Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

MÁ ƠI...


MÁ ƠI…

 

“Cầu tre lắc lẻo…”, khúc ơ ầu (*)

Giữa chốn quê người, mơ đó sao?

Lời ngọt rót xương, đờ gót lặng

Nắng hồng nung lửa, đã đêm đâu?

Hồn ngơ khói bếp, lam màu tỏa

Mắt tưởng cò chiều, trắng cánh chao

“Lỡ lấy chồng xa, thương má lắm…” (**)

Mũi cay, tay áo vộ vàng…lau

CAO BỒI GIÀ

18-07-2020

(*): Từ câu ca dao: Ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi…

(**): Từ câu ca dao: Má ơi sao gả con xa/ Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?

 

BÀI HỌA:

 

KHÚC CA DAO MẸ

Khúc hát ca dao...má ớ ầu
Con nằm võng ngủ rất ngon sao !
Quê nhà thuở ấy ,nào tìm thấy !
Đất Mẹ giờ đây biết kiếm đâu ?
Mắt cứ trông thương miền viễn cách
Hồn hoài mong nhớ nẻo mờ chao
Gót chân lỡ nhuốm màu quan tái
Giọt lệ trông vời....cứ mãi lau

songquang

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ MẸ

 

Trưa hè nghe vẳng tiếng ơi...ầu

Nhớ Mẹ, trong lòng quay quắt sao

Thuở ấy vòng tay luôn đợi sẵn

Bây giờ bóng dáng chẳng còn đâu

Nhọc nhằn số kiếp, đời cô quạnh

Lạc lõng niềm tin, phận đảo chao

Con trở về đây thăm mộ Mẹ

Mắt nhòa... run rẩy ngón tay lau

 

Sông Thu

 

 

TIẾP HỌA:

 

BỐN MÙA  THƯƠNG NHỚ

 

Trưa hè kẽo kịt tiếng ru… ầu

Tiếng Mẹ đưa nôi buồn bã sao

Ngày tháng trôi đi không đứng  lại

Tiết mùa chuyển mãi có ngừng đâu ?

Thương nhiều bóng dáng lom khom cúi

Nhớ lắm hình hài mảnh khảnh chao...

Bước xuống thuyền hoa về xứ lạ

Vấn vương ,xao xuyến lệ con ...lau

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

MẸ Ạ !

 

Ầu ơ, tiếng mẹ  h ru : Ầu ...

Da diết chan hòa muôn ánh sao

Mĩ hữu trầm trồ ôi tuyệt vậy

Việt kiều hoan hỉ đáng chi đâu

Quê hương giai điệu neo vùng nhớ

Nương lúa cánh cò thả dáng chao

Má ạ, mỗi lần nghe giọng má

Âm thầm giọt lệ nhớ người lau!.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

GỢI LẠI LỜI RU...

 

Trời mưa ray rức cảm thương sao!

Nhịp võng đong đưa...tiếng í ầu

Bong bóng phập phồng.*.. con khóc mãi

Lục bình trôi nổi...mẹ về đâu?

Lời ru ai đó hồn se thắt

Gió thoảng thềm đây lá úa chao

Sóng nước xôn xao giòng lệ tiễn

Điệu buồn rung động mấy hàng lau !

Thy lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌM ĐÂU

 

Lúc nhỏ thường nghe tiếng ớ ầu
Người hò giọng hát dịu êm sao 

Dòng đời cuốn mãi ôm nào được 

Số phận trôi hoài chuyển dễ đâu 

Ngoảnh mặt theo chồng se dạ xoắn
Quay đầu bỏ xứ quặn lòng chao
Ca dao một thuở vòng tay Mẹ
Đất lạ từng chiều nước mắt lau
Minh Thuý
Tháng 7

 

 

CÙNG HỌA:

 

VỀ THĂM MẸ 

 

Qua sông nghe tiếng mẹ ơi ầu

Áo trắng trên giàn nắng đốm sao

Buồn lỡ con đi chưa tới chốn

Thầm lo họ đuổi biết về đâu

Gả xa ham chút thân yên ấm

Ở cạnh vui chi dạ đảo chao

Năm tháng đời người rồi cũng hết

Lệ hoen mờ mắt xót bờ lau...

    Hawthorne  21 - 7 - 2020

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

MẸ À

 

Bên tai da diết giọng ơi... ầu

Thoảng tiếng ru ời... dỗ giấc sao ?

Dáo dác nhìn quanh mơ đấy chứ ?

Thẫn thờ ngó lại có gì đâu?

Về chiều gọi bạn chim xào xạc,

Nhớ mẹ thương nhà dạ đảo chao.

Lỡ lấy chồng xa lòng héo hắt,

Vời trông cố quận lệ khôn lau.

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

TIỄN CON ĐI

 

Đưa con tới bến, nhớ… ơi ầu

Nước mắt tuôn dòng biết nói sao ?

Cất bước theo chồng còn ngoái lại

Lên tàu giã mẹ sẽ về đâu ?

Nhìn luồng nước biếc lòng đau thắt

Tách bến, mi nhòa tiếng khóc chao

Xa mẹ lòng con như ruột đứt

Rưng rưng suối lệ chẳng buồn lau…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

KIẾP NGHÈO

 

Ngó mút chân trời, mắt vội lau

Con thơ bập bẹ: “ í ơi ầu”

Sữa pha cho trẻ thêm cơm nhão

Cơm nấu mời chồng dặm muối chao

Làm vợ, làm dâu quên gió rét

Đắp mương, mò tép mặc trăng sao

Chuỗi ngày hoa mộng giờ đâu tá?

Đi cuối đường đời sẽ đến đâu?

 

Thúy M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét