Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

SẦU ĐỘC ẨM )Thể Song Thanh Điệp Vận)


SẦU ĐỘC ẨM

(Thể Song Thanh Điệp Vận)

 

Lác đác mưa trưa rót giọt sầu 

tôi ngồi gặm nhấm nỗi hao đau

ngàn phần khốn đốn, đeo theo mãi

Chút phúc mòng mong, lẩn lặn mau

Phận đắng lay nhay, lòng chán ngán

Men mềm lúy túy, bước lao chao

Lai rai mấy vại, …đôi môi …mặn

Lạ quá, ta vừa khóc lóc sao?

CAO BỒI GIÀ

05-07-2020

 

BÀI HỌA:

 

NGÕ CỤT

(Thể Song Thanh Điệp Vận)

 

Trần thân xó nhỏ nhốt âu sầu
Cắn đắng triền miên ứ hự đau
Lẩn thẩn trà pha chiều tối vội
Lờ thờ nhạc hát sáng nhàu mau
Xưa đưa mộng rỗng lềnh bềnh tới
Cũ rủ mơ hờ luẩn quẩn chao
Nhớ nhớ quên quên hoài ngóng vọng
Ơi đời chẳng đặng lối nào sao ?!
Lý Đức Quỳnh

6/7/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẠ SẦU

 (Thể Song Thanh Điệp Vận)

 

Trầm ngâm bối rối dạ âu sầu!

Lóng ngóng bồn chồn lẩm bẩm đau

Vắng lặng lơ ngơ buồn bã quá!

Eo sèo lận đận nát nhàu mau!

Chàng ràng hấp tấp mây đầy ghẹo

Lởn vởn lờ đờ nguyệt khuyết chao 

Thắt chặt trong lòng im giữa bữa 

Lần quần bịn rịn khó chào sao!

 

Như Thu 

06/07/2020

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM GIÃ TỪ

Thể Song Thanh điệp vận

 

Đường sương thấm đẫm cảnh âu sầu

Ngõ nhỏ, đèn đêm lẳng lặng chao

Bến đến...im lìm trời tối vội

Đò vô...ảm đạm tiếng chào mau

Ôm hôn buổi cuối...âm thầm xót

Kể lể câu đầu...chất ngất đau

Lã chã ...hai tay giòng mặn đắng

Thôi rồi! Vũ trụ thiếu màu sao!

Thy lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

MƯA BUỒN.

(Thể Song Thanh Điệp Vận)

 

Mưa vừa mới tới cảnh âu sầu,

Tựa cửa âm thầm gợi nỗi đau.

Ngõ nhỏ lèo tèo người lội vội,

Đường trường lõm bõm nước trào mau.

Mây bay ảm đạm lòng mong mỏi,

Gió gõ đìu hiu dạ đã chao.

Lẩn thẩn bên thềm buồn chất ngất,

Ơi người, để lệ dạt dào sao?

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

July 6/2020.

 

HỢP HỌA:

 

 

THAN THẦM

 ( Thể Song Thanh Điệp Vận ) 

 

Lẩn thẩn đìu hiu bối rối sầu 

Âm thầm loạng choạng khiến đầu đau 

Gian nan lảo đảo chia lìa sớm 

Lận đận lồng bồng vỡ lở mau 

Lủi thủi ê chề duyên mặn đắng

Âm thầm chán ngán phận dào chao

Lòa xòa nắng lắng thờ ơ cảnh 

Lủi thủi bên thềm vắng lặng sao 

Minh Thuý

Tháng7/5/2020

 

CŨNG HỌA:

 

BUỒN PHẬN HẨM
(Thể Song Thanh Điệp Vận)


Phận hẩm bơ vơ gặm nhấm đau
Mây bay lãng đãng nhuốm màu sầu
Lênh đênh, khổ sở, tơi bời quá
Lận đận,  lao đao, chới với mau
Lã chã buồn tuôn lòng bối rối
Âm thầm đắng ngậm, dạ dào chao
Đeo theo lẽo đẽo chàng ràng mãi
Thấy vậy trong lòng chẳng nặng sao ?

songquang

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẨN VƠ SẦU

( Thể song thanh điệp vận )

 

Bùi ngùi lẳng lặng nuốt âu sầu

Tự nhủ lòng không lấn cấn đau

Lãng đãng mây bay, chiều tối vội

Tù mù nắng vãng, bóng nhàu mau

Cây gầy trụi lủi im lìm đứng

Vạc lạc la đà luống cuống chao

Loáng thoáng dòng sông gờn động sóng

Lăn tăn ánh phản chiếu màu sao.

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM BUỒN

( thể Song Thanh Điệp Vận )

 

Lờ mờ nguyệt khuyết  giục âu sầu

Thấm đậm lan dần ...khối nỗi đau!

Khuất mặt trời tươi đêm tối vội

Rời nơi nắng sáng dạ nhầu mau

Chơi vơi cánh nhạn phiêu phiêu sải

Chót vót vầng vân lãng đãng chao

Loạng choạng hồn muôn điều cắng đắng ?

Thâm tâm ủ rũ có hao sao ?

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

THẤT TÌNH

 (Song thanh điệp vận)

 

Bùi ngùi lúng túng bước mau mau

Dặc dặc buồn tuôn chất ngất đau

Quyến luyến lao đao tình lỡ dở

Âm thầm lã chã mối âu sầu

Huyên thuyên lảm nhảm, người cười… kệ!

Lúng búng lầm bầm, khách mách… sao?

Bệ vệ đường đường, nay ốm nhỏm

Lom khom xác hạc, bước chao chao!

Thúy M

 

NỐI HỌA:

 

HOÀNG HÔN

 

Lẳng lặng bên song dạ thảm sầu 

Âm thầm sướt mướt lệ buồn đau 

Lai rai ánh nắng, tia rơi chậm

Lác đác chim trời, cánh lướt mau 

Bảng lảng chiều hôm, làn khói tỏa
Êm đềm mặt nước, bóng trăng chao

Hoàng hôn chầm chậm buông màn tối

Cảnh vật im lìm, quạnh quẽ sao.! 

Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

TÌM MỘT ÁNH SAO

 

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đọc thơ sầu

Bới bới tìm tìm thấy chữ đau

Lật đật vì tình từ úp mở

Lầm rầm nịnh vợ chuyện khoan mau

Câu vần bứt rứt tình nghiêng ngả

Ý tứ bần thần nghĩa đáo chao

Dăm năm vác bút vào kho chữ

Lục xục tìm hoài một ánh sao

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

SẮC TÍM ,

 

Lã chã sương rơi nặng hạt sầu

Tâm buồn dạ não bởi đâu đâu

Năm canh trở giấc đêm trôi chậm

Sáu khắc xong ngày tối ập mau

Lận đận bao ngày giam khổ ải

Long đong suốt tháng hứng nghiêng chao

Hồng tươi nắng sớm lung linh dáng

Sắc tím hoàng hôn ủ rũ sao !

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét