Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

"HỒNG PHÚC" CỦA NHÂN DÂN...

Xin xem:
Bắc Ninh: BỐ BÍ THƯ TỈNH ỦY CHỈ ĐỊNH CON LÀM BÍ THƯ THÀNH ỦY





BÀI HỌA:

 

HỒNG PHƯỚC NHÀ QUAN ...

 

Thời ni Cộng sản khác gì vua

Tỉnh Uỷ quyền cao lập kế thừa

Cái búa cha ôm...không phải tính

Lưỡi liềm con nắm...chẳng cần mua

Bịt mồm, đe dọa ai chê phán

Cổ vũ, ban khen bọn bám hùa

Hồng Phước ba đời quan hưởng trọn

Chúng giàu, nước yếu ...thảm thương chưa!

Thy Lệ Trang

 





 
 
“HỒNG PHÚC” CỦA NHÂN DÂN…

 

Đường đường ông cử món cờ vua

Lãnh đạo nhân dân sức có thừa

Con sẽ làm quan,  không chút ngại

Bố đà xếp ghế, chứ nào mua

Dân đen kẻ chửi,  người khinh bỉ

Báo chí  thằng bênh, đứa xúm hùa:

Lý lịch đỏ lòm, không … sái “nuật”

Đấy là “hồng phúc” hiểu ra …chưa?

CAO BỒI GIÀ

26-07-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét