bếp... ré!

Tỉnh hồn, bài họa đã ... tua te!

 

Phương Hoa - July 3rd 2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

GHEN

 

Đời dập vùi ta cũng chẳng hề

Miễn em đừng giở thói xàng xê

Thấy trai trẻ đẹp đong đưa liếc

Gặp kẻ điệu đàng đắm đuối mê

Nũng nịu làn môi khi chuyện gẫu

Long lanh ánh mắt lúc đi về

Thoáng nhìn, lòng đã sôi sùng sục

Tâm trạng rã rời, tim rách te.

 

Sông Thu

( 04/07/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

LỜI VỢ DẠY 

(Nương vận)

 

Uống lắm lè nhè tựa chú hề

Hết răng nên hảo ngọt xu xê

Da mồi cứ tưởng nhiều cô thích

Tóc bạc còn mơ khối ẻn mê

Đánh chén thâu đêm bà cóc đến 

Lai rai tới sáng lão chưa về

Bình minh chiếu ánh dương le lói

Mụ tới rồi mau mà chạy te  

 

Nông gia hai lúa NJ 

 

TIẾP HỌA:

 

THẾ ĐỜI

Sự đời sao giống một trò hề
Trầm bổng thay nhau cứ dịch xê
Xuống ngựa coi như tuồng ảo mộng
Lên voi xem tựa nỗi đam mê
Người thì lui bước tìm nơi ẩn
Kẻ lại liều thân tránh chuyện về

Thế cuộc chuyển vần làn sóng vỗ
Đến khi biển lặng phận tua te

songquang
20200703

 

HỢP HỌA:

 

ĐÃ RÁCH TE...!!!

 

Thiên hạ cười ta một gã hề

Tối ngày say xỉ̉n... bước xàng xê

Túi thơ giấu kín chờ tri kỷ

Bầu rượu cạn dần dỗ giấc mê

Tráng sĩ Kinh Kha mong tuốt kiếm

Giòng sông Dịch Thủy đợi ai về?

Ô hô !Chí lớn không còn nữa

Chỉ thấy đời mình  đã rách te !!!

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

SAY

 

Loạng choạng ngất ngư tựa chú hề

Dường như lạc lối bước xàng xê

Lời ca điệu nhạc cho lòng đắm

Tiếng hát cung đàn khiến dạ mê

Mượn rượu giải sầu xua nạn khứ

Nhờ men quên khổ gọi mơ về

Đêm tàn nguyệt lặn nghe hồn đắng...

Xao xác gà bên đã gáy te !

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

ÔI VỢ HIỀN

 (Nương Vận)

 

Mách lẻo mà nghe vợ chẳng hề...

Trong ngoài phó mặc dễ gì xê!

Áo quần sắm mãi lòng đâu chán 

Tiểu thuyết xem hoài bậu vẫn mê

Bếp lửa buồn hiu người chửa nhóm 

Thành đô náo nhiệt ả chưa về

Có ông bạn hỏi cho mình chọn 

Nhất định phen này hẳn chạy te!

Như Thu 

04/07/2020

 

CÙNG HỌA:

 

BUỒN NON NƯỚC

 

Vị quốc vong thân, tráng sĩ hề

Anh hùng lỡ vận, điệu xàng xê 

Túi thơ bầu rượu, cơn say sỉn

Khúc nhạc lời thơ, giấc mộng mê

Xứ lạ quê người bao kẻ đến 

Quê hương đất mẹ chẳng ai về 

Tha nhân quạnh quẽ, buồn non nước 

Tiếng sáo đồng xanh tò tí te 

Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

GIẤC MƠ ,

 

Ngâm nga ,nhấm nháp rượu ngon hề

Nốt nhạc tang tình những xự xê

Tâm trí bồng bềnh men quyến rũ

Dạ lòng bấn loạn chất ngây mê

Dấn thân lãng tử , tìm nơi đến

Dừng bước hùng anh ,kiếm chốn về

Mây nước biển trời xanh biếc ngọc

É e chợt sáng tiếng còi ...te

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

TÚY CA

 

Rượu thấm say sưa giống gã hề 

Nghiêng người ẻo lả bước xàng xê

Ba giây khóc lóc trông cuồng loạn 

Bốn phút vui cười tựa rối mê

Kể lể Đông Pha còn nuối tiếc 

Than van Phật Ấn chẳng quay về 

Đôi giày kẹp nách đi quanh quẩn 

Trách phận bây giờ đã rách te

Minh Thuý

Tháng 7/4/2020

 

CŨNG HỌA:

 

HỒI XUÂN

 

Váy ngắn cổ sa áo mỏng te

Đầu đuôi theo đúng mốt lăn xê

Tuổi đời bảy củ còn duyên chán

Răng lợi hai hàm vẫn đẹp mê

Sôi nổi nhân tình luôn rộp rịp

Dập dìu ong bướm vẫn đi về

Trần gian tận hưởng bao ngày tháng

Đeo đuổi vui theo mấy chú hề

 

Thúy M

 

TIẾP HỌA:

 

ĐI COI HÀI KỊCH

 

Chia sẻ niềm vui với chú hề

Dập dềnh sân khấu cố " lăng xê "

Lời văn hài hước càng thâm thuý

Ánh mắt mơ màng cũng đắm mê

Châm biếm cuộc đời, người thích tếu

Suy tư kịch bản, khách quên về

Màn nhung buông thả, cười chưa dứt

Tuồng vãn, kẹt đường, rộn tiếng te ...

    Hawthorne  4 - 7 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

 HIẾM CÓ TRÊN ĐỜI

 

Cờ reo hữu tửu hữu phong hề

Hai hứ một ngày chẳng xích xê

Bữa sáng li con chồng phấn khởi

Bữa chiều li lớn vợ đam mê

Trọng tài mượn thế yêu thương nhủ

Đương sự moi tia nhẫn nại về

Lườm nguýt, cau mày, cầu cứu trẻ

Chuyện này hiếm có, tác te te!

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

CHƯA SAY KHÔNG VỀ

 

Tiệc rượu chưa tan đã xỉn hề

Bạn bè chế nhạo rước ông xê…

Quên lời vợ dặn chàng về sớm

Nhắp chén men say lưỡi thấm mê

Mấy thuở gặp nhau đừng tiếc nuối

Một mai tới lúc …sẽ quy về…

Cuộc đời ngắn ngủi như cơn  mộng

Chớ đợi… hừng đông… tiếng gáy te !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

NHẨM RƯỢU CÀI MƠ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hễ rượu vào say cứ nhẩm hề

Cho dù bối cảnh dạo xàng xê

Tình thơ diễn gọi men trầm lắng

Ý tưởng giằng co ngõ hẹn về

Lặng lẽ vầng trăng cài ánh cảm

Âm thầm tiếng nhạc trỗi hồn mê

Màu hoa vẫn sáng đêm huyền hoặc

Chỉ những niềm mơ nhạt ước thề.

 

Mai Thắng - 200715     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét